Nói gì với những tân sinh viên xài "4 bánh" ?

Status
Không mở trả lời sau này.

max_cali

Thành viên
Nguồn: http://buzz.yume.vn/xem-buzz/noi-gi-voi-nhung-tan-sinh-vien-xai-4-banh.caonhat95.35A6716C.html

Mỗi khi năm học mới sắp bắt đầu, lòng mình lại nhao nhao những xúc cảm. Nhất là năm nay, lần đầu tiên mình vinh dự được bước chân vào cổng trường đại học cao vời vợi, khỏi phải nói là trong lòng bộ bề bao nhiêu ý nghĩ. Háo hức gặp bạn mới cũng có, lo lắng chỗ học, sách vở, cách học cũng có. Mà trên hết có lẽ là nỗi lo cơm áo gạo tiền...

Gia đình mình không phải khó khăn gì, nhưng cũng không dư giả đủ để lo tươm tất cho một đứa con đi học tại chốn phồn hoa đô thị vốn cao sang đắt đỏ. Vậy mà hôm nay ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục nhập học, có lẽ điều làm mình shock nhất chính là một hàng dài những con xế hộp đậu trong khuôn viên trường. Sẽ chẳng có gì để trầm trồ nếu những chiếc xe ấy là của một vị giáo sư, giảng viên nào đó. Nhưng cái làm mình ngạc nhiên và 1 chút shock thật sự đó là những cô cậu học sinh bước từ trên xe xuống cũng với những khuôn mặt trẻ măng như mình.
Có thể nhiều bạn cho rằng mình nghèo mà còn bon chen đua với kẻ sang giàu, hay người ta giàu thì người ta đi gì cũng được mặc kệ người ta... Thế nhưng mình vẫn thấy tủi. Tủi vì cách mà cách bạn ấy tiêu xài, khi trong người chưa bao giờ sở hữu những đồng tiền mồ hôi nước mắt do mình làm ra nhưng có thể tốn một ngày 300k tiền xăng chỉ để đi một quãng đường ngắn đến trường. Tủi vì có những vị giáo sư học hành mười mấy năm trời, kiến thức thì đầy mình nhưng ngày ngày vẫn đạp chiếc xe cọc cạch tới trường.
Với mình, trường học không phải là nơi để thể hiện mình giàu hay khoe những tài sản không phải của mình làm ra. Nếu như là mình, mình chỉ dám ngồi trên xe khi xe là do mình mua, đường đến trường quá xa và nhất thiết là không bao giờ xuống xe trướng cổng trường. Bởi lẽ, đó cũng là một cách để bạn tôn trọng những người khác!
 
Last edited by a moderator:

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Mình đánh giá cao bài viết của tác giả, thế nhưng đó chỉ là cách nhìn chủ quan và mang tính phán xét hơn là chiều hướng xã hội. Khi xã hội ngày càng hiện đại thì những nhu cầu tiện nghi ngày càng cao hơn, nếu ở châu Âu một sinh viên chạy xe ô tô đến trường là hết sức bình thường, còn ở VN thì được xem là chơi trội hay tiêu xài hoan phí, vì họ đang so sánh khập khiển giữa mặt bằng chung của xã hội VN. Nếu nói họ bỏ ra 300K chỉ để đi một quãng đường ngắn thì hẳn tác giả chưa có khái niệm gì về kinh tế. Họ có khả năng kiếm tiền nhiều thì nhu cầu tiêu xài cũng sẽ cao hơn, nó tỉ lệ thuận là lẽ đương nhiên.
 

GreenSnow

Thành viên năng động
^^ bạn phải đặt mình vào vị trí của người ta đã! Rồi suy nghĩ thử một vài người giàu sẽ như thế nào...
Có những bạn đã được đưa đi học = ô tô từ nhỏ thì sao nhỉ ^^!
Và tất nhiên đôi khi bố mẹ họ có điều kiện, muốn bảo toàn tốt hơn cho con mình nên cho con đi xe con là thường mà! Lúc này bạn lại phải đứng về phía của phụ huynh! Còn các vị giáo sư thì cũng tùy thôi, mỗi người mỗi tính, mỗi suy nghĩ khác nhau!
Mặc dù đứng về phía họ cũng là suy nghĩ chủ quan nhưng nó mang tính khách quan hơn!
Chỉ có thiểu số một số người muốn "khoe của" còn một số người thì như trên mình nói! Bạn không nên vơ đũa cả nắm dc nhé ^^!
 

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
Cá không đánh giá cao bài viết của tác giả 1 tí nào,
>'<
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Ở Lào - một nước bên cạnh VN thôi... thì vào ngày thứ 7 (đa số các cơ quan, doanh nghiệp ko làm việc) thì các trường cấp 3 cho phép học sinh lái "xế hộp" đến trường. Ở VN mình cũng nên phát triển như thế chứ?

Tác giả có cái nhìn quá chủ quan, có thể nói là hơi "thiển cận"... Nếu tất cả các bạn sinh viên đều có suy nghĩ như vầy và không phấn đấu hơn thì đến bao giờ VN mới bằng được "bạn Lào" (không dám mơ bằng Nhật hay Sing).
 

romitv

Thanh viên kỳ cựu
Quan điểm của tôi là nếu ai có điều kiện thì người đó có quyền sử dụng. Quan trọng là cách người đó sử dụng và sự thể hiện của họ đối với mọi người xung quanh.
Còn đối với những vị giáo sư giảng viên, có thể họ cũng có điều kiện hoặc cũng có thể là không. Với lại có thể nhu cầu của họ chưa cần sử dụng ô tô đến trường thì sao. Ở trường của tôi, tôi cũng đã từng chứng kiến một số giáo viên rất trẻ và đi đến trường giảng dạy bằng ô tô đấy.
Nếu có dịp xin mời bạn đến 18A Cộng Hòa, nơi đây có rất nhiều người đến trường bằng ô tô hoặc các loại xe đắt tiền đấy trong đó bao gồm cả giáo viên, sinh viên và có cả học sinh nữa.
 

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
nếu tác giả cảm thấy mấy cái 4 bánh đó đáng giá và giá trị với cuộc sống đến thế thì tác giả cũng như những kẻ ngồi trên đó chứ có khác gì đâu mà dèm pha,
không biết ở đâu ra cái ý nghĩ "nghèo thì mới là sinh viên",
:danhdau:
 

trangdang

[♣]Thành Viên
Trang cũng đi xe đạp, thấy có gì đâu, hì, thậm chí thích là đằng khác, dù mình đã có xe máy và có bằng lái xe đàng hoàng. (nên mọi người hay bảo mình khùng lắm, hehe) Mình thích khi dạo quanh đường phố với chiếc xe đạp. Còn ai có đi xe ô tô hay...trực thăng đi chăng nữa, hì, thật ra mình cũng không quan tâm lắm, đâu phải chuyện của mình, tự nhiên vì...nó giàu nên mình...ghét nó thì kỳ quá bạn nhỉ?

Bình tĩnh hơn bạn nhé! Bạn thử đặt ngược là họ xem, trung thực nhé, nhà bạn đủ giàu để trang bị cho bạn một chiếc xe hơi đến trường, bạn đi hay không nè? ^^ Mình rất thích câu nói tại sao "nghèo mới là sinh viên" của anh Cá, thật ra sinh viên mình...giàu lắm đấy, keke, chúng ta có sức trẻ, có kiến thức, có sự năng nổ đặc quyền của sinh viên, chỉ tại chúng ta chưa mạnh dạn "bung" ra thôi ^^. Trang vẫn nhớ như in lời của một người thầy dạy cấp 2 "nuôi cho ăn, cho học, có tiền mua cho chiếc xe đạp. CHẤM HẾT". Mình tâm đắc lắm. Nên mỗi lần ra ngoài mà nghe "cháu là sinh viên, bớt giá đi", mình thấy...ngại ngại :xauho:

Sinh viên rất giàu, bạn cũng rất "giàu", mình nghĩ thế!!!
 

visaocodon

Thanh viên kỳ cựu
Sinh viên đi xế hộp đến trường đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Dạo này trên các trang báo lá cải hay đăng các bài mang tính chủ quan của tác giả quá!!
Họ làm có tiền, họ có quyền xài.
Họ có nhu cầu, họ có quyền xài.
Không có điều gì đáng bàn cãi cả. Đâu nhất thiết sinh viên là phải xe buýt, xe đạp hay xe máy :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
N Hãy nói xem...bạn làm việc là vì cái gì? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Twisted Những câu nói kinh điển của Jack Ma Bàn Tròn Thảo Luận 0
benny [Học Vấn] [TL-04/2011] Có nên ra công viên để luyện nói tiếng Anh? Bàn Tròn Thảo Luận 14
Y Một ngày bạn nói "cám ơn" bao nhiêu lần? Bàn Tròn Thảo Luận 10
kieuphuong Nói dối có chấp nhận được không? [you] cùng thảo luận nhé Bàn Tròn Thảo Luận 40
Xumi [Xã Hội] Bụng người Việt nghĩ gì, cảm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Kim Nhut Phan Theo bạn, phụ nữ cần gì ở đàn ông? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Trà My Sinh viên mong muốn điều gì? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Tom Bạn có biết Durex là cái gì không? Bàn Tròn Thảo Luận 5
hoahong39 [TL-2/2012] Bạn nghĩ gì về SEX? Bàn Tròn Thảo Luận 13
bluesea88 [TL-1/2012] Tết tết đến rồi!! nhà [you] chuẩn bị những gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 12
Caotuan161 Mùa xuân tình yêu...Mr[K]id sẽ làm gì?? Bàn Tròn Thảo Luận 11
Sóng [TL-12/2011] [you] đã làm được gì trong một năm qua? Bàn Tròn Thảo Luận 21
trangdang [Xã Hội] [TL -09/2011] Điều gì khiến [you] mỉm cười? Cùng chia sẻ nhé! Bàn Tròn Thảo Luận 44
_ice_ [Bạn Bè] [you] nghĩ gì về người thân nhất của mình Trong KNSO ??? Bàn Tròn Thảo Luận 23
boconganhthang3 Bạn sẽ làm gì nếu một ngày không còn xu nào? Bàn Tròn Thảo Luận 5
KendyDat [you] nghĩ gì về ngôn ngữ trong bài viết này? Bàn Tròn Thảo Luận 7
waiting.me [Thảo luận] KNS nhà mình đang thiếu gì? Bàn Tròn Thảo Luận 6
KendyDat [Thảo luận] [you] chọn hoa gì làm quốc hoa? Bàn Tròn Thảo Luận 66
sweet_heart [Nghề Nghiệp] Bạn học được gì từ người ăn mày có trình độ này ? Bàn Tròn Thảo Luận 2
lion_bl Châm ngôn sống của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 93
nhok_con1991 [Tình Yêu] Bạn hiểu gì về con gái?? Bàn Tròn Thảo Luận 14
toc [Nghề Nghiệp] Bạn làm gì với những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được? Bàn Tròn Thảo Luận 0
bachtuocdo [Học Vấn] Sinh viên cần học những gì? Bàn Tròn Thảo Luận 5
hoaihuong_8x Sở trường của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 167
mr_ak [you] sẽ làm gì khi thi trượt trường đại học mà mình thích? Bàn Tròn Thảo Luận 33
lobe_dream Bạn có suy nghĩ gì sau khi làm từ thiện (hay làm việc tốt)...??? Bàn Tròn Thảo Luận 16
kieuphuong [Xã Hội] Quan điểm của bạn về thành công là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 32
Hayami Bạn sẽ làm gì cho tương lai xanh của Trái Đất? Bàn Tròn Thảo Luận 6
tritai [Xã Hội] Các bạn gái thích gì nhất trong ngày 8-3 sắp tới nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 31
canhogiuadaiduong điều gì mọi người khó chịu khi đi ra phố Bàn Tròn Thảo Luận 5
X Làm gì để vượt qua nổi thất vọng??? Bàn Tròn Thảo Luận 4
P Điều gì là khó nhất trong cuộc sống......? Bàn Tròn Thảo Luận 11
H Các bạn suy nghĩ gì về tình bạn :-? Bàn Tròn Thảo Luận 10
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
M Biết trân trọng những gì ta đang có Bàn Tròn Thảo Luận 8
L Bạn làm gì khi có người làm cho bạn thất vọng và mất niềm tin ? Bàn Tròn Thảo Luận 9
Tin Yêu Tình Yêu đích thực là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 64
C Nhặt được của rơi bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 9
Trần Mít Bạn Hiến Máu vì lý do gì? Chia sẻ nha... Bàn Tròn Thảo Luận 82
khuongduy7 Sống để làm gì?.. Bàn Tròn Thảo Luận 9
M [you] có dự định gì sau khi tốt nghiệp ĐH CĐ TC ? Bàn Tròn Thảo Luận 46
N bạn muốn làm gì cho cuộc dời mình có ý nghĩa??? Bàn Tròn Thảo Luận 4
P Quê hương là gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 55
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
jery Bạn nghĩ gì nào? Bàn Tròn Thảo Luận 6
sand_love_sea [you] làm gì khi buồn nhất ? Bàn Tròn Thảo Luận 199
N [you] nghĩ gì về " Hội chứng hoang tưởng bản thân " ? Bàn Tròn Thảo Luận 33
Miopla Bạn nghĩ gì về hoạt động hiến máu nhân đạo Bàn Tròn Thảo Luận 27
khuongduy7 30 giây đủ để [you] làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 66

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top