Nơi nào đau buồn nhất?

Tactics

Thành viên mới
Tactics là thành viên mới, chưa biết nhiều vê KNS cũng như chưa quen được người bạn nào mới trên này cả. Nhưng trước lạ sau quen, kiểu gì Tactics cũng tóm được thêm vài người bạn tốt cho mà xem :hon:
Là thành viên mới nên cũng phải có quà ra mắt chứ nhỉ? Bài viết này thay cho quà cáp luôn :hon:

Theo các bạn nơi nào buồn nhất? Theo Tactics thì trên đời có rất nhiêu nơi mà sự đau khổ, buồn bã luôn hiện diện. Mà nói là buồn thì cũng tùy người thôi, không phải ai cũng buồn. Tactics có thể kể ra vài nơi:

- Bệnh viện: Từ bé tới giờ chắc ai cũng phải vào nơi này ít nhất 1 lần rồi phải không? Là con người thì có sinh lão tử và đương nhiên là bệnh. Có bệnh thì phải đi viện rồi. Và đã đi viện thì chẳng ai vui phải không? Nào là ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để tới lượt mình khám, nào là bác sĩ chỉ định uống thuốc này thuốc kia, đắng ngắt mồm mà vẫn cứ phải uống liên tục, nào là kim tiêm châm đau điếng cả người, hay đau buồn hơn là khi nghe bác sĩ kết luận 1 câu:"Hết hi vọng rồi!" :metmoi:

- Nghĩa địa: Đây là nơi người chết an nghỉ. Niềm vui không bao giờ hiện diện ở nơi đây. Sự mất mát, sự ra đi của người thân kéo theo bao niềm thương tiếc của người ở lại. Người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Chính vì vậy, nghĩa địa là một trong những nơi buồn nhất của thế gian!:phanno:

- Sân bay, bến tàu: Phải rồi, đã có ai chia ly mà không nhớ? Nhớ và buồn, khi rằng người bạn thân, người anh em ... đã từng chia ngọt sẻ bùi nay phải ra đi chân trời mới. Và đương nhiên giọt nước mắt chia xa sẽ rơi, mỗi người 1 phương trời mới mà không có nhau!:metmoi:

Đó là quan điểm của Tactics thôi, còn các bạn thì sao? Cũng nghĩ như tôi chứ? Hay còn có ý kiến gì thêm? Hãy cùng chia sẻ!

Nhưng ...

Lại 1 chữ "nhưng" ...

Trong giọt nước mắt có niềm vui!

Vì ...

- Bênh viện: Nếu như khi vào viện buồn 1 thì ra viện mừng 10. Có gì tuyệt vời hơn khi sức khỏe hồi phục, khi nghe bác sĩ nói "chúc mừng anh/ chị, anh/ chị có thể xuất viện ngày mai". Bệnh viện không phải nơi buồn nhất vì ở đó có hy vọng, có sự sống, có sức khỏe vươn lên từ nỗi đau ...

- Nghĩa địa: Mất 1 người đau khổ thật đấy nhưng đó lại là nghị lực để người còn sống tiếp tục vươn lên. Đó là sự tiếp nối, sự di truyền để rồi các thế hệ sau, các thế hệ còn tồn tại tiếp tục thực hiện những điều mà người đã mất còn dang dở. Vậy nghĩa địa tuy không có niềm vui nhưng là nơi tiếp thêm cho người ở lại niềm tin và nghị lực

- Sân bay, bến tàu: Chia tay thì buồn nhưng chia tay là để có ngày gặp lại! Để rồi sau nhiều ngày xa cách, ta chợt nhận ra rằng họ cần ta và ta cần họ biết bao? Đi xa thì nhờ thì mong ... Ngày gặp lại sẽ thật vui nếu người đi và người ở lại không bị khoảng cách làm phai nhòa tình cảm. Hãy để dành nước mắt của ngày chia xa cho ngày đoàn tụ. Và sân bay, bến tàu cũng là nơi không hoàn toàn đau buồn!

Vậy theo các bạn nơi nào đau buồn nhất?
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top