Nỗi niềm sinh viên mùa Euro

KitKat

Thành viên năng động
Tình hình rất là tình hình các bạn ạ! :lanh:

Các bạn đều biết Euro là một mùa thức đêm của các fan hâm mộ quả bóng tròn và các cầu thủ. (Và tớ cũng không ngoại lệ) Mà thức đêm thì dĩ nhiên sẽ đói, mà đói thì phải ăn, vì ăn thì mới có thể cổ động hào hứng được.


Mì gói được cả phòng nhất trí vì vừa tiện lợi lại hợp túi tiền, nhưng mà chiến hết mùa Euro e rằng ....hiz.. (mặt em là một vườn hoa)...hizzz... :kinhkhung:

Vậy các bạn thường ăn gì nhẹ ban đêm để thức xem bóng đá (mà để hết mùa bóng bụng cũng không béo ra là mấy!)? hay là ăn mì gói giống mình? :nghivan:
 

kevodanh

Thành viên mới
Nghe nói mì Reeva 3 Mien Gold vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại rất là ngon. Reeva 3 Miền GOLD có màu vàng tự nhiên, dai ngon, mát mẻ và mượt mà. Nghệ thuật kết hợp giữa sợi mì dai ba loại bột và những hương vị khác nhau, phù hợp khẩu vị ba miền đã tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo khó quên Còn có nhiều loại tha hồ mà lựa chọn nha mấy bồ tèo.

Xem tụi mình đang thưởng thức ngon chưa nà

:dangyeu:
nhìn ngon quá nhỉ....mỳ 3 miền này mới hả ta??????
 

Tom

[♣]Thành Viên CLB
ăn đêm thì tom thích nhai sống. ngon và thú vị hơn nhiều
 

Đan Thảo

Thanh viên kỳ cựu
Nhớ cái hương vị mì gói khủng khiếp, bây giờ mới thấy thấm cái câu: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa linh hồn :mimcuoi:
 

jodiepham2204

Super Moderator
Nhớ cái hương vị mì gói khủng khiếp, bây giờ mới thấy thấm cái câu: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa linh hồn :mimcuoi:

Lâu lắm rồi mới thấy chị về nhà, nhớ và nhớ thật nhiều >:D<
 

kyo2907

Thành viên
ăn đêm thì tom thích nhai sống. ngon và thú vị hơn nhiều
Chỉ cho thêm nữa nè..ra mấy tiệm tạp hóa mua bánh tráng sa tế ấy (trong trường bán rất nhiều), đem về trộn xong rùi bỏ mì gói sống vào...ăn giòn giòn ngon lắm...hồi còn học sinh hay ăn cái đó lắm
 

huxu456

[♣]Thành Viên CLB
Bây giờ đâu chỉ có mì gói hihi, phở nè, hủ tiếu đều đã đóng gói hehe
 

max.ngo

Thành viên mới
với mình mùa này:
ăn: sáng mì gói hảo hảo, trưa mì gói tôm giấy , tối gói mì 3 miền.:dangyeu:
uống: sáng cà phê bệt, trưa cà phê trung nguyên, tối bia tiger:bimat:
trang điểm : sáng men's biore, trưa men's biore, tối men's biore :data:
 

Tom

[♣]Thành Viên CLB
từ nhỏ đến lớn toàn ăn mì hảo hảo chứ chưa nghe mì 3 miền bao giờ? có gì ngon vậy?
 

*Bonsai*

Thành viên mới
Mình ăn khô bò và uống... nước lọc :D không có bia bọt nha :ngammieng:
 

....Bụi...

Thành viên mới
Hihi, tối xem đá banh rồi trổ tài nướng thịt, đánh thức hàng xóm chơi :cuoihaha:

 

all i need y

Thành viên mới
Nhớ hồi đó, thức khuya, mấy đứa tụm năm tụm bảy về chiên cá viên ăn. Vui ghê á :cuoihaha:

 

kevodanh

Thành viên mới
úm lại 1 câu , đời người không ai là chưa từng ăn mì tôm
và đời sinh viên thì mì tôm là 1 món sơn hào hải vị

đối với anh em sinh viên tỉnh lên thành phố học thì mì tôm là món ăn gắn bó vào dịp cuối tháng , mà cũng nhờ cái tô mì tôm đó mà có bao nhiêu cái chuyện tình lãng mạn giữa nam thanh nữ tú sinh viên với nhau .....

 

Bình luận bằng Facebook

Top