Phượng nở- Mùa hè cuối cùng!

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay vào trường, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn trời, chợt nhận ra phượng đã nở từ bao giờ. Thế là hè sắp đến rồi, hs sv sắp chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ hè mới với bao nhiêu niềm mong chờ, dự định vui chơi học tập. Mình chợt nhận ra đây là mùa hè cuối cùng của mình, thời gian sao nhanh quá? CUộc sống cứ cuốn tôi vào vòng xoáy đó, để bây giờ - một buổi chiều tĩnh lặng trong sân trường- tôi chợt nhận ra mình đã bỏ qua một khung cảnh tuyệt đẹp trong sân trường cùng với những khoảng lặng trong con người mình. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình đã không dừng lại để nghĩ, để nhìn, để cảm nhận?
Một cảm giác có gì đó hơi luyến tiếc trong tôi! Thế là sắp tạm biệt thêm một mái trường nữa! :kinhngac:Còn mùa hè, kỳ thi nào nữa cho mình không nhỉ?:nghihoac:
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Mùa hè cuối cùng còn được bước trên con đường đến trường, sao giờ về lại cảm thấy xa lạ quá, nhớ lại cái ngày ấy, phía trước trường có hai cây phượng sừng sững, hoa thì lỏm chỏm chỗ nhiều chỗ ít, nhớ nhất vẫn là chỉ là là những cơn mưa mùa hè bất chợt ào tới làm mình phải núp dưới hành hiên, mùa hè cuối cùng mà tôi còn đứng nhìn những cánh phượng rụng trước cổng trường. Đẹp quá thời áo trắng.
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Ai rồi cũng phải bước qua cái thời hồn nhiên và mộng mơ ấy. Thời học sinh có thể nói là cái thời đẹp nhất và nhiều kỷ niệm nhất đối với chúng ta. Nhưng biết làm sao được, thời gian thì cứ trôi, người ta thì lại phải lớn lên theo vòng quay của nó. Nhưng thật hạnh phúc khi ta có một ký ức để tìm về. Thời áo trắng... đã mãi xa ta rồi.
Tặng bạn bài hát này nhé!


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?OS82Ni85NjZiNzM4ZjVkNmZlYWM3YjYzZWZiMTdhM2I1MDhiMS5cUIbaBmUsICDN8S2jDdUngmMgaOG6oXxNw6J5IFRy4WeBqvInagaMEWeBmd8dHJ1ZQ[/FLASH]
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Khi con ve nhỏ râm rang
Phượng hồng chớm nở, trường tan, bùi ngùi
Nắng trưa, đường vắng bóng người
Dõi theo áo trắng, đỏ trời phượng ơi !
Ước gì mình được chung đôi
Để cho lòng khỏi mồ côi tháng hè
Trăm lần muốn nói... im re !
Để rồi tự trách... con ve lắm lời
Ngày mai Trường đóng cửa rồi
Ta về nhặt cánh phượng rơi... đỡ buồn !

p/s: Hoài niệm về quá khứ đã xa...
 

venus234

Thanh viên kỳ cựu
cứ nghĩ đến mùa hè cuối cùng là lại cảm thấy buồn...phải xa mái trường thân yêu gắn bó suốt 3 năm, phải xa bạn bè và thầy cô...buồn vô cùng...
 

enor

[♣]Thành Viên CLB
Thanks ông Bluesea88 cái :data: .Nghĩ đến mùa hè mình cũng hơi luyến tiếc luyến tiếc về một thời học sinh đã qua : thường thì với học sinh có nhiều kỷ niệm hơn thì phải , mình còn nhớ như in cái ngày cuối cùng năm lớp 12 chỉ có mỗi mình ở trường trong khi cây phượng trước lớp đã nở đỏ trời _ 1 cái buồn man mát thì phải , giờ là sinh viên ít để ý hơn đến phượng thì phải nhưng khi thấy phượng thì .... thấy phượng như nhắc nhở mình sắp hết một năm học nữa rồi .Một ngày nào đó mình chắc được thưởng thức cái cảm giác như Bluesea thôi : " thời gian sinh viên cứ tiếp tục trôi qua " chuyện gì xảy ra khi mình ra trường , những cảm giác còn động lại sau một thời đi học sẽ như thế nào đây ? :mimcuoi: ."Sống không hối tiếc" để có những điều đáng nhớ về một thời ....
 

visaocodon

Thanh viên kỳ cựu
Hè đến,một học kỳ nữa cũng sắp trôi qua ta lại chuẩn bị tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhớ hè năm rồi đi thật là vui không biết năm nay thế nào đây ?
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top