[Sinh Viên] Cần tuyển gia sư nè !

Status
Không mở trả lời sau này.

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
Xin chào các bạn,
Hiện gia đình mình có nhu cầu tìm một bạn sinh viên dạy toán cho em trai mình. Yêu cầu của gia đình như sau :
- Bạn là sinh viên năm thứ 2 hoặc 3
- Đã từng học trường chuyên Lê Hồng Phong hoặc học lớp chuyên toán
- Nếu bạn là người miền Trung thì càng tốt
- Tính tình nghiêm nghị
Mong muốn của gia đình là bạn có thể kèm cặp cho em trai mình suốt 3 năm trung học phổ thông (năm nay mới học lớp 10) và luyện thi đại học. Thú thật với các bạn rằng gia đình cũng đã nhờ nhiều giáo viên và sinh viên ở các trung tâm dạy kèm có uy tín đến dạy em mình suốt những năm cấp 2, gia đình đồng ý trả học phí cao nhưng không ai đáp ứng được yêu cầu của gia đình mình cả, họ không hết lòng với em trai mình và cũng không có phương pháp hiệu quả để dạy em trai mình, đến cuối năm lớp 9 thì gần như em trai mình mất căn bản môn toán. Gia đình muốn bạn vừa là một người thầy, mà đồng thời cũng là một người bạn, có thể chia sẻ tâm sự với em trai mình ngoài chuyện học hành và trường lớp, bạn bè, v..v.. Nói tóm lại là phải có phương pháp dạy hiệu quả, và có thể động viên khuyến khích cũng như tạo cho em trai mình niềm đam mê học toán để có thể trở thành một học sinh giỏi toán, như vậy là đạt yêu cầu của gia đình.
Vài nét về em trai mình :
- Tính tình hơi cá biệt
- Học nhanh, thông minh sáng dạ
- Nhưng rất làm biếng, mê chơi game và không có động lực học tập, nếu không bị ép buộc học thì chẳng bao giờ cầm đến quyển sách cả.
Về vấn đề học phí thì không thành vấn đề đối với gia đình, miễn sao em trai mình học giỏi là được.
Thời gian học là 1 tuần 4 buổi vào các buổi sáng thứ 7, CN, thứ 2 và thứ 3.
Nếu các bạn có khả năng và tự tin là mình dạy được thì vui lòng liên hệ số điện thoại 01633500900 gặp bác Ngọc.
Cám ơn các bạn đã xem tin.
 

mango

Thanh viên kỳ cựu
Nếu dạy cho em nó về kỹ năng sống để em nó tự học thì sao nhỉ?

Hay đó, hôm trước có dịp trò chuyện với Thầy Tôn Thân - thầy của Ngô Bảo Châu, thầy có nói câu: Tôi không dạy NBC uống nước - tôi làm cậu ấy khát nước. Khi khát nước cậu ấy tự tìm nước để uống.
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
cám ơn Đạt đã quan tâm, nhà mình cũng đã cho nó đi học mấy lớp về kĩ năng sống của TGM đó chứ, rồi tham gia diễn đàn vuontoithanhcong.com của anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vi, ở đó cũng có nhiều bạn bằng tuổi nó, hi vọng nó quen biết nhiều bạn rồi cố gắng học tập. Mà Đạt có tưởng tượng được không, nó học 4 năm THCS mà có 1 đứa bạn à. Đi học về quăng cái cặp đó, lủi vào phòng là bật máy tính lên chơi game suốt, buông lung cho nó 4, 5 năm nay rồi, bây giờ lên cấp 3, sắp thi ĐH đến nơi rồi, gia đình mới thấy lo, sợ nó có vấn đề về tâm lý và cả chuyện học tập nữa. Nhờ người về dạy kèm thì người ta cũng dạy hết giờ rồi về, cuối tháng lãnh lương chứ đâu có hết sức hết lòng với con em mình. Mình cũng nói nó hoài mà nó không chịu nghe, ở nhà nó chỉ sợ mỗi ba mình, mà ba mình đi công tác suốt chẳng có thời gian ở nhà dạy dỗ nó. Cả nhà thấy nó vậy cũng buồn, nên mình lên đây hi vọng tìm được một người có thể giúp gia đình kèm cặp nó. Các bạn trên này có kĩ năng sống tốt, mình hi vọng là sẽ tìm được một bạn có kiến thức toán khá giỏi một chút, hiểu biết về tâm lý để dạy em mình. Mà khổ lắm, gia đình tuy có một chút điều kiện mà nó không chịu học thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Gia đình cũng chỉ làm hết sức cho nó thôi, dù có tiền mà con cái không nên người thì cũng có phải là điều tốt đẹp đâu, mà lúc nào cũng phải canh cánh lo trong lòng.
 

mango

Thanh viên kỳ cựu
Thời gian của cha mẹ dành cho con thường tỷ lệ thuận với thành công của con cái - nhất là tuổi càng nhỏ càng cần nhiều thời gian của cha mẹ và người thân. Tiền chỉ là điều kiện đủ cho sự thành công thêm vượt trội. Đó là kinh nghiệm của bản thân mango.

Gia đình bạn có đk nên có những chuyến đi dã ngoại cùng nhau - trong nhiều dịp như thế thì tiếng nói chung dễ dàng thông hiểu-chia sẻ nhau hơn đối với từng thành viên của gia đình.....đi nhiều..thấy nhiều..ngẫm nhiều thì cậu em sẻ thay đổi thái độ học tập thôi. Có đk cho cậu em đi cứu trợ miền Trung chuyến đi, bảo đảm khi về cậu ấy sẻ có thái độ sống tích cực ngay. Khi có thái độ sống đúng đắn thì chuyện học là chuyện nhỏ.

Chúc em mau tìm thấy niềm vui về cậu em của mình nhé!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Hay đó, hôm trước có dịp trò chuyện với Thầy Tôn Thân - thầy của Ngô Bảo Châu, thầy có nói câu: Tôi không dạy NBC uống nước - tôi làm cậu ấy khát nước. Khi khát nước cậu ấy tự tìm nước để uống.
=> Chỉ có chị mới hiểu em thôi :dacy:. Có câu nói mà em vẫn mãi khắc sâu "Cho anh ta con cá anh ta sẽ ăn một vài ngày, dạy anh ta cách câu cá anh ta sẽ không cần đến bạn nữa"

---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:02 PM ----------

cám ơn Đạt đã quan tâm, nhà mình cũng đã cho nó đi học mấy lớp về kĩ năng sống của TGM đó chứ, rồi tham gia diễn đàn vuontoithanhcong.com của anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vi, ở đó cũng có nhiều bạn bằng tuổi nó, hi vọng nó quen biết nhiều bạn rồi cố gắng học tập. Mà Đạt có tưởng tượng được không, nó học 4 năm THCS mà có 1 đứa bạn à. Đi học về quăng cái cặp đó, lủi vào phòng là bật máy tính lên chơi game suốt, buông lung cho nó 4, 5 năm nay rồi, bây giờ lên cấp 3, sắp thi ĐH đến nơi rồi, gia đình mới thấy lo, sợ nó có vấn đề về tâm lý và cả chuyện học tập nữa. Nhờ người về dạy kèm thì người ta cũng dạy hết giờ rồi về, cuối tháng lãnh lương chứ đâu có hết sức hết lòng với con em mình. Mình cũng nói nó hoài mà nó không chịu nghe, ở nhà nó chỉ sợ mỗi ba mình, mà ba mình đi công tác suốt chẳng có thời gian ở nhà dạy dỗ nó. Cả nhà thấy nó vậy cũng buồn, nên mình lên đây hi vọng tìm được một người có thể giúp gia đình kèm cặp nó. Các bạn trên này có kĩ năng sống tốt, mình hi vọng là sẽ tìm được một bạn có kiến thức toán khá giỏi một chút, hiểu biết về tâm lý để dạy em mình. Mà khổ lắm, gia đình tuy có một chút điều kiện mà nó không chịu học thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Gia đình cũng chỉ làm hết sức cho nó thôi, dù có tiền mà con cái không nên người thì cũng có phải là điều tốt đẹp đâu, mà lúc nào cũng phải canh cánh lo trong lòng.
=> Mình phải nói thật một điều rằng, cho em nó tham gia những khóa học KNS của TGM, Awake Your Power thì rất tốt nhưng ở phương diện tự nguyện. Thử tưởng tượng xem, em nó học xong và về nhà chơi game thì chẳng có tác dụng gì lại tốn tiền của, mà những khóa học đó muốn hiệu quả đòi hỏi sự rèn luyện lâu dài và đều đặn. Vấn đề của em nó là nghiện game, giống như là một người thì xả rác một người thì hốt rác, rõ ràng chẳng có gì thay đổi cả. Trước hết là giải quyết vấn đề nghiện game của em nó đã, tôi cũng đã từng nghiện game và thấy tác hại của nó, chơi suốt sẽ bị trầm cảm và con người trở nên thụ động, có khuynh hướng sống khép mình. Một địa chỉ đáng tin để em nó có thể theo học và trau dồi kỹ năng "CLB Sao Bắc Đẩu" của thành đoàn TP.HCM.

Gia đình bạn nên quan tâm nhiều hơn đến em nó, "Cho con một hũ vàng không bằng cho con một cuốn sách", đã bao giờ gia đình bạn mua cho em nó một cuốn sách thật hay chưa? Hay đơn giản nhất là nhìn xem em nó đang cần gì và muốn gì?

Về ba của em nó, qua lời kể có thể thấy ba là một người rất bận rộn và nghiêm khắc. Và điều đáng buồn là phần lớn cha mẹ VN thường dùng cách này để dạy con, đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Không có gì có thể hơn tình yêu thương và sự quan tâm. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" câu nói tưởng chừng đã bị lãng quên, hãy cho em nó một môi trường học tốt nhất (hạn chế tiếp xúc với máy tính trước đã). Mình có đọc một câu chuyện về Khổng Tử thuở nhỏ, khi gia đình ông ở gần nghĩa trang và hằng ngày ông đi học đều đi ngang qua đó. Mẹ ông thấy vậy đã chuyển nhà để cho con mình học tốt hơn.

Hy vọng sẽ có thời gian để cùng trao đổi...:data:
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
@mango : cám ơn chị, em hiểu rồi, vấn đề là ở quan niệm sống đúng đắn. Có lẽ em sẽ dành thời gian để đưa nó đi đây đi đó, ở nhà em cũng thích đi từ thiện lắm, vừa quen được nhiều bạn tốt lại vui nữa. Em cũng muốn đưa nó ra ngoài để nó gặp nhiều người, thấy nhiều cảnh đời bất hạnh để thấy mình còn may mắn và sung sướng hơn biết bao nhiêu người. Từ đó thay đổi dần cách sống và cách suy nghĩ hiện tại của nó. Hiện tại nó học suốt sáng chiều nên chắc không đi miền Trung được, mà nó chỉ rảnh thứ 7 và CN thôi ạ, chị có biết có đoàn thể hay hội nhóm nào hay đi từ thiện ở TpHCM hoặc quanh quanh đây thôi thì cho em biết với, em sẽ sắp xếp thời gian để đưa em nó đi. Một lần nữa cám ơn chị.
:dangyeu:
@KendyDat : Đạt có thể cho mình biết địa chỉ CLB Sao Bắc Đẩu ở đâu không ? Mình muốn liên hệ để tìm hiểu. Em mình tuy mê chơi nhưng các môn học khác đều khá, mình xem bài kiểm tra của nó đều được 8, 9 điểm. Chỉ riêng môn toán là làng nhàng 4, 5 điểm thôi. Mà cũng là lỗi của gia đình, mấy năm qua ai cũng bận việc không có thời gian ngó ngàng chăm sóc nó. Bây giờ nó như là cái cây dại lớn lên giữa đồng hoang, không có phân bón và nước tưới. Nếu đem trồng vào chậu cảnh để cắt tỉa thành cây cảnh thì chẳng còn kịp nữa. Nếu không có biện pháp thật thích hợp để dạy dỗ nó thì chỉ sợ khi nó kịp lớn, chậu cảnh cũng đã vỡ mất rồi. Cho nên hiện giờ cứ phải uốn nắn nó từ từ, từng chút một mà thôi. Dù sao cũng cám ơn Đạt đã giành thời gian để tâm sự và chia sẻ với N.
:mimcuoi:
 

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
mình muốn biết đôi chút về thành tích học tập của e bạn đc ko?
tính tình nó như thế nào?
mình cũng có chút kn trong việc dạy cho đối tuọng hay chơi, nhưng sáng dạ.
và mình ở nghệ an
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Nếu muốn đi từ thiện thì ngay trên diễn đàn mình cũng có hội Trái Tim Yêu Thương chuyên về hoạt động từ thiện, sắp tới tháng 11 sẽ có một chuyến đến mái ấm, thông tin sẽ được đăng trên diễn đàn, bạn cố gắng theo dõi.

CLB Sao Bắc Đẩu thuộc hội liên hiệp thanh niên VN TP.HCM:
CLB sinh hoạt vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, từ 7 giờ đến 11 giờ 00, tại công viên Tao Đàn, quận 1, Công viên Gia Định quận Gò Vấp, Công viên Lê Thị Riêng quận 10. Để gia nhập CLB, thanh thiếu nhi từ 5 tuổi trở lên có thể đăng ký trực tiếp tại số 5 Đinh Tiên Hoàng - Quận 1, hoặc qua số điện thoại 0909766788 (Huỳnh Toàn) - 01698766788 (Quốc Trương)
Website : http://saobacdau.com.vn
 

lenhuquynh14

Thành viên mới
cám ơn Đạt đã quan tâm, nhà mình cũng đã cho nó đi học mấy lớp về kĩ năng sống của TGM đó chứ, rồi tham gia diễn đàn vuontoithanhcong.com của anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vi, ở đó cũng có nhiều bạn bằng tuổi nó, hi vọng nó quen biết nhiều bạn rồi cố gắng học tập. Mà Đạt có tưởng tượng được không, nó học 4 năm THCS mà có 1 đứa bạn à. Đi học về quăng cái cặp đó, lủi vào phòng là bật máy tính lên chơi game suốt, buông lung cho nó 4, 5 năm nay rồi, bây giờ lên cấp 3, sắp thi ĐH đến nơi rồi, gia đình mới thấy lo, sợ nó có vấn đề về tâm lý và cả chuyện học tập nữa. Nhờ người về dạy kèm thì người ta cũng dạy hết giờ rồi về, cuối tháng lãnh lương chứ đâu có hết sức hết lòng với con em mình. Mình cũng nói nó hoài mà nó không chịu nghe, ở nhà nó chỉ sợ mỗi ba mình, mà ba mình đi công tác suốt chẳng có thời gian ở nhà dạy dỗ nó. Cả nhà thấy nó vậy cũng buồn, nên mình lên đây hi vọng tìm được một người có thể giúp gia đình kèm cặp nó. Các bạn trên này có kĩ năng sống tốt, mình hi vọng là sẽ tìm được một bạn có kiến thức toán khá giỏi một chút, hiểu biết về tâm lý để dạy em mình. Mà khổ lắm, gia đình tuy có một chút điều kiện mà nó không chịu học thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Gia đình cũng chỉ làm hết sức cho nó thôi, dù có tiền mà con cái không nên người thì cũng có phải là điều tốt đẹp đâu, mà lúc nào cũng phải canh cánh lo trong lòng.
Bạn đã tìm được gia sư chưa?Mình có gọi điện cho bác Ngọc nhưng số ko liên lạc được.
Mình đã tn đh Bách khoa,đang đi làm nhưng vẫn day vào t7 và cn.Mình có thể giúp em của bạn thích học toán!
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
Bạn có thể liên lạc số này 0982202015 để gặp ba mình. Nhà mình ở quận Bình Thạnh TpHCM không biết có xa đối với bạn không ? mấy hôm trước cũng có người gọi cho ba mình nhưng lại là người ngoài Bắc, tại mình quên không ghi chú là dạy ở đâu, vậy nhé ! Ba mình đang đi công tác, nếu vẫn không liên lạc được bạn có thể gọi cho mình 0942849696. Mình tên Nghĩa.
 

phuongthao0492

Thành viên
Chị ơi!!!Em thấy không nên quá ép em nó học............... Nói thật em cũng học không giỏi Toán, Lý, Hóa nên em hiểu việc học những môn mình yếu nó cực cỡ nào......... Em chỉ học tốt nhất Văn, Sử, Địa nhưng em vẫn đậu ĐH-CĐ. Tốt nhất không nên quá ép em nó học............. Nó quá yếu thì chỉ cần lấy lại căn bản cho nó và chị cần hỏi nó thích học môn gì, khá nhất môn gì thì mình sẽ tập trung zô những môn em nó khá nhất và đồng thời lấy lại căn bản môn em nó yếu lấy căn bản từ từ nhanh quá cũng không hiệu quả, để không lo rớt TN................... Áp lực quá học không được, và chị xếp lại lịch học gia sư cho em nó nhé..................Học T7 và CN là không hợp lý lắm, phải có ngày nghỉ. Đó là ý kiến của em thui, thấy em nó cũng chung cảnh ngộ nên em hiểu :dangyeu:
 

voicon

Thành viên năng động
Đọc topic này, cảm giác đầu tiên mình cảm nhận là ko tuyển gia sư mà là giúp chính người em của bạn, chia sẽ mối quan tâm của chính bạn và gia đình bạn. Vấn đề mấu chốt là ở tư tưởng con người, và cách nhìn về cuộc sống của em trai bạn. Mình cũng có 1 đứa em trai,nếu như nó còn đi học thì năm nay nó đã học lớp 11 rồi. Thế nhưng, cũng vì gia đình, cũng vì game, cũng vì môi trường xung quanh nó khiến nó phải lêu lổng, phải bỏ học,... Bạn bik ko, ko bik mẹ và mình khóc bao nhiêu nước mắt, phải khổ cực vì nó biết bao, nó bỏ học đi chơi game, rùi mua máy tính cho nó, rồi hết lần này đến lần khác phải lên xin nhà trường cho nó nhập học lại, mình ở trong này, mỗi khi về nhà đều nói chuyện và khuyên bảo nó, chở nó lên trường làm giấy nhập học,dẫn nó đi cắt tóc, đi may đồng phục... được dăm tháng, ma game lại lôi nó, ở tuổi nó, tò mò và khám phá luôn song hành, nó thông minh và lanh lợi, nó bik mọi thứ liên quan tới máy tính, điện thoại, nó sửa được tất... mình đau đầu và suy nghĩ, đâu là sai đâu là đúng, nó đi bụi ko bik bao nhiêu lần,đánh lộn nhiều lần, mẹ mình phải ngồi trông ngóng, mỗi khi mưa gió lại mong nó. Pa mình là người nóng tính, lúc sai lúc đúng... đã có lần mình hỏi nó, nó bảo rằng " em bik, em bik là mình làm thế là ko nên, nhưng em sợ, anh và chị đi học hết, em ở nhà không bik có cưỡng lại được sự rủ rê mấy đứa bạn, cưỡng lại được nhiều cám dỗ". Uhm chính bản thân của mỗi đứa đều nhận ra bạn ạ, chỉ là nó cảm thấy cô đơn và ko ai sát cánh cùng nó. thế là cũng tới lúc cả nhà quyết định cho nó nghỉ học,giờ nghĩ lại thấy đau bạn ạ, cảm giác cứ như cắt từng khúc ruột, vào forum thấy topic và nghe bạn kể, mình ko muốn những thế hệ tương lai, những đứa em của chúng ta ko đáng phải như thế.
Mình đi học trong sg, mỗi lần về nhà đều kể nó nghe, xấu tốt trong này, kể những người mình gặp làm nó háo hức, thấy trong mắt nó ánh lên nhiều tia hy vọng, thấy trong mắt nó có ước mơ. Và cách đây ko lâu, mình cho nó vào sg chơi ít bữa, cho nó gặp những người bạn của mình, cho nó đi nhiều nơi, và đặc biệt nó được tiếp xúc với người mà mình tin tưởng, nó ở với người đó mấy hôm, tâm sự và dẫn dắt nó, có lẽ là đàn ông con trai với nhau, dễ tâm sự và trò chuyện hơn. Người đó ko lên mặt dạy đời, không tỏ ra dạy khôn hay chỉ trích gây áp lực mà đã nói chuyện với nó như những người bạn, nói cho nó nghe những j mà bấy lâu nay nó đáng phải nghe, chỉ cho nó thấy những j bấy lâu nay nó ko thấy. Và khi 1 mình nó ra bến xe về nhà (nhà mình ở gia lai), mình ko đến kịp vì trời mưa ngập,đi đến nơi thì nó đã ngồi trên xe rùi, về nhà nó đã thực sự bỏ game, bỏ những cái xấu, nó đi làm phụ gia đình bạn ạ, làm những điều mà anh chị nó không làm được, và năm sau mình đã hứa là cho nó vào đây học bổ túc và lập nghiệp. giờ đây, nó đã có hoài bão và có cái đích để đến, và mình tin là em bạn cần nhiều hơn là 1 người gia sư , bạn và gia đình đừng bỏ cuộc và hãy luôn tin tưởng em nó sẽ làm đc,bạn nhé!
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
@phuongthao0492 : chị đâu mà chị, khổ ghê, mình là con trai nhé, chính hiệu con nai vàng và còn nguyên tem bảo hành đó nha ! :dacy: ở nhà mình cũng không ép nó học, mỗi tối về chỉ bắt nó xem lại bài vở chừng nửa tiếng thôi. Riêng thứ 7 chủ nhật thì học một buổi, thời gian còn lại cho nó tự do mà. Mình có hỏi nó lớn lên thích làm gì, nó nói thích làm giám đốc, thích làm một doanh nhân thành đạt, vậy thì chỉ có nước học những môn như quản trị kinh doanh hay tài chính kế toán thôi, mà những môn này khối A hay D gì cũng phải thi toán hết, nó lười học toán thì cầm chắc 33% là rớt rồi.
@voicon : cám ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ với mình, em mình thật ra cũng không phải là hư gì lắm, nó chỉ mắc mỗi cái tội là mê chơi game, cứ đi học về là trốn vào phòng chơi, quên ăn quên ngủ. Nó cứ thu mình trong 4 bức tường như vậy và cho là đủ là tốt đối với bản thân nó. Đã không biết bao nhiêu lần mình rủ nó ra ngoài với mình mà nó nhất quyết không đi, mình lại chẳng thể nặng lời với nó được. Ba mình thứ 7 chủ nhật có về nhà, dắt anh em tụi mình đi xem phim hay đi ăn cái gì đó lúc đó nó mới chịu đi ra ngoài mà thôi, còn thời gian còn lại nó cứ ở lì trong phòng. Mình cũng đến là bó tay với nó. Ba mình nói, nó như con ốc lờn răng, bây giờ muốn vặn vào cái rụp là không được, cứ phải từ từ, mỗi ngày siết một ít từ từ đưa nó vào khuôn khổ học hành. Tình hình là mấy tháng gần đây nó đã chịu học, buổi tối đi ngủ trước 11h, không còn thức khuya chơi game nữa, vào lớp biết nghe lời thầy cô, không còn cãi lại hay tỏ thái độ hỗn hào như trước đây nữa. Mình thấy vậy cũng mừng. Mong là nó sẽ thay đổi dần dần, biết lo cho bản thân và biết nghĩ đến tương lai của nó. Gia đình cũng chỉ mong nó được như vậy thôi.
 

thienlongbkhn

Thành viên mới
Em từng dạy 1 em lớp 11, hành xử như e trai chị vậy, e rất cố gắng truyền đạt và nc nhiều hơn về cuộc sống, sở thích nhưng không thay đổi được, có lẽ gia đình mình nên dành nhiều thời gian để trò chuyện, đi du lịch, để em hoạt động tình nguyện,...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
congvien [Sinh Viên] tuyển nhân viên partime không cần kinh nghiệm Việc Làm 2
canh buom do [Sinh Viên] Cần tuyển gấp PG, PB. Việc Làm 1
I [Sinh Viên] INET Da Nang Cần Tìm Giảng Viên PHP Việc Làm 0
E [Sinh Viên] Cần tuyển Senior PR Account Manager Việc Làm 1
codon.9x [Sinh Viên] Hỏi xin chỗ thực tập ngành kế toán Việc Làm 2
_xU_kUt3_ [Sinh viên] Chuyện sinh viên bất đắc dĩ phải đón Tết xa nhà Việc Làm 6
M Cơ Hội Việc Làm, Thực Tập Cho Sinh Viên 2012 Việc Làm 0
I Tuyển sinh viên dạy kèm tại nhà các môn khu vực quận 7,4,1,3,5,8,...gia sư Tiên Phong Việc Làm 0
V Việc làm sinh viên – Pg chương trình Kem Danh Rang chạy từ 21/10/2011 – 30/11/2011 Việc Làm 0
M Chương trình 1000 cơ hội việc làm cho sinh viên Việc Làm 6
V [Sinh Viên] Chuyên trang việc làm, tuyển dụng dành cho miền tây Việc Làm 1
Z [Sinh Viên] Việc làm part-time cho sinh viên] DeltaViet tuyển cộng tác viên telesales Việc Làm 0
cedrci_jake [Sinh Viên] Tuyển phục vụ tại quán cafe! Việc Làm 6
pa_pa [Sinh Viên] Tuyển gấp một số bạn nam nữ Việc Làm 3
H [Sinh Viên] Chương trình thực tập hưởng lương tại Singapore Việc Làm 1
L [Sinh Viên] Hà Nội - Tuyển gấp Giáo viên dạy tiếng Anh Online Việc Làm 0
Tom [Sinh Viên] Hà Nội - Tuyển nhân viện thiết kế web admin website Việc Làm 1
thanh4190 [Sinh Viên] Hãy cẩn thận với cái tên công ty Thiên Ngọc Minh Uy Việc Làm 9
R [Sinh Viên] Tuyển nhân viên nữ bán mũ bảo hiểm và túi xách Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Job opportunity from HP Viet Nam Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Job opportunity from HP Viet Nam Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Tuyển lập trình viên Mobile Việc Làm 1
P [Sinh Viên] [Online Tutoring Service] Recruitment 2011 Việc Làm 0
vdnhuan2010 [Sinh Viên] Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe, thu ngân Việc Làm 0
benny [Sinh Viên] Việc làm thêm trong ngày Tết Việc Làm 0
pa_pa [Sinh Viên] Tuyển hướng dẫn viên, điều hành tour, sale tour, chăm sóc khách hàng 2011 Việc Làm 0
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] Bí quyết viết đơn xin việc cho người hay "nhảy" việc. Việc Làm 0
T [Sinh Viên] Công việt lam thêm Việc Làm 1
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] lấp lỗ hổng trong hồ sơ xin việc Việc Làm 1
Thiên hạ đệ nhất đẹp zai Chia sẻ kinh nghiệm thực tế đi thực tập và xin việc cho các bạn sinh viên sau này! Việc Làm 45
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] tạo một hồ sơ xin việc... Việc Làm 3
songha [Sinh Viên] việc làm bán thời gian Việc Làm 2
I [Sinh Viên] Chương trình trao đổi văn hóa Việt - Mỹ: Work And Travel 2011 Việc Làm 2
M [Sinh Viên] Công việc partime cho sinh viên - CTV hiệp hội hỗ trợ sinh viên ISIC! Việc Làm 2
KendyDat [Sinh Viên] Dành cho Gamer nữ Việc Làm 0
KendyDat [Sinh Viên] 10 bí kiếp nhỏ để dễ dàng tìm việc Việc Làm 10
H [Sinh Viên] TuyỀn nhÂn viÊn chuyÊn viÊn hành chính - nhÂn sỰ Việc Làm 0
rain_gold.kimvu [Sinh Viên] công ty nào nhận SV thực tập Việc Làm 0
D [Sinh Viên] Hà Nội - Cơ hội cho người có kỷ năng sống Việc Làm 1
lily_fames_Dp [Sinh Viên] Cho em hỏi về công việc ở tiệm fastfood Việc Làm 4
B [Sinh Viên] Đừng nghĩ sinh viên chỉ có thể làm part-time Việc Làm 8
M [Sinh Viên] Tìm việc làm thêm Việc Làm 7
LuckyStar [Sinh Viên] "Ngày hội việc làm sinh viên ngân hàng lần III – 2010" - Tp.HCM Việc Làm 0
cỏ dại [Sinh Viên] Những nguyên tắc thành công khi đi xin việc Việc Làm 0
nguyenson [Sinh Viên] Bạn có hài lòng với công việc hiện tại? Việc Làm 0
TheWind [Sinh Viên] Báo động dành cho sinh viên sắp ra trường Việc Làm 15
M [Sinh Viên] Ngày hội Samsung Future Creation 2009 - Cùng bạn mở tương lai Việc Làm 0
kieuphuong [Sinh Viên] 4 kĩ năng sinh viên 'không thể không có'' Việc Làm 7
ananchip [Sinh Viên] Học gì từ sếp giỏi? Việc Làm 0
ananchip [Sinh Viên]10 câu hỏi phỏng vấn “đắt” nhất (Nguồn : báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần) Việc Làm 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top