Cuộc sống mà bạn, nếu nó đơn giản thì đâu gọi là cs nữa. Tôi cũng như bạn thui, cũng vui, cũng buồn, cũng nhiều bạn bè nh đôi lúc vẫn cô đơn. Đó là cảm giác thui bạn ạ mà cảm giác là do mình tạo ra thui, vẫn biết là vậy nh mình ko làm j đc cả... :worship:
Mình hiểu cảm giác hiện tại của bạn thế nào mà vì chính mình cũng đang như vậy. Bạn bè thì có nhiều nhưng ko phải lúc nào họ cũng luôn bên mình đc, ko phải chuyện gì cũng nhờ bạn bè đc. Có những lúc muốn chia sẽ với ai đó lắm nh ko thể mở lời đc, chỉ ngồi 1 mình và tự suy nghĩ mọi việc thui.:disapointed: Có những khi buồn lắm thì tìm 1 người nào đó (có thể là 1 người ko biết mình) kể hết cho họ nghe như là để tự giải toả cho mình.
Quá khứ có thể là những điều theo ta suốt cuộc đời này, nhìu lúc mình cũng muốn quên nó đi nh thật sự là ko thể nên tự tập dần cách sống chung với nó. Nói thật ra là rất khó nhất là với chuyện tình cảm. Nhiều khi mình muốn làm việc thật nhiều để lấp đi những khoảng thời gian trống để quên đi tất cả nh cũng chỉ đc 1 thời gian thui bạn ạ. :hypnotized: Nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa, mình chẳng kiểm soát đc những gì việc mình làm nữa kia.
Nhưng bạn nè, mình biết bên cạnh bạn vẫn còn 1 người thân thiết lắm, một người quan trọng lắm và người đó chính là chỗ dựa cho bạn đó có lẽ bạn chưa nhận ra thui. Bên mình, mình cảm nhận cũng có 1 người, :highfive: chẳng giải thích đc người đó ra sao và có ý nghĩa gì với mình nh mỗi lần cô đơn mình lại nghĩ đến người đó vì người đó luôn dõi theo mình luôn mong muốn mình trưởng thành và cứng rắn thì mình lại cố gắng vượt qua tất cả để sống thật vui vẻ.
Đừng buồn nhiều bạn nhé, vì biết đâu lại có nhiều người buồn hơn khi thấy bạn như thế. Đừng cố quên quá khứ vì nó là 1 phần của cuộc sống này mà. :star: