[Thảo luận] [you] chọn hoa gì làm quốc hoa?

Status
Không mở trả lời sau này.

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Kể từ khi Đại hội Đảng kết thúc thành công tốt đẹp, hứa hẹn nước ta sẽ bước vào một chặn đường mới đầy sự phiêu lưu và đột phá với những con người ưu tú. Cũng sau ngày nay, chính phủ cũng đang lấy ý kiến nhân dân về việc nên chọn loại hoa nào làm quốc hoa, một loại hoa đại diện cho đất nước, là biểu tượng của một quốc gia.
Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, đa số mọi người đồng ý với việc chọn hoa sen làm quốc hoa. Nhưng Ấn Độ đã chọn loại hoa sen trắng làm quốc hoa, hơn nữa hoa sen là biểu tượng của Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Có người thì bảo chọn hoa mai, hoa đào nét đặc trưng cho mùa Tết. Có người thì đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục về lịch sử, địa lý của cây lúa nước để nói lên sự đặc trưng và lợi ích từ cây lúa nước.

Hãy nhìn ra thế giới, khi người ta nói đến cây hoa anh đào là biết ngay đang nói về xứ sở Nhật Bản gắn liền với hình ảnh núi Phú Sĩ, còn khi nhắc đến hoa Tulips là người ta nhận ra ngay đất nước Hà Lan đầy thơ mộng hay như đất nước Canada lại chọn lá phong làm biểu tượng được khắc trên quốc kì.

Vậy thì không nhất thiết quốc hoa phải là hoa, có thể là cây, là lá nhưng vẫn đảm bảo có nguồn gốc thực vật tự nhiên.

Theo tôi, tôi đồng ý với quan điểm chọn cây lúa nước làm quốc hoa Việt Nam. Nước ta là nước xuất khẩu lúa gạo đứng hàng nhất nhì trên thế giới đấy là sức mạnh của chúng ta, từ thời vua Hùng dựng nước cũng đã nhắc đến nhiều về cây lúa. Năm ngoái, giáo sư kinh tế Micheal Porter từ ĐH Havard xa xôi sang báo cáo tại Việt Nam, khi MC hỏi ông nhận xét thế nào về Việt Nam hiện nay, ông ta trả lời "Nông nghiệp và nguồn nhân công rẻ". Cho thấy hình ảnh Việt Nam đến ngày nay đã gắn liền với nông nghiệp và trong nông nghiệp thì không thể không nhắc đến cây lúa nước.

Còn [you], nếu tự hào về quốc gia mình đang sống hãy chọn cho đất nước xinh đẹp một loại quốc hoa...
 
Last edited by a moderator:

noel.poon

Thanh viên kỳ cựu
An chọn cây tre

An nghĩ, con người Việt Nam được bạn bè thế giới biết đến bởi cái kiên cường bất khuất, bởi sức sống bền bỉ mãnh liệt và tinh thần đoàn kết gắn bó, thể hiện qua hơn 1000 năm chống giặc giữ nước …Và tất cả phẩm chất cao quý đó được khắc họa rất rõ nét qua hình ảnh chân chất mộc mạc nhưng khẳng khái của tre…

Còn hoa sen, ko phủ nhận là rất đẹp, rất thanh tao và cao quý…Nhưng hãy nhìn nhận lại xem, ta tự hào là tự hào bởi những trang sử chống giặc hào hùng của con người, của cây gậy tầm vông đc vuốt nhọn từ tre hay là bởi cái tinh khiết ko dấy bẩn của sen ?!

Dẫn chứng là:

Nhắc tới cái kiên cường bất khuất ấy, ta có thể đầy hãnh diện mà nhớ ngay đến Bà Trưng Bà Triệu là những đấng nữ nhi nhưng dũng cảm xông pha trận mạc, kể ngay đến Chiến thắng Bạch Đằng đầy hiển hách của Ngô Quyền, và nghĩ ngay đến “Trận Điện Biên Phủ trên không” vang dôi khắp năm châu… Rồi nào là 6 chữ vàng thêu trên cờ của Trần Quốc Toản “Phá cường địch, báo hoàng ân”, hay như Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo , Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi……..

Nhưng nói đến cái thanh khiết và cao quý của sen, An ko biết phải lấy dẫn chứng nào………An chỉ biết, con người Việt Nam tiêu biểu trong nhận thức của An là những con người chân lắm tay bùn, nắng mưa khó nhọc với đất trời nhưng vẫn sáng ngời cái tấm lòng chân chất mộc mạc nhưg kiên cường bất khuất và giàu tình yêu thương…..

Còn anh Đạt nghĩ nên chọn cây lúa nước gắn liền vs đất nước Văn Lang ngày ấy và nền kinh tế chủ đạo của nước ta bây h, An thấy đó cũng là ý kiến hay…Cây lúa mà ngồi suy ngẫm thì cũng ngộ ra đc nhiều ý nghĩa lắm…^^



Nhưng đơn giản một điều là trong trí nhớ của An, bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy vẫn in khắc sâu đậm hơn là bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen……..” Dù gì, dey cũng là ý kiến chủ quan ^^ An chia sẻ suy nghĩ vs mọi người thế thôi, chứ còn nhỏ như An cũng ko biết nghĩ sâu rộng thì sẽ là thế nào…hỳ:bimat::mimcuoi:






 

bangtran_nsd

Thành viên
mình thì mĩnh vẫn thích hoa sen và sẽ chọn hoa sen
Vi hoa sen cũng thể hiện cốt cách, tinh thần của người Việt Nam từ bùn đen trỗi dậy mà vẫn thanh cao, tươi tắn. Từ xưa cha ông ta đã tôn vinh loài hoa sen, từ cột trụ, đài hoa trong các chùa.
Hoa sen gắn với vị lãnh tụ của Việt Nam. Đó là câu thơ nổi tiếng mà ai cũng biết: "Tháp Mười đẹp nhất bông sen/Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

Đầy là ý kiến của mình , mình chọn hoa sen :
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
cây nào cũng có một vẻ riêng nhưng theo benny thì để làm Quốc hoa,ta cần chọn loài hoa thật tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam,để khi nhắc tới loài hoa đó là du khách thập phương sẽ nhớ ngay tới Việt Nam và ngược lại.Và theo enny thì đó là cây tre.:mimcuoi:
 

boduacanhxanh

Thanh viên kỳ cựu
minh thì thâý chọn hoa mai đi.vì không trùng vơí quốc gia naò mà laị đẹp nưã . còn hoa sen thâý giống ấn độ.
 

saolunnau

Thành viên năng động
Mình thấy hoa nào không quan trọng bằng việc người dân Việt thổi hồn thế nào cho biểu tượng đó.
Nếu lấy hoa sen,thì bộ chả lẽ chỉ lấy câu "tháp mười ... có tên bác Hồ", rùi giải thích hoa đó đẹp thía nào, ý nghĩa sao à; chả liên quan tí nào tới tượng trưng của dân tộc ta. Thực tế thì hoa sen có bậc phân loại khá thấp mà.
Nếu lấy tre hay lúa nước Việt Nam t còn thấy có ý nghĩa. Nhưng thiệt nghe mãi về chiến tranh tớ cũng không khoái lắm.
Biểu tượng tớ thích nhất cho Việt Nam là
tà áo dài hay bánh chưng.
 

nguyenthiminhtam

Thành viên
mình thích hoa sen sẽ là quốc hoa,bởi hoa sen mang vẻ gì đó tinh khiết ,chỉ nhìn qua những tấm hình về sen thôi cũng làm lòng mình dịu nhẹ,mình nghĩ Ấn Độ đã chọn hoa sen làm quốc hoa nhưng hình như nó chưa gắn hình ảnh của hoa sen với đất nước ,mà mình chưa hiểu lắm ý nghĩa của quốc hoa ,hix.
hình ảnh chiếc áo dài cùng với bó hoa sen làm cho người phụ nữ Việt Nam đẹp hơn
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Theo em,hoa sen gắn bó với người Việt Nam chủ yếu vì nhiều yếu tố,nhưng chủ yếu là do nó gắn bó với phái đẹp-với người con gái Việt Nam.Mà,quốc hoa là một loại hoa đại diện cho cả dân tộc chứ không phải chỉ riêng người phụ nữ.Ấn Độ chọn hoa sen vì tinh thần Phật giáo của đất nước họ,chẳng lẽ nước ta lại chọn hoa sen vì nó tượng trưng cho...nét đẹp của người con gái? Có vẻ không hợp lí cho lắm.Trong khi,rõ ràng tre đã gắn bó rất thân thiết và từ lâu đi vào văn học Việt Nam.Tre vừa giản dị,dân dã,thủy chung;vừa hiên ngang,mạnh mẽ đại diện cho lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.Nói tới tre không phải chỉ để nhắc tới chiến tranh để mà chán,mà là nhắc tới một loài cây đã thân thiết với người Việt Nam từ rất lâu ngay cả trong đời sống hàng ngày (Ngày xưa,hầu hết mọi thứ đều làm bằng tre,có thể tìm đọc thêm bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới).Vì vậy,tre mới xứng đáng là Quốc hoa của Việt Nam.
 

fr

Thanh viên kỳ cựu
pé Tiên chọn cây Tre :)
cây tre đã có trong lịch sử Việt Nam từ thời Thánh Gióng qua bao nhiêu sóng gió, đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ của cây Tre. Cây Tre làm gươm làm giáo,là thành lũy chống giặc, là thứ đựng nước, thức ăn cho người xa nhà,... Cây tre còn mang vẻ đẹp của những vùng thôn quê, làng xóm Việt Nam với những lũy tre đầu làng. Nhìn thấy Tre như nhìn thấy lịch sử đất Việt, thấy cảnh thanh bình nơi thôn quê đẹp đẽ... Đấy là chưa nói đến vẻ đẹp thực tế của những cây tre và những búp măng tượng trưng cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Nhưng
nếu phải chọn ' Hoa ' chứ không phải chọn ' Cây '
thì pé Tiên thích hoa cỏ [ gọi nôm na là hoa dại ], loài hoa mà cả Bắc - Trung - Nam đều có, đều thân thiết và phù hợp với tính giản dị như Bác Hồ đã dạy, song vì đây là chọn hoa làm ' Quốc hoa ' nên pé Tiên không ý kiến vì có vẻ không phù hợp với một loài hoa thanh khiết và cao quý.
 

hoihip

Thành viên mới
mình chọn cây lúa nước..hay là hoa lúa, cây tre chẳng mấy ai thấy hoa của nó đâu..:nghivan:
 

nhinguyen773

Thành viên mới
Theo mình nghĩ chọn hoa Sen hay hơn. Vì hoa sen đa số người ta ai cũng đã chọn rồi, mà hoa sen có nhiều ý nghĩa và có nhiều triết lí sống rất hay. Hoa sen gần gũi với người Việt chúng ta và nó cũng mang linh hồn của đất nước từ rất lâu rồi. Theo mình thấy Hoa Sen là hợp nhất. Khi vẽ hay khi tạo hình cũng dễ dàng hơn.
 

romitv

Thanh viên kỳ cựu
Về hoa thì mình chọn hoa sen, về cây thì mình chọn cây tre.
À mà không biết cây tre có được gọi là hoa không ta ? Ai biết cho xin câu trả lời nha.
 

kokolos

Thành viên
Tôi thích hương hoa sữa và tôi trọn hoa sữa

Hoa sữa ngọt ngào đêm đêm,.. hoa sữa nồng nàn, như con người Việt Nam với bạn bè năm châu, rất thân thiện rất tình cảm, mang nét đặc trưng dân tộc. Nhưng trong giá rét vẫn rất hiên ngang kiên cường và nở hoa thơm ngát.
 

auror_1102

Thành viên năng động
Theo mình là hoa sen vì hoa sen gợi chúng ta nhớ đến Hồ chủ tịch
"Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
Theo mình nếu chọn biểu tượng của đất nước thì nên chọn hình ảnh bánh chưng bánh dày. Ý nghĩa của nó thì đã có câu chuyện kể về sự tích bánh chưng bánh dày đó thôi. Chuyện kể rằng khi các người con của vua Hùng đi khắp nơi tìm quà mừng thọ cha, đã lên rừng xuống biển lặn lội khắp nơi tìm đủ kì trân dị bảo đem về nhưng vua Hùng đều không thích. Duy chỉ có một người chính là người con trai đã dâng bánh chưng bánh dày lên và cũng chính là người con được vua Hùng truyền ngôi sau đó. Món quà rất bình dị nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa lớn lao. Bánh chưng vuông tượng trưng cho đất, bánh dày tròn tượng trưng cho trời. Bánh chưng và bánh dày đều làm từ gạo, là lương thực đã nuôi cả dân tộc ta từ bao đời nay. Trên bánh trưng màu xanh tượng trưng cho rừng núi, ở giữa có thịt tượng trưng cho muôn loài. Bánh dày tròn tượng trưng cho nhật nguyệt. Như vậy chỉ với 2 chiếc bánh mà đã gồm đủ non sông đất nước, trời đất càn khôn. Vậy nên theo mình thì chọn bánh chưng bánh dày làm biểu tượng là hay nhất í !
:dangyeu::dangyeu:
 

lovehuonghehe

Thanh viên kỳ cựu
pé Tiên chọn cây Tre :)
cây tre đã có trong lịch sử Việt Nam từ thời Thánh Gióng qua bao nhiêu sóng gió, đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ của cây Tre. Cây Tre làm gươm làm giáo,là thành lũy chống giặc, là thứ đựng nước, thức ăn cho người xa nhà,... Cây tre còn mang vẻ đẹp của những vùng thôn quê, làng xóm Việt Nam với những lũy tre đầu làng. Nhìn thấy Tre như nhìn thấy lịch sử đất Việt, thấy cảnh thanh bình nơi thôn quê đẹp đẽ... Đấy là chưa nói đến vẻ đẹp thực tế của những cây tre và những búp măng tượng trưng cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Nhưng
nếu phải chọn ' Hoa ' chứ không phải chọn ' Cây '
thì pé Tiên thích hoa cỏ [ gọi nôm na là hoa dại ], loài hoa mà cả Bắc - Trung - Nam đều có, đều thân thiết và phù hợp với tính giản dị như Bác Hồ đã dạy, song vì đây là chọn hoa làm ' Quốc hoa ' nên pé Tiên không ý kiến vì có vẻ không phù hợp với một loài hoa thanh khiết và cao quý.
mình thấy bé tiên nói rất hợp lý, vì mình chon quốc hoa mà? Tre đâu có hoa đâu ? Nếu là mình thì mình chọn bông lúa nươc .
Lúa thơm từ lúc còn là ruộng mạ non xanh mướt, rồi khi lúa trổ đòng đòng, khi lúa ra hoa, khi những hạt non ngậm sữa, khi lúa chín vàng trĩu nặng cả bông, khi rơm rạ phơi nắng, khi mùi khói lam chiều, khi bát cơm thơm dẻo, khi gói cốm xanh mềm, khi đĩa xôi vừa chín, khi bánh chưng, bánh ú, bánh nếp, bánh bèo, khi bún, phở, bánh đa, bánh tráng... Bất kể khi nào lúa cũng ngát hương thơm riêng của mình, ngọt ngào và sâu lắng. Lúa kết tinh hương thơm của đất, của trời và cả những “giọt mồ hôi sa” của tình người cày cấy sớm hôm. Hương thơm của lúa gợi nhớ đến quê hương đất nước Việt Nam và làm rung động tâm hồn người Việt mọi thời đại.
Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo như hát mừng.
Lúa không lo giặc về khi mùa vàng thôn quê.
Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng giáo với gươm,
Súng tì tay anh đứng, em ngừng liềm trông sang…
Cây lúa mỏng manh giản dị nhưng chứa đầy sức sống và nghị lực bất khuất kiên cường. Từ hạt thóc nhỏ xíu lúa vượt bùn đứng lên, rễ bám vào đất mẹ, gốc uống ngập phù sa, lá vút lên mạnh mẽ sắc nhọn, bông hút khí trời và tỏa hương thơm thảo dạt dào, luôn hết mình hiến dâng cho đời. Cây lúa là hiện thân của ước mơ no ấm, hạnh phúc, bình yên – đó chẳng phải là những khát vọng chân chính, trong sáng và cao đẹp của người Việt hay sao? Đó chẳng phải là những giá trị cốt lõi và đích thực của thế gian hay sao? Bao đời nay cha ông ta đã đổ bao xương máu hy sinh để gìn giữ non sông, giành lại ruộng đất, bảo vệ cây lúa quê hương. Cây lúa đã được các thế hệ đi trước chọn in lên quốc huy cũng chính bởi ý nghĩa sâu sắc này. Cha anh đi trước đã chon bông lúa làm quốc huy, tại sao mình lại không bình chon cho loài hoa thanh khiết này nhỉ
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Sau gần 2 tuần thảo luận. Đa số mọi người đều chọn hoa sen, đúng theo tỉ lệ hơn 60% trên các trang báo điện tử lớn của VN (vnexpress, Tuổi trẻ, ...)

Đứng ở các vị trí tiếp theo là cây tre, lúa nước, mai... Có một số bạn lại chọn hoa sữa, hoa quỳnh,... những loại hoa này chỉ đặc trưng ở một khu vực nào đó hoặc có ý nghĩa đặc biệt đối với người bình chọn. Một số bạn chỉ đưa ra sự lựa chọn nhưng không có bất cứ lời giải thích nào vì thế đã bị xóa, nên nhớ ở đây là thảo luận chứ không phải đơn thuần là khảo sát. Có bạn không đi vào chủ đề chính là "quốc hoa" mà đẩy sang tà áo dài. Nói về áo dài thì không có gì phải thảo luận nữa vì nó đã thành truyền thống và nét đặc trưng của VN rồi, các nước trên thế giới cũng đã công nhận điều đó qua việc gọi chiếc áo dài của phụ nữ VN là "Ao Dai". Còn vài người chọn bánh chưng, bánh dày thì nghe cũng hợp lý nhưng nên nhớ là ngoài việc chọn quốc hoa ra còn có quốc tửu,... Sau này có thêm "quốc thực" nữa thì có thể bình chọn cho bánh chưng bánh dày.

Để mọi người có thể hiểu cặn kẽ hơn về ý nghĩa cụm từ "quốc hoa", Đạt xin trích lại định nghĩa cũng như khái niệm về "quốc hoa" dựa theo từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia.

Quốc hoa là loài hoa biểu trưng cho một nước, được mọi người dân yêu thích. Ngoài các loài hoa ra còn có các loài cây, cỏ. Được cho là bắt nguồn từ biểu tượng của nhà vua thời Trung cổchâu Âu. Mỗi nước có những qui định về quốc hoa khác nhau.

Một số quốc hoa của các nước châu Á:

Afghanistan: Tulip đỏ
Israel: Ô liu
Ấn Độ: Sen
Indonesia: Nhài
Campuchia: Lúahttp://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_hồng
Singapore: Lan "Miss Joaquim"
Sri Lanka: Sen
Thái Lan: Muồng hoàng yến
Hàn Quốc: Dâm bụt thân gỗ (Mộc cận)
Trung Quốc: Mẫu đơn, Mai
Nhật Bản: Anh đào, Cúc
Nepal: Đỗ quyên
Bangladesh: Súng
Philippines: Nhài
Malaysia: Dâm bụt
Lào: Đại
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Thảo luận] Mùa giáng sinh của bạn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 12
hoahong39 [thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 1/2012 Bàn Tròn Thảo Luận 1
hoahong39 [Thảo luận]Đăng kí chủ đề thảo luận tháng12/2011 Bàn Tròn Thảo Luận 3
MrHanhPhuc [HOT THẢO LUẬN] Bàn về kỹ năng TỰ HỌC của HSSV Việt Nam Bàn Tròn Thảo Luận 2
bluesea88 [TL-11/2011]Đăng ký topic thảo luận cho tháng 11. Bàn Tròn Thảo Luận 1
waiting.me [Thảo luận] KNS nhà mình đang thiếu gì? Bàn Tròn Thảo Luận 6
KendyDat [Thảo luận] Biểu tình có phải là yêu nước? Bàn Tròn Thảo Luận 16
KendyDat [Thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 6/2011 Bàn Tròn Thảo Luận 6
benny [Thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 5/2010 Bàn Tròn Thảo Luận 3
benny [Thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 4/2011 Bàn Tròn Thảo Luận 5
KendyDat [Thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 3 Bàn Tròn Thảo Luận 2
KendyDat [Thảo luận] Đăng kí chủ đề tháng 1 mở màn cho năm 2011 Bàn Tròn Thảo Luận 5
KendyDat [Thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 12 Bàn Tròn Thảo Luận 2
ca_g [Thảo luận] Chú ý: Thông điệp của Trial mod ca_g Bàn Tròn Thảo Luận 0
ca_g [Thảo luận] Kết quả thành viên thảo luận xuất sắc Bàn Tròn Thảo Luận 3
KendyDat [Thảo luận] Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 11 Bàn Tròn Thảo Luận 5
KendyDat Đăng kí chủ đề thảo luận tháng 10 tại đây! Bàn Tròn Thảo Luận 4
Sóng Nội quy mới Box Bàn tròn thảo luận - 9/2010 Bàn Tròn Thảo Luận 8
kieuphuong [thảo luận][you] sẽ làm gì khi thất vọng? Bàn Tròn Thảo Luận 332
kieuphuong Nói dối có chấp nhận được không? [you] cùng thảo luận nhé Bàn Tròn Thảo Luận 40
benny [Giải Trí] [TL-10/2011] Nếu được chọn,[you] muốn được sống ở vùng đất nào của Tổ quốc? Bàn Tròn Thảo Luận 14
huxu456 Giữa làm công ăn lương và kinh doanh bạn chọn con đường nào? Bàn Tròn Thảo Luận 1
KendyDat [Giải Trí] Nếu đi du lịch, [you] chọn quốc gia nào ? Bàn Tròn Thảo Luận 100
ivenle 10 tiêu chuẩn chọn vợ - các bạn nữ thấy thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 14
H [Nghề Nghiệp] Chọn nghề mình thích hay theo ý kiến của bố mẹ????? Bàn Tròn Thảo Luận 6
KendyDat [Tình Yêu] [you] chọn ai ? Người mình yêu hay Người yêu mình? Bàn Tròn Thảo Luận 152

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top