Thầy

jery

[♣]Thành Viên CLB

Bài thơ thầy tặng tụi con:

"Nhắn Nhủ Đàn Chim Non Lìa Tổ
Ra đi con có bạn đồng hành
Trở về riêng mẹ một mình cô đơn.

Mẹ thừa hiểu ngày hôm nay sẽ đến
Nhìn đàn con thân mến lìa xa
Đã bao năm chung sống một nhà
Này con hỡi! Sao con nhẫn tâm lìa mẹ?

Giờ con đi, mẹ chỉ nhìn theo gạt lệ
Tự hiểu rằng sẽ không còn dịp gặp con
Và từ nay đành một bóng cô đơn
Bên cạnh mẹ, biết tìm con đâu thấy?

Hồi tưởng lại những khi giận hờn, mắng lẫy
Vì thương con, con có phiền trách mẹ không?
Hằng mong chờ ngày con đủ cánh đủ lông
Cười chưa nở nụ, đau lòng chia phôi.

Người ta bảo "lá lìa cành còn thương cây nhớ cội"
Xa mẹ rồi, con sẽ xa mãi mà thôi

Nước kia đã chẳng về nguồn
Con đi mẹ nuốt sầu thương một mình
Phương trời tìm ánh quang vinh
Con ơi có thấu cho tình mẹ chăng?"

3 năm học với thầy cho con nhiều kỉ niệm, con hiểu rằng thầy yêu học sinh tụi con. Ở tuổi 70, thầy vẫn dạy mong góp sức cho mỗi đứa chúng con có thêm cơ hội bước chân vào giảng đường đại học. Thầy la, thầy mắng tụi con, nhưng con biết lòng thầy vẫn yêu.
20.11 con chúc thầy có một ngày thật ý nghĩa. Thầy luôn tồn tại trong tim chúng con. Thầy giữ gìn sức khỏe thầy nhé, con mong những câu chuyện vào lần gặp tới.

 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
motlanthoi Nhớ về thầy cô ...........kí ức đó chưa bao giờ phai Góc cảm xúc 0
nguyenminhthi90 Thầy Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top