leo.pfiev
Thành viên năng động
Xin chào mọi người!
Em có một nỗi khổ(có phải là nỗi khổ không nhỉ?) mà cũng ko biết tự do mình hay là do cái gì nữa.
Em là con trai, cũng lớn rồi nhỉ, hay là đàn ông? cũng chả biết nữa( đừng hiểu nhầm nghe), thế mà mỗi khi bị người khác mắng là em khóc đặc biệt là gia đình em, cho dù đó là lỗi của em hay của người khác, cứ nghe người khác nói nặng với mình là khóc, nhiều lúc thấy xấu hổ quá, con trai kiểu gì thế không biết nữa.
Những lúc như vậy em cố gắng không khóc thì mắt em cứ run run lên rồi nước mắt cứ chảy, lúc đó em liền tránh đi không cho mọi người nhìn thấy, nhưng không khóc nên lời mà chỉ chảy nước mắt thế thôi, như là tự thương cho chính mình vậy.Đôi lúc em nghĩ, đây ko biết là cái bẹnh của mình hay là do di truyền gì gì đó, nhưng cũng chả hiểu (xấu hổ quá ko?),em nghĩ em cũng ko còn là con nít, những suy nghĩ của em đã chín chắn, em là người sống thiên về nội tâm nhiều hơn là biểu lộ ra bên ngoài...
Thế là thế nào hả anh chị ? :roile:
Xin anh chị giúp đỡ, em ko muón tình trạng như thế này cứ kéo dài thế nữa.
Em có một nỗi khổ(có phải là nỗi khổ không nhỉ?) mà cũng ko biết tự do mình hay là do cái gì nữa.
Em là con trai, cũng lớn rồi nhỉ, hay là đàn ông? cũng chả biết nữa( đừng hiểu nhầm nghe), thế mà mỗi khi bị người khác mắng là em khóc đặc biệt là gia đình em, cho dù đó là lỗi của em hay của người khác, cứ nghe người khác nói nặng với mình là khóc, nhiều lúc thấy xấu hổ quá, con trai kiểu gì thế không biết nữa.
Những lúc như vậy em cố gắng không khóc thì mắt em cứ run run lên rồi nước mắt cứ chảy, lúc đó em liền tránh đi không cho mọi người nhìn thấy, nhưng không khóc nên lời mà chỉ chảy nước mắt thế thôi, như là tự thương cho chính mình vậy.Đôi lúc em nghĩ, đây ko biết là cái bẹnh của mình hay là do di truyền gì gì đó, nhưng cũng chả hiểu (xấu hổ quá ko?),em nghĩ em cũng ko còn là con nít, những suy nghĩ của em đã chín chắn, em là người sống thiên về nội tâm nhiều hơn là biểu lộ ra bên ngoài...
Thế là thế nào hả anh chị ? :roile:
Xin anh chị giúp đỡ, em ko muón tình trạng như thế này cứ kéo dài thế nữa.