[Thơ] Lột Xác - Entertaiment

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
Đối ẩm cùng trăng
ta nâng cốc .. cùng trăng đối ẩm
nói gì đây ...tâm sự đầy vơi
trăng hiểu không ...trăng xa vời vợi
sao lòng ta ..đầy bóng trăng soi ....!!!

ta trách ..trăng ..hay tự dỗi hờn
ta đây , trăng đó ..sao xa xôi
tay như đã ..mà mênh mông vạn lý
tình như bên ..mà ảo ảnh liêu trai

ta cùng trăng ..đi trên đường dài
soi bóng ta .. trăng ở trên cao
đến bên ta .. sao trăng mờ nhạt
ta gần ...trăng lặn khuất đáy sâu ...

bao năm qua .. ta maĩ kiếm tìm
trăng ..trốn vào tim ta ..nằm im
dõi mắt ..theo đường con chim nhạn
bay vào trăng .. đành lạc hướng tìm ...!!! ...
nnh


Xuống Phố...
Ngày xưa nhón gót sân trường
Mà nay lê gót trăm đường thoáng đưa
Em còn đứng đợi hàng dừa
Còn che vành nón ngày xưa hiền hòa

Chiều nay xuống phố chợ hoa
Cô hàng cười nụ chan hòa đắm say
Dập dìu đôi lứa trong tay
Ngó đi đếm lại hoa này, dáng ai

Ngẩn ngơ con phố hút dài
Nhớ em tóc dắt hoa nhài thoáng hương
Lòng anh chợt thấy vấn vương
Phải chi em hiện cùng đường chợ hoa

Nắng lên thứ sáu chói lòa
Hoa hồng một chục làm qùa cho em



Nếu ngày mai
Nếu ngày mai
gặp lại nhau trong ký ức
Vui ôn lại,
những truyện tình tựa thuỷ tinh
Em óng ánh
kiêu sa hài hoa buớc
Như trong truyên
tích cổ tháng ngày xưa

Nếu ngày mai
giả như thửo muời tám
Tuổi đang uơm
bao nhiêu giấc mơ lành
Mái tóc em
chiều buông hong sợi nắng
Con duờng về
ngơ ngẩn ,lá quên rơi

Nếu ngày mai
ngõ hồng tuơi nhuộm pháo
Em qua dò
quên hẳn nguời năm xưa
Lòng thầm mong
em vui duyên tình mới
Chắc tại mình
bạc phận, kiếp mồng tơi

Nếu ngày mai
trăng tròn treo ngoài phố
Như lần dầu
hai đứa hẹn gặp nhau
Thời gian chắc,
trôi nhanh vì đôi lứa
Quên đường xa
và quên cả lối về...



Nếu ngày mai
Nê’u ngày mai
vô tình mình gặp lại
Em vẫn là
cô be’ của ngày xưa
Còn hồn nhiên
ngồi nghe anh kể chuyện
Chuyện chu’ng mình
nào phải tựa thủy tinh

Nê’u ngày mai
em chơ’m vừa đôI ta’m
Hay mộng mơ
ưa thi’ch dỗi thi’ch hờn
Mỗi chiều về
ngồI hong to’c bên song
Em chờ đợi
mãi sao người chẳng tơ’i

Nê’u ngày mai
nhỡ co’ người đi hỏi
Em lă‘c đầu
chẳng da’m nhận trầu cau
Dù cho anh
chưa dừng bươ’c phiêu bồng
Em vẫn đợi
người xưa từng hẹn ươ’c

Nê’u ngày mai
trăng tròn như mở lô’i
Anh trở về
và mình gặp lại nhau
Tay trong tay
ôn mãi chuyện hôm nào
Vầng trăng đó
vẫn còn trong ký ức.....




hảy quên ....
nếu ngày mai
vô tình gặp lại
em mong anh
đừng nhắc chuyện xưa
góc tim nhỏ
em đà khóa kín
khơi chi anh
tình thời mộng mơ...

nếu ngày mai
thoảng khi gặp lại
hảy giả vờ
như ..đã không quen
tiếng chào nhau
lạnh lùng xa lạ
mắt nhìn
anh ạ .. hảy thờ ơ !!!

em không muốn
lòng lại vẫn vơ
nỗi sầu khổ
dịu dàng vương mãi ...

em không muốn
đường dài phía trước
lại có thêm
mưa gió chực chờ ..

em rất muốn
quên đi tất cả
không ngày xưa ..
và không cả
hôm nay ...!

đả đủ rồi
hai lần chia tay
một hội ngô ..
một lần tiển biệt ...

nếu ngày mai
vô tình gặp lại
hảy giả vờ
không có hôm nay
nếu ngày mai
vô tình gặp lại
hảy quên ..
đừng nhắc lại
ngày xưa ....!!!!




Nếu Ngày Mai 3
Nếu ngày mai
vẫn như vần thơ viết
Viên bi tròn
năm sắc thuỷ tinh xưa
Sẽ dừng chân
vào không gian dịnh sẵn
Sẽ quay tròn
quỹ dạo vần thơ yêu

Anh còn nhớ
dạo em tròn dôi tám
Hay hờn yêu
mỗi dạo khi thu về
Anh lúc ấy
chợt mong mình thi sĩ
Dệt vần thương
thay tiếng yêu lần dầu

Mùa thu dê"n
vàng tơi con duờng lá
Ngập hồn thơ
vuơng vấn mong thu về
Cầm tay em
muốn noí lời nguyện uớc
Chỉ e rằng
một chút tình thoáng bay

Rồi đông ghé
xuân đi, hè lại dến
Vần yêu thuơng
mãi ráp chưa thành vần
Không biết rằng
nguời em tròn trăng tám
Vẫn mong chờ
lời hẹn uớc năm xưa

Em thuơng mến
tình vẫn là muôn thửo
Ánh trăng tròn
như nhắc laị trong anh
Ngày hôm qua
giá như mà không có
Thì chắc rằng
không thể có ngày mai.....


tìm lại ngày xưa ..
tôi nhặt trăng vàng rơi bên đường
đem về soi lại sợi tơ vương
tìm trong trăng sáng - tơ óng ánh
tình cũ - người xưa - maĩ vẫn thương

tôi đem gió đến cạnh tro tàn
những mong thổi sáng ngọn lửa yêu
những mong thắm lại tình thơ dại
tìm lại nồng nàn hương tóc mai

tôi đem tôi - tìm về với em
chong ngọn đèn đêm soi dáng gầy
thưở ấy bờ vai ôm tóc xoả
thả buông dài , buộc vướng hồn tôi

tôi đem thời gian dấu cuối trời
xin một phút thôi mây dừng trôi
ngược vòng trái đất - tôi tìm lại
Em cuả ngày xưa - Tôi cũng xưa ...!!!


Nắng tháng Ba...
Nắng tháng ba , hanh nồng phố nhỏ
rám má hồng cô gái tôi yêu
xin chút mây che bóng tà chiều
em xoả tóc bay bay diễm ảo

Nắng tháng ba , hoa như nhạt sắc
xin chút mưa ..ánh nước long lanh
nép bên nhau , em thầm đếm hạt
sa bến trong , bến đục ...mong manh

Nắng tháng ba ..dáng ai rạng rở
tà áo bay , thoáng lụa hà đông
anh viết bài thơ chờ hạ đến
nghiêng nghiêng ...phượng hé nụ đón chào

Nắng tháng ba ...bên em thoảng nhẹ
hương nồng thiếu nử , gió thoảng đưa
anh ngây ngất , say tình , say nắng
say mộng hoa ...con nắng tháng ba !!!
nnh

Ngaỳ xưa còn bé
Mưa vẫn buồn như lòng buồn muôn thưở
Ta nhớ nhiều những ngày tháng xa xưa
Ngày còn bé hay lang thang những sớm
Mưa ngập đường, đường phố thân yêu

Giờ mưa lũ đang kéo về đây đó
Phương trơì này ta không mẹ không cha
Cơn mưa buôn` làm lòng thêm nặng triũ
Nhớ thương nhiều những ngày tháng xa xưa

Ngày còn bé ta bên mẹ, bên cha
Ngày còn bé tuổi thơ ôi thân aí
Giờ con` đâu những tình thương đâm` ấm
Cuả mẹ yêu, cha kinh' ngày xưa

Giờ lang thang xứ ngươì ta mang nặng
Một nôĩ buồn muôn kiếp dễ ai quên
Ta nguyện câù yêu thương xin trở laị
Ngày xưa con` bé nhỏ cuả mẹ cha !!!!


Chuyện chúng mình
em cười, tóc xoã ngang vai
để ta thức trắng đêm dài nhớ nhung
dáng ngà, bóng ngọc, linh lung
mơ màng giây phút tương phùng em ơi

nghe chừng giọng nói tiếng cười
vang trong đêm vắng, tưởng người đâu đây
lòng ôm một khối sầu đầy
tình si đành trọn kiếp nầy mà thôi!

sổ lồng sáo đã bay rồi
thuyền sang bến lạ tự hồi xa xưa
xa nhau từ buổi gió mưa
trăm năm đành lỡ, tình xưa dẫu còn!

chim khôn, khoá chiếc lồng son
sơn minh, hải thệ, chỉ còn lai sinh!?
tình ơi, xin thấu cho tình
nghìn năm còn mãi chuyện mình với ta

lời thơ ta viết thiết tha
cầu mong cho đó an hoà ấm êm
thoảng khi đơn bóng giữa đêm
xin đừng nhỏ lệ gọi tên một người!

ta mong em, trọn một đời
vui buồn cũng giữ nụ cười trên môi


Nếu hôm nay ...Nếu Ngày Mai
Nếu Hôm nay Anh về lối cũ
Vô tình gặp lại Anh sẽ nghĩ gì
Hay chỉ nhìn nhau rồi vội bước
Để trong lòng ôm maĩ mối tình si

Hay ôn laị chuyện tình dang dở
Bao mong chờ bao thương nhớ xót xa
Trách mình có duyên mà không nợ
Em theo chồng ..cho Anh maĩ nhớ mong

Nếu Hôm nay vô tình gặp gỡ
Em nói là tình ấy ...ở trong tim
Ván đóng thuyền . dành thôi im tiếng
Lưu luyến làm gì hai chử nợ duyên

Em ước mong trở về quá khứ
Dù chỉ là giây phút ngắn nguỉ thôi
Cho Môi hôn một lần say đắm
Cho tâm hồn hoà nhịp khúc yêu đương

Và lối cũ ta cùng chung bước
Phút tương phùng dâũ biết là mộng aỏ
Bao khát khao say đắm ân tình
Yêu một lần rồi ...maĩ maĩ chia xa



Nếu ngày mai
Nếu ngày mai
vô tình mình gặp lại
Em vẫn là
cô bé của ngày xưa
Còn hồn nhiên
ngồi nghe anh kể chuyện
Chuyện chúng mình
nào phải tựa thủy tinh
Nếu ngày mai
em chớm vừa đôi tám
Hay mộng mơ
ưa thích dỗi thích hờn
Mỗi chiều về
ngồI hong tóc bên song
Em chờ đợi
mãi sao người chẳng tới
Nếu ngày mai
nhỡ có người đi hỏi
Em lắc đầu
chẳng dám nhận trầu cau
Dù cho anh
chưa dừng bước phiêu bồng
Em vẫn đợi
người xưa từng hẹn ước
Nếu ngày mai
trăng tròn như mở lối
Anh trở về
và mình gặp lại nhau
Tay trong tay
ôn mãi chuyện hôm nào
Vầng trăng đó
vẫn còn trong ký ức.....



Nói cùng em ...............................
Em về bên anh .. dẫu chỉ mơ thôi
Câu thơ sẽ không buồn trong nỗi nhớ
Những chữ sẽ quay cuồng trong hơi thở
Và từng âm luống cuống những hẹn hò .
..
Thơ sẽ reo lên hát khúc hoan ca
Vần không lạc, suơng đêm không lạnh nữa
Những thanh bằng như bình yên muôn thuả
Và nỗi buồn thanh trắc cúi mặt xa
...
Dẫu là mơ thôi ,,mơ đủ để xốn xang
Những ngón tay ... chắc xiết vào em dữ dội
Hôn đắm đuối từ môi thơm lên tóc rối
Để em lòng - con nuớc thuỷ triều sang
...
Em về nhé .. cho đời anh bớt gai chông
Quả tim lắc lư ..như cột buồm say sóng
Ở lâu lâu ..trong giấc ngủ dài và rộng
Nói cùng em ..thuơng quá ..buổi ngày xa ....


Men bão ..............................
Chén đời
Em lệ giọt cay
Hồn tôi
một mảnh trăng gầy
lặng câm

Ngày đã xa
đến âm thầm
Em – Tôi .. ai nhớ ai buồn hơn ai ..?

Em về
tìm chút nắng mai
Tôi về
Nghe lại tiếng chiều uớt mưa

Em xa ..xa đã bao mùa
Tôi về
không ấm ngày mưa nữa rồi

Trời đầy
hai đứa xa xôi
Muợn câu gieo chữ
lòng tôi muộn phiền

Xưa yêu
bởi cái nhìn nghiêng
Giờ con mắt hóa
trăm miền bão dông...


Chuyện ngày mai ...
Người bảo ngày mai nếu tình cờ
Gặp nhau trên phố cứ làm ngơ
Nhìn nhau như thể người xa lạ
Lòng đắng thì ... . thôi chớ thẫn thờ

Người nói chuyện xưa, rất xa xưa
Từ lúc đời chưa thấm gió mưa
Tình yêu như đoá hồng chớm nụ
Nay đã quên rồi ... xưa ... đã xưa

Tôi cũng muốn quên chuyện mộng mơ
Cũng muốn tình tôi chỉ tình cờ
Nhưng mà đã cố ... làm chẳng được!!!
Chẳng biết làm sao để giả vờ!!!

Tôi cười mình ... hai chữ tình si
Hậu hội ngày sau chẳng định kỳ!
Đèn soi bóng lẻ từng đêm vắng
Thơ mãi vần gieo tiếng sầu bi!!!




Tri Kỷ
Ta bỗng nhớ ngươì như tri kỷ
Mơí xa nhau sau những aí ân
Xot' xa thương , nông` ấm ngọt ngaò
Cuả traí cấm.. tinh` yêu xa tâm` với

Ngươì xa dần cho đơì luôn cô độc
Những bước chân trên phố vắng không đèn
Ta lặng bước..đưa hồn trong thương nhớ
Xót xa buồn.. ngươì có nhớ ta chăng !!!!

Vòng tay ôm....goi. hồn khơi dĩ vãng ...
Tim thắt xe, xin trôn' chạy yêu đương
Nhưng yêu đương,....
Vẫn vấn vương oan nghiệp ......

Ta rơi vaò vòng tinh` aí naò hay !!!!!
Phút chia tay .... tim đau xot' nghẹn ngaò
Tay trong tay.... minh` mơ.. hay tỉnh !!!!
Tự hoỉ lòng có phaỉ... đang yêu.......



Chut' đam mê
Xót xa đau... cuộc tinh` dĩ vãng
Ngươì có về... xin chut' đam mê
Bên măt' buôn` ...một chiêù em khóc
Nhớ thương ngươì... tinh` đã chia xa ....

Nhớ không em... chiêù minh` daọ phố
Bên con đương` rợp ...lá me xanh
Tay trong tay... đan sâù... kỷ niệm
Hai chung' minh` ...một kiếp ...tha hương !!!

Xin aí ân.... một lân`.. thôi nhé !!!
Chén rươụ sâù... , hai đưá nâng ly !!!
Xin chúc nhau... cuộc đơì hanh. phúc
Bên những gì... đã quá thân thương !!!!



Ðôi mùa ..........................
Thẹn thùng ðôi mùa hạ
Ngại ngùng hai mùa thu
Én về xuân ðủ cặp
Ðôi muà ðông phân vân
..
Tôi gọi nguời bâng khuâng
Nhớ ngón tay dịu dàng
Vén mây trời trãng sáng
Sợi buồn thôi ngổn ngang

Ðợi chờ trong xốn xang
Tôi yêu nỗi dịu dàng
Cung ðàn tõ em nhả
Những dỗi hờn mênh mang
..
Ðêm mê mẫn no trãng
mắt mong lại con mắt
Bao ðiều trong bí ẩn
Không nói mà hay chãng ?

"Tìm lại Ngày Xưa"
Bến xưa , tối múc sợi trăng vàng
Đem về tôi se sợi tơ vương
Tình tôi bỗng vươn tơ óng ánh
Để gửi về người tôi vẫn thương

Gọi gío, đem tôi đống tro tàn
Tình hồng mong thổi lửa thương yêu
Bùng lên thắm lại tình thơ dại
Tìm lại vai kề hương tóc mai

Ta lê gót lối cũ tìm em
Đèn xưa còn phản ánh vai gầỷ
Bờ vai ấy còn ôm làn tóc xõa
Sợi nào đã trói buộc tim tôi

Thời gian ơi, xin đợi cuối trời
Xin một phút, để mây ngừng trôi
Chạy ngược trái đất, tôi tìm lại
Để tôi gặp được dáng em xưa

Giấc mơ hoa...............
Tôi vẫn mơ dược về nơi thôn nhỏ
Theo bạn bè tắm lại một dòng sông
Tuổi thơ ngây chạy nhẩy khắp cánh đồng
Thơm mùi bắp than hồng reo lửa đỏ

Tôi cũng mơ con diều tung cánh nhỏ
Trên vòm trời bát ngát luá đơm bông
Những đêm trăng mơ Chú Cuội cung Hằng
Đầy cổ tích trẻ thơ cuời chỉ chỏ

Tôi mơ lắm bên vòng tay mở ngỏ
Của Mẹ hiền nghe lại tiếng à ơi
Trong dêm khuya át cả tiếng mưa rơi
Lời êm dịu ru con tình mẫu tử

Tôi mơ sao sống lại buổ̉i đến trường
Cầm tay Mẹ hàn huyên dời mưa nắng
Nguớc mắt thuơng trán hằn nhăn vất vả
Tóc Mẹ đà một trắng điểm hai sương

Tôi hoài mơ trở về thăm trường cũ
Bên Thầy Cô bạn hữu tiếng cưòi tươi
Khu nội trú tình thương đầy bóng mát
Tuổi học trò sách vở chuyện ngàn thương

Tôi cũng mơ đi lại một con đuờng
Bên nguời ấy - dể thấy mình nhỏ bé
Để đuợc hờn ..và nhìn anh cuống quít
Dỗ dành ca , ngọt lịm tiếng duơng cầm .

Tôi mãi mơ ...
Tôi vẫn mơ dù tất cả đã xa
Từ thuả bé và một thời hoa áo trắng
Ôi giá mà niềm thuơng đong đếm đuợc
Đưa tôi về ..sống lại giấc mơ hoa ..................................





Khói Lam
Nếu vẽ thật nhanh khi chiều xuống
Một ít huơng quê theo gió luà
Từng mảng mạ xanh hàng xen luống
Những dãy ngô vàng chen lẫn khoai

Vẫn con đuờng đất vòm tre lá
Vẫn dòng sông xưa chảy ngọt ngào
Cây che bóng mát, con đuờng đất
Triũ nặng dừa xanh trái xum xuê

Nếu vẽ bằng tranh bút cọ màu
Cánh đồng thoai thoải nhẹ mây trôi
Hình dung sẽ thấy lúa mùa chín
Gió đuổi nhau theo, gợn sóng vàng

Sẽ căng ngực thở bầu gió mát
Trộn lẫn mùi rơm cuả quê nhà
Một ít huơng thơm đuờng làng mới
Màu ngoí dỏ tuơi trong ráng chiều

Và chấm phá thêm cụm mây trắng
Trôi dạt xa xa nơi góc trời
Vẽ đôi cò trắng luợn bay khắp
Thêm ánh trăng vàng.... chút khoí lam...



 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
T Trang thơ Tuyền Linh Truyện | Thơ 27
hoahong39 [Thơ] Em có nghe hoa sim nói gì không Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Cảm ơn ba người bạn thân nhất của tôi Truyện | Thơ 2
S Những trang thơ mộng mơ! Truyện | Thơ 4
_ice_ [Thơ] Sấp ngửa Truyện | Thơ 0
nhoccan219 [Thơ] Điều ba không muốn nghe từ con gái Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Khúc trầm tư Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Chuyện vui nhà thơ Hữu Thỉnh Truyện | Thơ 1
KendyDat Thơ vui chuyện vợ chồng Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Tiếng đàn... Truyện | Thơ 1
jodiepham2204 [Thơ] Em ở đâu...? Truyện | Thơ 6
C [Thơ] Dòng lưu bút Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Ván bài tổ tôm Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Mùa Hè Năm Ấy Truyện | Thơ 0
C [Thơ] Ca dao Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Ăn mày vào chùa Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Sét... Truyện | Thơ 1
benny [Thơ] Thơ tình vật lí Truyện | Thơ 0
elsonhoang [Thơ] Nợ đất trời . Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Lời cầu nguyện của Rừng Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Tổng hợp những câu chúc Tết 2011 ấn tượng Truyện | Thơ 1
_ice_ [Thơ] Bài thơ Lì Xì Truyện | Thơ 2
_ice_ [Thơ] Mùa Xuân và Chiếc Guốc Truyện | Thơ 1
L [Thơ] Viết cho người đến sau Truyện | Thơ 1
benny [Thơ] Lời nói dối nhân ái Truyện | Thơ 0
trangdang [Thơ] Một chiều ngược gió Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] 5 điều em ghét anh Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy' Truyện | Thơ 2
octieu [Thơ] Thơ theo vần Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Những ước mơ lặng lẽ Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Thơ ca hiện đại - hại điện Truyện | Thơ 3
cruiseBK [Thơ] Khi thế giới không có đàn ông... Truyện | Thơ 0
cruiseBK [Thơ] Lũ... Truyện | Thơ 2
ericcameron [Thơ] Thu xa Truyện | Thơ 3
nhok_con1991 [Thơ] Tình Online ? Truyện | Thơ 0
lotus_cloundy [Thơ] Một thoáng hư vô! Truyện | Thơ 1
KendyDat [Thơ] Mẹ Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Tình anh xe ôm Truyện | Thơ 0
Sóng [Thơ] Sóng - Xuân Quỳnh Truyện | Thơ 9
C [Thơ] Sự tích con gái Truyện | Thơ 0
nhoccan219 [Thơ] Quán hàng phù thủy Truyện | Thơ 3
vermouth [Thơ] Điều ba không muốn nghe từ con gái Truyện | Thơ 2
ca_g [Thơ] Tình ơi… Truyện | Thơ 3
Hoài Niệm [Thơ] Sinh viên nghèo! Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Vè con gái Truyện | Thơ 0
V [Thơ] Ước Truyện | Thơ 0
tieusonphong [Thơ] Rạn vỡ con tim Truyện | Thơ 0
ivenle [Thơ] Hạnh phúc là gì? Truyện | Thơ 4
KendyDat [Thơ] Nếu biết ngày mai em lấy chồng - Phần 2 Truyện | Thơ 1
ivenle [Thơ] Thơ dân toán Truyện | Thơ 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top