benny
Thanh viên kỳ cựu
Ta ước được như làn gió mát
cuốn xua đi bao nỗi khổ niềm đau
Xoa dịu hết mọi mảnh đời bất hạnh
Cho đời luôn phơi phới vạn sắc màu
Và ta ước được làm chim vỗ cánh
Bay lên cao, cao mãi để quên đời
Ước được như băng mùa đông lạnh,
không còn sầu,còn khổ với châu rơi
Ta còn ước được như sông,như biển
trài lòng ra đón lấy nước hiền hòa
như con sóng gầm gừ trong giông bão
và êm đềm như giọt nước mưa sa
Ta còn ước,ước nhiều ,nhiều lắm
Ước như hoa tô thắm đất trời,
như bình minh ngàn lần sáng rọi,
và như đồng lúa mãi vàng tươi..
Nhưng ước vậy,có bao giờ thành thực
Bởi đời ta lửa đã đột thiêu rồi
Chỉ còn lại nắm tro tàn vô dụng
Mãi còn nghe bao tiếng khóc cuộc đời
cuốn xua đi bao nỗi khổ niềm đau
Xoa dịu hết mọi mảnh đời bất hạnh
Cho đời luôn phơi phới vạn sắc màu
Và ta ước được làm chim vỗ cánh
Bay lên cao, cao mãi để quên đời
Ước được như băng mùa đông lạnh,
không còn sầu,còn khổ với châu rơi
Ta còn ước được như sông,như biển
trài lòng ra đón lấy nước hiền hòa
như con sóng gầm gừ trong giông bão
và êm đềm như giọt nước mưa sa
Ta còn ước,ước nhiều ,nhiều lắm
Ước như hoa tô thắm đất trời,
như bình minh ngàn lần sáng rọi,
và như đồng lúa mãi vàng tươi..
Nhưng ước vậy,có bao giờ thành thực
Bởi đời ta lửa đã đột thiêu rồi
Chỉ còn lại nắm tro tàn vô dụng
Mãi còn nghe bao tiếng khóc cuộc đời