_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Gần mực lọ lem
Gần em anh thích
Anh đi ăn món giả cầy
Em đi shop mãi anh đây hết tiền
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
Ba bà đi chợ cầu đông
Vừa đi vừa nhổ lông...mày ra xem!
Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, đói thì thiếp bye!
Buồn buồn ra đứng bờ ao
Ai ngờ chó cắn, buồn ơi là buồn!
Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng bay qua anh...bùm!
Một cây làm chẳng nên non
Ba cô chụm lại mỏi mòn lỗ tai
Đường nào dài bằng Trần Hưng Đạo
Gái nào xạo bằng gái thời nay
Gái ngày xưa lấy chồng chỉ một
Gái ngày nay như nhà dột ai oi!
Biết em đã quyết lấy chồng
Anh đây cũng quyết là không cho về!
Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh!
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là Đồ Sơn.
Anh đi công tác Plây
cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé Buôn Mê
Thuột xong một cái anh về với em!
Ba đồng một mớ đàn ông
Anh đưa ra đồng cho kiến nó tha
Ba hào một mớ đàn bà
Anh vứt ra vườn cho gà nó tranh.
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần!
Chưa vô chưa biết bút tre
Vô rồi mới biết nó tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rồi mới biết nó đờ như cu!
St