nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Tình Online ?
Có ngừơi hỏi Tôi nét vui không ?
Hay chỉ là nhà của những kẻ long đong ?
Ngồi mơ tưởng tình yêu như cơn mộng .
Dâu ai hay họ thật hay đùa .
Có ngừơi bảo rằng nét vu vơ !
Mang tâm sự vùi chôn chốn dại khờ ,
Nên mới tin tình yêu ảo tưởng .
Net có gì đáng vấn đáng vương
Tôi send nhẹ một message cừơi khẽ
Rồi trả lời với dáng địêu bình tâm .
Nét ảo vui hay buồn tùy nơi bạn .
Yêu hay không là chuyện của con tim .
Biết đâu đựơc bạn sẽ là ngừơi kế tiếp .
Kết duyên tình qua nét ấy bâng quơ .
Tình yêu net là tình không biết ngày mai .
Có thể mất cũng có thể sẽ là mãi mãi .
Keyboad buồn gõ hoài tên ai đó ,
Chuột lần mãi trên những dòng thương nhớ !
Chờ một người từ xứ sở nơi mô .
Rồi bỗng giận dỗi hờn nhau vô cớ ,
Chỉ vì ai không thấy đó online .
Trao lời thơ giọng nói tiếng cười ...
Nhưng vẫn chưa một lần được nhìn nắm tận tay .
Email tình viết ngàn lời tha thiết
Nhưng thật bao điều ai đâu biết đâu hay ,
Và cứ thế thời gian trôi vội vã !
Khi nhận ra ta đã quá dại khờ ,
Trốn đời thường mệt mõi với đau thương ,
Bằng cách gửi tâm tình trên nét ảo ,
Ai đó đã lỡ yêu rồi ai kia nhĩ ,
Hay ai kia vô ý đã quen với ghen hờn .
Nhưng tất cả cũng chỉ là xa vợi ,
Dù biết rằng thật ảo có cả hai .
Tồn tại hôm nay tắt lịm ở ngày mai ,
Hỡi ai biết được tình gì là tình net ?
Đố ai đón được nét tình bao lâu ?
Đố ai hiểu được vì ai ta sầu ?
và ... Đố ai không phải yêu ai một lần ...
Cũng đôi lúc net buồn vui dại khờ .
Nữa vòng trái đất cách nhau trường thành .
Nhưng cứ như đang ngồi chung bên cạnh .
Tâm sự lòng , xóa dịu buồn tanh .
Có ngừơi hỏi Tôi nét vui không ?
Hay chỉ là nhà của những kẻ long đong ?
Ngồi mơ tưởng tình yêu như cơn mộng .
Dâu ai hay họ thật hay đùa .
Có ngừơi bảo rằng nét vu vơ !
Mang tâm sự vùi chôn chốn dại khờ ,
Nên mới tin tình yêu ảo tưởng .
Net có gì đáng vấn đáng vương
Tôi send nhẹ một message cừơi khẽ
Rồi trả lời với dáng địêu bình tâm .
Nét ảo vui hay buồn tùy nơi bạn .
Yêu hay không là chuyện của con tim .
Biết đâu đựơc bạn sẽ là ngừơi kế tiếp .
Kết duyên tình qua nét ấy bâng quơ .
Tình yêu net là tình không biết ngày mai .
Có thể mất cũng có thể sẽ là mãi mãi .
Keyboad buồn gõ hoài tên ai đó ,
Chuột lần mãi trên những dòng thương nhớ !
Chờ một người từ xứ sở nơi mô .
Rồi bỗng giận dỗi hờn nhau vô cớ ,
Chỉ vì ai không thấy đó online .
Trao lời thơ giọng nói tiếng cười ...
Nhưng vẫn chưa một lần được nhìn nắm tận tay .
Email tình viết ngàn lời tha thiết
Nhưng thật bao điều ai đâu biết đâu hay ,
Và cứ thế thời gian trôi vội vã !
Khi nhận ra ta đã quá dại khờ ,
Trốn đời thường mệt mõi với đau thương ,
Bằng cách gửi tâm tình trên nét ảo ,
Ai đó đã lỡ yêu rồi ai kia nhĩ ,
Hay ai kia vô ý đã quen với ghen hờn .
Nhưng tất cả cũng chỉ là xa vợi ,
Dù biết rằng thật ảo có cả hai .
Tồn tại hôm nay tắt lịm ở ngày mai ,
Hỡi ai biết được tình gì là tình net ?
Đố ai đón được nét tình bao lâu ?
Đố ai hiểu được vì ai ta sầu ?
và ... Đố ai không phải yêu ai một lần ...
Cũng đôi lúc net buồn vui dại khờ .
Nữa vòng trái đất cách nhau trường thành .
Nhưng cứ như đang ngồi chung bên cạnh .
Tâm sự lòng , xóa dịu buồn tanh .
ST