Tình iu " Gà bông"

tiktik

Thanh viên kỳ cựu
Chú sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi vớ vẩn, hay khi nhok than vãn, hay share với chú những cảm xúc về một buổi chiều SG lãng mạn, một buổi sáng hứng khởi, hay một buổi trưa nhớ nhà của nhok, mỗi lần như vậy thể nào chú cũng kiu nhok hâm, dở điên, lâu lâu đổ khùng. Đôi lúc ghét chú thật đó, nhok tâm sự chuyện người lớn, tâm sự những khoảnh khắc nhok cảm nhận, zị mà chú lúc nào cũng khô khan, hic, kiu nhok khùng, kiu nhok điên, nhưng mà nhok hok bao giờ giận chú, chú kiu nhok khùng zị ….nhok quen ùi.^.*
Nói nhok hok bao giờ giận chú cũng không đúng, chẳng phải hùi đầu mới làm bạn với chú, nhok toàn giả vờ giận chú… cho vui dù nhok có sai, dù chỉ là câu nói đùa của chú cũng đủ làm nhok khó chịu và quyết tâm không nói chuyện không bạn bè gì với chú nữa. Đó là cái bản tinh xấu xa của nhok, mỗi lần giận ai nhok lại im lặng xoá số điện thoại, coi như hok quen biết gì…hihi gì chứ trình độ chảnh của nhok hơi bị pro. Nhok khoái nhìn khuôn mặt hơi hơi đau khổ không biết xử sự thế nào của chú, dù nhok sai, nhok có lỗi những mà nhok bướng, nhok chờ cho chú xin lỗi nhok, hay bực điên người phải thốt lên những câu nói muôn thưở theo kiểu “ con gái thật là gê” hay “ từ nay tui sẽ ko làm phiền bà nữa” her, mỗi lần như vậy nhok cũng hơi sợ, nhok sợ chú “ mặc-kệ” nhok. Nhok biết lỗi của nhok mà, nhok biết chú làm vậy vì chú là người lớn, chú ko chấp cái đồ con nít như nhok chứ thực ra chú chẳng việc gì năn nỉ nhok như vậy hết. Ah, nhok nhớ cái lần nhok giận chú ở sân tập thể dục vì lí do gì đó, nhok đi sau lưng chú chứ hok thèm đi trước nhìn mặt chú, hic, nhok tưởng chú ko biết chứ, sau bị chú nhắc lại, ui, sao mà nhok quê quá đi. Nhok thích được nhận một message thân thương của chú “ nhok đang làm gì đó, đã hết giận chú chưa” hic, nghe câu này thì dù có giận thiệt hay giận giả thì cũng sẽ nhe răng ra cười rùi Reply ngay lập tức cho chú “ cháu người lớn ùi ai lại đi giận nữa chứ” ^^

Nhok thích chú cười, àh không, nhok iu nụ cụ cười của chú, nói chung là yêu đó, mỗi lần chú cười, chú nhe hai hàm răng trắng bóc của chú, và lúc đó thì tất cả mọi thứ xung quanh nhok không còn tồn tại nữa, nhok chỉ mún nhìn lâu thật lâu nụ cười đó, hiền và rạng rỡ, cho tới khi cái mặt nhok đàn thối ra, chú lại tưởng nhok bị điên nữa chứ, mỗi lần như vậy chắc chú cũng hok hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhok đâu nhỉ, chú sẽ nhấn đầu nhok xuống và kiu nhok khùng. Ui! Cháu thích chú cười thui, hok thích chú bùn, hok thick chú stress, hok thích chú giận, lúc nào nhok cũng chỉ muốn chú nhe hai hàm răng của chú, dù như thế thì đúng là nham nhở hết biết lun. Nhok mún mỗi lần nhắn tin chú lại cười hihi và kể cho nhok nghe về đủ thứ, lúc chú nấu ăn, lúc chú đi tập thể dục, lúc chú đang ngồi … với mấy cái xương heo, lúc chú ‘ lỡ nuốt kẹo singum” lúc chú đánh đàn, lúc chú tám với bạn, lúc chú đi họp đội mùa hè xanh,..mỗi lần nghe những tin đó, nhok nhớ chú nhiều lắm, giá như nhok được đi tập thể dục với chú, tám với chú, .. híc nhok thât ngố quá đi. Nhok thích nhìn chú lúc chú hướng ánh mắt ra khung cửa sổ lớp học, để nhok chụp lén, rùi gửi qua chọc chú. Nhok iu lắm mỗi khoảnh khắc đó, nhok chỉ mún lúc nào chú cũng share cho nhok…hic nhưng mà, giờ thì chú hok nhắn tin zới nhok nữa…nhok bùn…

Nhok thích nhìn chú lúc chú nhí nhảnh, cười như con nít, và nghịch ngợm đủ thứ, lúc chú trêu chọc với bạn chú. Thích chú nói như một con vẹt đủ thứ trên trời dưới đất, thích chú đánh đầu nhok để mỗi lần quay lại cười tươi với nhok, thích mỗi lần được thô bỉ, nham nhở với chú, thích được tám chuyện hàng giờ với chú, thích bắt chú làm người mẫu để nhok chụp hình, thích cũng chú ngắm những chú chim trên cây, thích thi thoảng tâm sự với chú về mấy cái mụn trên mặt, thích bù lu bù loa “ có mụn thì xấu, xấu thì ko ai thik, ko ai thik thì ko có người iu, ko có người iu thì ko có chồng, ko có chồng thì sống cô dơn suốt đời,” và thể nào nhok cũng bị chú gọi là đồ trẻ con, herrrrrrr

Nhok thích ngồi cạnh chú, đi cạnh chú, dù nhok lùn tịt còn chú thì cao thật là cao và to lớn khổng lồ. Nhok thích long nhong vói chú quanh công viên, nhìn chú nghịch ngợm với những dụng cụ thể thao, nghe chú xỉ vả mấy đôi yêu nhau, kể cho nhok chuyện trên trời dưới dất, chuyện gia đình, chuyện tuổi thơ với những đồng quê nghe chú kể về mối tình đầu lãng mạn của chú…đó là mối tình mà nhok thấy đẹp nhất thế giới…

Chú hok giống hoàng tử, chú có đôi bàn tay thô ráp và xù xì, chú không có đôi lông mi cong dài như cháu từng mơ ước, ko có đôi mắt sáng trong, ko có những bộ quần áo đẹp, chú chỉ có mấy cái áo thui, mà cháu chỉ thích một cái trong số đó thui, chú hok xì tin mà chú già như trái cà, chú hok có đôi giày trằng nhưu hoàng tử vẫn đi, chú chỉ là chú, bình dị giữa đời thường, và nụ cười tươi rói, cười đủ để thấy niềm tin hiện hữu…đối với nhok. Mỗi lần chú nghiêng đầu cười…

Có lần nhok nói zới chú là nhok mong có hoàng tử, chú kiu nhok khùng, hihi chú kiu chỉ có chí phèo cưỡi ngựa ắt tìm nhok thui, her, zị chứ chú cũng mong có cô tấm tới nấu ăn cho chú đó thui, ui nếu mà như vậy thì…tới ngày cô tấm của chú xuất hiện, nhok sẽ khóc như mưa cho coi, hoặc sẽ trốn một góc nào đó…lúc đó có ai lại tìm ra nhok và xoa đầu nhok ko nhỉ? Chẳng phải nhok cũng đã từng nghẹt thở khi một giờ sáng chú nhắn tin kiu nhok là chú đang cảm thấy nghẹt thở, ngột ngạt vì nhớ người iu cũ, hay những lúc nhỏ bạn của nhok nhắn tin kiu nhok là đang nhắn tin với chú, lúc đó, dù nhok cười nhưng… trái tim thì vỡ vụn mất rùi, ui mà bạn đó lại do chính nhok giới thiệu cho chú nữa chứ, ui bực mìn ghê, nếu biết zị nhok sẽ giấu kín chú và ko bạn Tấm làm quen với chú, hihi, còn nhok, nhok chỉ là bé cám thui, bé cám ích kỉ, mà chú thì hok thick bé nào ích kỉ hết.

Nhok nhớ lần đi xe bus với chú, lúc xe đỗ lại ở Bến Thành nhok thấy sao sao ak, cảm giác giống như nhok mất đi một cái gì đó thật lơn lao, lúc chào chú ra về mà nhok ko nói được, nhok quay lại và vẫy tay, nghẹn ngào… giá như người ta có thể có một chuyến xe để di mãi mà ko phải xuống để nhok được ngồi cạnh chú và nghe hết những ca khúc bí mật của chú, hum đó trở về cũng là lúc cơn mưa chiều Sài gòn ập tới, mưa tới một chút xíu rùi mưa cũng đi…

Cho tới bi giờ cảm xúc mà nhok dành cho chú là một thứ rất giống tình iêu, nhưng ko phải tình yêu, giống như nhok từng cảm nắng nhưng bạn đẹp trai, hihi, nhok là vậy mà, nhok nghĩ cứ suy nghĩ như nhok bi giờ nhok thấy ổn lắm rùi, nhok sợ, nhok trốn tránh, nhok thick để tình cảm trong một ngăn riêng cất giấu thật kĩ trong trái tim, lâu lâu kéo nó ra xem lại, dù mỗi lầ kéo là một lần nghẹt thở, run run, và ngột ngạt nhưng như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều cho nhok… nhok zị cũng hạnh phúc ùi, nhok sợ một ngày chú xa lánh nhok vì vậy trước khi chú kịp có ý nghĩ đó thì nhok sẽ xa lánh chú trước, có thể nhok sẽ vẫn lại đứng từ xa nhìn chú cười và nhok cũng khẽ cười, sẽ ko ai biết vì sao nhok hay cười một mình, ko ai biết cái gì đang lớn lên trong nhok, chỉ biết khi nhìn vào nụ cười nhok đã tim cho mình một nơi trú ẩn để yêu thương, để sẻ chia, để sống thật là chính nhok. Để nhok cũng mỉm cười lạc quan là một ngày nào đó sẽ lại có ai tìm thấy mình, xoa đầu và mỉm cười
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
thanhtruc Viết cho miền kí ức- "Chút tình gửi gió" Góc cảm xúc 1
thien_duong_mau_tim Xúc động về tình cha con Góc cảm xúc 0
sonbk92 Tình yêu không nói chỉ cần cảm nhận thôi.. Góc cảm xúc 4
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
Happy Life [Cảm xúc] Những cú sốc từ tình bạn thời cấp 3 đã giúp tôi trưởng thành hơn Góc cảm xúc 3
thewind0407 [Cảm xúc] Lời khuyên hữu ích cho tình yêu Góc cảm xúc 1
N [Cảm xúc] Tình hình rất là tình hình Góc cảm xúc 3
Tin Yêu [Cảm xúc] Tình Yêu ôi sao thật lạ Góc cảm xúc 5
K [Cảm xúc] Ranh giới, cảm xúc giữa " Bạn...Tình yêu" Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trên đời, thứ tình cảm nào thiêng liêng nhất? Góc cảm xúc 5
benny [Cảm xúc] Tình yêu và những dấu chấm hỏi Góc cảm xúc 2
hero_hnam [Cảm xúc] 01/3/2009 - Gợi nhớ chút kỷ niệm về "Cánh thiệp tình yêu" Góc cảm xúc 2
tikvikcuu Tình yêu là tô bún bò :) Góc cảm xúc 0
hoang hon tim Xe buýt- Một chuyện tình Góc cảm xúc 1
N Tình yêu đơn giản chỉ thế thôi! Góc cảm xúc 1
leo.pfiev Tình yêu:" Gieo hạt, nảy mầm, lớn lên, ra hoa, kết quả" Góc cảm xúc 1
canhogiuadaiduong BỨc thƯ chÂn tÌnh Góc cảm xúc 4
M Lần đầu tiên đi tình nguyện Góc cảm xúc 2
perOm ...tình thương của loài vật... Góc cảm xúc 7
L Tình bạn là gì? Góc cảm xúc 4
H Tình đầu là tình chia ly. Góc cảm xúc 10
G Đánh mất tình bạn Góc cảm xúc 2
tritai Tình yêu là gì!?? Góc cảm xúc 10
Justin Ha Định nghĩa TÌNH YÊU... Góc cảm xúc 12
ThaoAnh89 Khi ta nhận ra đâu là tình yêu thật sự Góc cảm xúc 8
Trần Mít Chuyện tình củm lớp 9 của Mít ! :X Góc cảm xúc 1
thanhdat1004 Thư tình gửi em............ Góc cảm xúc 4
thanhdat1004 Dấu hiệu cho 1 cuộc tình sắp tan! Góc cảm xúc 4
TQV Gia đình, tình yêu và sự nghiệp Góc cảm xúc 7
mèo mắc ma Bài toán tình yêu Góc cảm xúc 0
TQV [Cảm xúc] Tình yêu gia đình Góc cảm xúc 7
TQV Mối tình đầu Góc cảm xúc 14
Thiên Sứ Những tản mạn về tình yêu. Góc cảm xúc 4
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc] Những bông hoa đi học Góc cảm xúc 4

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top