Tình mẫu tử

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Người ta nói nhiều và kể nhiều về tình mẫu tử, nó được diễn ra trong cuộc sống đời thường, ngay trong mỗi gia đình.
Nhưng không nơi nào tình mẫu tử thể hiện rõ ràng như trong bệnh viện. Trưa hôm nay, mình và mẹ đi tới bệnh viện để thăm một người bác bị bệnh tai biến mạch máu não.

Bác nằm đó, không biết gì, không nói được, cảm xúc bộc lộ thua cả một đứa trẻ lên ba.Chị, con gái thứ hai của bác, vẫn luôn tay giúp bác vận động cơ thể quá mềm yếu, chỉ thích nằm một chỗ. Chị chăm sóc bác vất vả ngày, đêm. Dẫu chị đã có gia đình riêng và con còn nhỏ. Bác bệnh, chuyển từ phòng này sang phòng khác trong bệnh viện, gần 1 tháng các chị thay phiên nhau túc trực, không lúc nào không có người.
Nhìn hai mẹ con, tự dưng thấy lòng mình nghẹn lại.
 

Bình luận bằng Facebook

Top