hue_yeu_thuong
[♣]Thành Viên CLB
Gần hết học kì thứ nhất của năm cuối đại học, trách nhiệm trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ ở trường đã chuyển giao cho các em năm 2, năm 3.
Từ ngày chuyển giao, tôi chú tâm vào các bài tập cuối khóa, học hành và chuẩn bị cho công việc. Và vô tình, tôi quên mất các em, việc trao đổi cũng không thường xuyên nữa. Trong thâm tâm, tôi vẫn đinh ninh các em sẽ làm tốt hơn những gì mà chúng tôi đã làm.
Nhưng tất cả đã nhầm, Cựu chủ nhiệm thông báo cho tôi một tin buồn: L à, mình cần phải chấn chỉnh và hỗ trợ các em gấp. Tinh thần và thái độ làm việc của các thành viên Ban chủ nhiệm đều có vấn đề.:roile:
Giờ mới nhận ra, việc chuyển giao không hề đơn giản như mình vẫn tưởng. Phải cho các em một cái nhìn tốt về trách nhiệm, cho những trụ cột thật sự cơ hội để thử thách thì mới hi vọng vào tương lai phát triển hơn.:thangloi:
Từ ngày chuyển giao, tôi chú tâm vào các bài tập cuối khóa, học hành và chuẩn bị cho công việc. Và vô tình, tôi quên mất các em, việc trao đổi cũng không thường xuyên nữa. Trong thâm tâm, tôi vẫn đinh ninh các em sẽ làm tốt hơn những gì mà chúng tôi đã làm.
Nhưng tất cả đã nhầm, Cựu chủ nhiệm thông báo cho tôi một tin buồn: L à, mình cần phải chấn chỉnh và hỗ trợ các em gấp. Tinh thần và thái độ làm việc của các thành viên Ban chủ nhiệm đều có vấn đề.:roile:
Giờ mới nhận ra, việc chuyển giao không hề đơn giản như mình vẫn tưởng. Phải cho các em một cái nhìn tốt về trách nhiệm, cho những trụ cột thật sự cơ hội để thử thách thì mới hi vọng vào tương lai phát triển hơn.:thangloi: