Ren
[♣]Thành Viên CLB
Trưa đi về nằm nghỉ một chút vậy.một chút thôi.
Lát dậy đi học kỹ năng thuyết trình do anh Thanh phụ trách.đã đọc 9 nguyên tắc đầu tiên trong quyển Đắc nhân tâm.
ừ vì đã ghi nhận và có khoảng chục câu hỏi đặt ra + cả mớ lí luận không đồng í với 9 nguyên tắc bảo thủ ấy.rất cần được giải đáp!!!
ừ vì đã từ lâu lắm (nửa tháng lận) ko dc gặp mọi người.nhớ những tiếng cười hào hứng và những cái ôm chặt ấm áp của các bạn/anh/chị.
thế nên từ tối qua đã rất hào hứng.nếu không muốn nói là phấn khích.chiều nay đã định mặc áo vàng đẹp đẹp đi.
..................................................................................................................
Ren ơi là Ren.tại sao lại có thể ngủ quên được chứ, trong một buổi học mà Ren chuẩn bị kỹ càng và mong chờ đến vậy???
công 2 buổi học trước nghỉ vì lịch thi thật có duyên của trường X( .đã là 3 buổi!!!!!biết bao kiến thức hay ho chỉ được đọc trên diễn đàn.
và bản thân tự hỏi các anh chị đã truyền đạt như thế nào cho các học viên.mọi người đã trả lời ra sao.những câu chuyện mọi người chia sẻ hẳn rất thú vị.nếu trong trường hợp đó.mình sẽ làm gì.
không có lí do chính đáng nào.tất cả chỉ là ngụy biện.
ừ vì ngụy biện thế nên cảm thấy thật thất vọng về bản thân.
ừ chẳng hiểu tại sao nữa.
gọi điện cho người anh chỉ để nhắc anh gửi sách cho một người chị.muốn hỏi nhiều lắm.mọi người học sao rồi.em muốn hưởng một ít không khí phòng học quá!!!!
thế nhưng tự dưng lúc ấy im bặt.chẳng biết nói gì nữa.
.........chẳng có gì.tất cả chỉ là tâm sự của một đứa vị kỷ nhất thế gian........
Lát dậy đi học kỹ năng thuyết trình do anh Thanh phụ trách.đã đọc 9 nguyên tắc đầu tiên trong quyển Đắc nhân tâm.
ừ vì đã ghi nhận và có khoảng chục câu hỏi đặt ra + cả mớ lí luận không đồng í với 9 nguyên tắc bảo thủ ấy.rất cần được giải đáp!!!
ừ vì đã từ lâu lắm (nửa tháng lận) ko dc gặp mọi người.nhớ những tiếng cười hào hứng và những cái ôm chặt ấm áp của các bạn/anh/chị.
thế nên từ tối qua đã rất hào hứng.nếu không muốn nói là phấn khích.chiều nay đã định mặc áo vàng đẹp đẹp đi.
..................................................................................................................
Ren ơi là Ren.tại sao lại có thể ngủ quên được chứ, trong một buổi học mà Ren chuẩn bị kỹ càng và mong chờ đến vậy???
công 2 buổi học trước nghỉ vì lịch thi thật có duyên của trường X( .đã là 3 buổi!!!!!biết bao kiến thức hay ho chỉ được đọc trên diễn đàn.
và bản thân tự hỏi các anh chị đã truyền đạt như thế nào cho các học viên.mọi người đã trả lời ra sao.những câu chuyện mọi người chia sẻ hẳn rất thú vị.nếu trong trường hợp đó.mình sẽ làm gì.
không có lí do chính đáng nào.tất cả chỉ là ngụy biện.
ừ vì ngụy biện thế nên cảm thấy thật thất vọng về bản thân.
ừ chẳng hiểu tại sao nữa.
gọi điện cho người anh chỉ để nhắc anh gửi sách cho một người chị.muốn hỏi nhiều lắm.mọi người học sao rồi.em muốn hưởng một ít không khí phòng học quá!!!!
thế nhưng tự dưng lúc ấy im bặt.chẳng biết nói gì nữa.
.........chẳng có gì.tất cả chỉ là tâm sự của một đứa vị kỷ nhất thế gian........