_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Hôm trước trên đường về, người anh đi cùng hỏi tôi: “ Sao cậu đi đường vòng chi cho xa?”.
Tôi đáp: “Tớ không thích rẽ trái”.
Thực ra trên mỗi con đường chúng ta đi, ít nhất phải có đôi lần rẽ trái. Không phải lúc nào cũng có thể đi thẳng và rẽ phải. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi không chọn rẽ trái.Tại sao? Chẳng biết nữa. Tôi nghĩ đâu nhất thiết vì con đường ngắn hơn mà tự ném mình ra trước dòng nước ngược. Những người rẽ trái tự dưng trở thành vật cản làm chậm dòng chảy của người khác. Nếu thời gian không quá gấp, đi thẳng hoặc rẽ phải chắc chắn thoải mái hơn.
Nhiều người bảo rằng không thích rẽ trái có vẻ như ngại đột phá, ngại thử thách. Tôi thực sự thấy việc rẽ trái, rẽ phải chẳng liên quan gì đến tính cách của con người. Mà cho dù nó có liên quan đi nữa thì ai cũng sẽ rẽ trái để rút ngắn bớt đoạn đường. Đó là chuyện thường tình. Vậy sao gọi là đột phá? Còn thử thách.
Đồng ý rằng việc đi đường thẳng sẽ đơn giản hơn, chọn đường dài sẽ ngu hơn, nhưng chưa hẳn là ít thử thách hơn. Chân đi càng nhiều thì càng cứng cáp, kẻ đi càng xa thì càng kinh nghiệm. Phải thế không?
Một điều nữa. Chẳng ai biết bạn sẽ bỏ lỡ điều gì phía trước con đường của mình nếu bạn rẽ trái trước khi gặp được nó. Thói quen làm ta đánh mất một số thứ mà ta có thể không bao giờ biết. Nếu cứ luôn rẽ trái hoặc rẽ phải và đi thẳng. Biết đâu bạn sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tiểu thuyết hay bộ phim nổi tiếng nào đó.
Tuy nhiên, tôi chỉ mượn truyện rẽ trái để nói tới một vấn đề khác. Ngoisao.net có giới thiệu bài blog của một người đồng tính tha thiết: “Con rẽ trái, mẹ nhé”, để khẳng định anh sẽ sống thật với chính mình dù nó không thuận theo lẽ thường. Những bước đi trái khuấy được gọi là rẽ trái hay sao? Đó là “Trái khuấy”.
Nếu sống đúng với bản chất thì phải là rẽ phải chứ? Tại sao đúng là rẽ phải mà sao gọi là điều trái bất kể đúng hay sai đó có thể rất khác với bản thân của chúng ta? Tại sao tay thuận thường là tay phải mà khi đeo nhẫn cưới họ lại đeo vào tay trái? Hôn nhân suy cho cùng lại là rước một kẻ đối nghịch về sống cùng hay sao?
Bạn có bao giờ đặt dấu hỏi cho điều đó không? Nếu không, thì hãy thử trả lời theo cách của bạn xem.
Còn tôi thì tôi thì tôi biết rằng, người ta đeo nhẫn cưới vào tay trái vì tim của họ nằm bên trái. Hôn nhân sẽ kết nối với tình yêu cho tới khi họ không còn yêu nhau nữa thì … lột nhẫn ném đi. Đó là cách người phương tây lý giải, vì với họ Right là Right nhưng Left không có nghĩa là Wrong.
Chỉ có người Việt mình mới đồng hóa giữa Trái – Phải với Đúng – Sai thôi. Và nếu nghĩ theo hướng Việt, thì có lẽ do con tim nằm bên trái nên nó thường dẫn dắt chúng ta đến những hành động sai lầm?!
Vậy thì lý trí có nằm bên phải không?