TRĂNG GIÀ BÒ TRẺ

file.png


Có con trăng già

Hỏi con bò trẻ

Mày cười nắc nẻ

Là cớ chi mô

Răng cỏ tô hô

Bò con ngơ ngác

Vịt thời cạp cạp

Chó vốn gâu gâu

Dẫu có mưa ngâu

Cũng là vô nghĩa

Của thiên trả địa

Mắt nhắm tay buông

Nếu đã hỏi suông

Thì cười nhăn nhở

Cà lang bí rợ

Chả xấu mặt nào

Tâm có lao xao

Dạ thời nứt nẻ

Lòng mà mát mẻ

Mộng sẽ bình an

Trăng có đăng đàn

Đừng chê bò trẻ

Cá mè một mẻ

Đỏ ruột đen lòng

Trăng chớ lòng vòng

Trời cao có mắt

Ba trò lặt vặt

Chưa chắc bò cười

Nếu muốn làm người

Đừng quên số phận

Thời mà lận đận

Trăng cũng như bò

Gạt bớt âu lo

Sống cho chân thật

Mồm to vỡ mật

Qui luật hồng hoang

Đời có đổ ngang

Lo mà đứng dậy

Nửa đường lau sậy

Đừng có làm màu

Thân áo nhạt nhàu

Đừng phô giá kiệu

Nửa đời ngọng nghịu

Đừng vá trời xanh

Cuộc sống mong manh

Đừng vờ vịt nữa

Bò cười tắt lửa

Trăng cứ trơ ra

Ta cứ là ta

Trẻ già vốn dĩ

Trăng cao cũng chỉ

Đàm đạo bò cười

Nếu muốn làm người

Chớ tâm phân biệt

Buông nghề làm xiếc

Túc tắc làm ơn

Thân áo có sờn

Giữ cho tươm sạch

Đừng làm cục gạch

Vẽ bậy lên tường

Tâm giữa yêu thương

Lòng là suối mát

Đời khi an lạc

Dạ sẽ bình yên

Vũ trụ linh thiêng

Trăng già bò trẻ…

Nguyễn Phi Vân

21.04.2023

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top