elsonhoang
[♣]Thành Viên CLB
Cầm tờ báo sáng, đọc thấy tin thằng bé bị tật nguyền, đi ăn xin rồi bị làm nhục, thấy mà đau lòng....Cái lũ kia nó thấy thằng nhỏ đen nhem nhẻm, hai cánh tay thì đã bị cụt tới đầu cùi trỏ, chẳng còn sức kháng cự với những cái dọa nạt, cái đấm, cái đá vô cớ mà bọn nó gây ra. Ngược lại, chúng thấy tâm đắc và khoái chí với những gì mình làm như là một thành tựu, một chiến công hiển hách mà những người lính nơi xa trường vừa gặt hái được...
Tệ thật.......
Đời!.......
Đã gần 12g khuya, trên face có một cái line thằng bạn thân gởi, trong đó có bài: "màu trắng màu đen" Đan Trường hát :"Màu đen họ đã gánh lấy còn màu trắng thì dành phần ta.."... Là con trai, uhm, nhưng cũng là con người cơ mà, làm sao có thể kìm nén được những giọt nước mắt tự sâu trong đáy lòng, vì một điều gì đó, chẳng phải gọi tên ra, nhưng sao lòng cứ thấy buồn rười rượi, chẳng biết đặt tên cho nỗi buồn đó là gì.
Là con người với nhau, nhưng có những người từ khi sinh ra đã mang cái phúc phần ấm no, đầy đủ. Nhưng còn đó những mảnh đời không được lành lặn, không nơi che mưa, che nắng. Có người cho rằng chắc họ bị vậy có thể là do nghiệp chướng kiếp trước, hay đại loại như việc nhân quả đương nhiên của họ là phải chịu như vậy....."AI BIỂU SINH RA KHÔNG ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI TA LÀM CHI" .............xời. !
Màu trắng-ta đã hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, còn cha, có mẹ, ăn uống đầy đủ, được vui chơi được đến trường, hay ít ra cũng con đầy đủ tứ chi, còn đầy đủ những bộ phận trên cơ thể của một con người. Còn màu đen -họ đã gánh lấy những gam màu tối nhất của cuộc đời, họ nhất lấy cho mình những phần thua thiệt mà "mặc nhiên" họ đã chịu đựng, đã gánh lấy cho trọn đầy...Vì cuộc sống là sự pha trộn, đâu thể thiếu những gam màu sáng tối, trắng và đen....
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...1IMSQZW58xJBhWeBiBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmd8fDI
Tệ thật.......
Đời!.......
Đã gần 12g khuya, trên face có một cái line thằng bạn thân gởi, trong đó có bài: "màu trắng màu đen" Đan Trường hát :"Màu đen họ đã gánh lấy còn màu trắng thì dành phần ta.."... Là con trai, uhm, nhưng cũng là con người cơ mà, làm sao có thể kìm nén được những giọt nước mắt tự sâu trong đáy lòng, vì một điều gì đó, chẳng phải gọi tên ra, nhưng sao lòng cứ thấy buồn rười rượi, chẳng biết đặt tên cho nỗi buồn đó là gì.
Là con người với nhau, nhưng có những người từ khi sinh ra đã mang cái phúc phần ấm no, đầy đủ. Nhưng còn đó những mảnh đời không được lành lặn, không nơi che mưa, che nắng. Có người cho rằng chắc họ bị vậy có thể là do nghiệp chướng kiếp trước, hay đại loại như việc nhân quả đương nhiên của họ là phải chịu như vậy....."AI BIỂU SINH RA KHÔNG ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI TA LÀM CHI" .............xời. !
Màu trắng-ta đã hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, còn cha, có mẹ, ăn uống đầy đủ, được vui chơi được đến trường, hay ít ra cũng con đầy đủ tứ chi, còn đầy đủ những bộ phận trên cơ thể của một con người. Còn màu đen -họ đã gánh lấy những gam màu tối nhất của cuộc đời, họ nhất lấy cho mình những phần thua thiệt mà "mặc nhiên" họ đã chịu đựng, đã gánh lấy cho trọn đầy...Vì cuộc sống là sự pha trộn, đâu thể thiếu những gam màu sáng tối, trắng và đen....
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...1IMSQZW58xJBhWeBiBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmd8fDI
Last edited by a moderator: