Trào lưu confession và giới trẻ...

thanhtruc

[♣]Thành Viên CLB
Xuất phát từ đại học Ngoại thương Hà Nội, dần dịch chuyển xuống trường Ams … và sau đó là hàng loạt các trường THPT rồi các trường đại học hồ hởi đi theo phong trào lập Facebook với công thức Tên trường- Confession. Trang này giống như một mái nhà chung cho mọi thế hệ “ma cũ ma mới” của trường cùng nhau tụ hội và “mọi thứ đều share, chỉ tên mới giấu”
Sức hút của confession đến từ:
- Lạc vào đây như lạc vào một kho truyện kì bí khiến mình cười vỡ bụng vì những lời tỏ tình cho đến những câu chuyện “khó đỡ”
- Là chủ đề vô biên cho những ai thích tám
- Nơi mà những chuyện thầm kín nhất đều được bật mí
- Hồi hộp chờ xem khi nào thì mình xuất hiện trên tường trong một lời thú tội
- Là niềm vui, “động lực” để ta vượt qua những giờ học nhàm chán

Trong cuộc sống ai cũng có những điều cần chia sẻ, thổ lộ và hàng loạt confession ra đời và nở rộ cũng vì nguyên nhân đó. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Tốt hay xấu, lợi hay hại vẫn còn là một vấn đề chưa có lời đáp…
Còn bạn, bạn nghĩ gì về những trang confession kia? Đồng tình hay phản đối? Mời các bạn cùng chia sẻ quan điểm của mình nhé! ^^
 

Rain Nguyen

[♣]Thành Viên CLB
Câu hỏi được tô đậm màu đen rất nổi bật của chị cũng chính là đề thi thử môn Văn của Năng Khiếu =))
Em chỉ theo dõi confession của trường em thôi, và thú thật là... toàn pass mấy confession tỏ tình. Em chỉ thích đọc mấy cái kể về sự chém gió tài tình và sự bá đạo đến không đỡ được của thầy cô Năng Khiếu. Đọc mới thấy cái chất Năng Khiếu không chỉ ở học sinh mà còn hiện hữu ở các giáo viên nữa. <3
 

phannhatle293

[♣]Thành Viên CLB
cái này mới đầu còn thú vị, sau nhạt dần :)).
Được cái tự lập my confessions cũng thú vị phết :">
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Ai cũng có nhu cầu được thổ lộ, nhưng đôi khi không đủ dũng cảm hoặc cảm thấy không cần thiết phải nói tên. Thế nên confession ra đời và tồn tại.

Chi nghĩ, tùy mục đích của confession, tùy quan điểm của người chủ confession, cái confession đó sẽ mang lại tác động tích cực hoặc tiêu cực.
 

Bình luận bằng Facebook

Top