KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Nàng công chúa mặt trăng
Ngày xưa có hai ông bà già không có con cái gì cả. Một hôm ông cụ vào rừng thì nhận ra một ống tre phát sáng. Từ trong ống tre có một cô bé gái xinh xắn. Ông cụ mang cô bé về và nuôi nấng. Cô bé lớn lên thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Có quá nhiều chàng trai đến cầu hôn, và ai cô cũng đưa ra những lời thách đố thật khó.
Mục đích: câu giờ.
Khi đủ 16 tuổi, nàng bay về trời. Mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh cô vào đêm trăng tròn nên gọi là nàng công chúa mặt trăng.
Truyện này có một dị bản tên là nàng tiên ống tre:
Cô bé lớn lên xinh đẹp nhưng không chịu ăn uống gì cả, ngoại trừ ... cà fe.
Mục đích: giảm cân còn cưỡi mây bay về trời theo... đúng cốt truyện.
Nhưng cô không ngờ ông bà già vì không muốn mất cô nên đã ... cho thật nhiều đường và sữa vào cà fe. Kết quả là cô ngày càng ... tăng cân mà không hiểu tại sao. Đêm tròn 16 tuổi, không đám mây nào có thể mang nổi cô. ???? Vậy là cô đành ở lại trần gian làm nàng tiên ống tre chứ sao.
Kết luận: Nên tự pha càfê
Ngày xưa có hai ông bà già không có con cái gì cả. Một hôm ông cụ vào rừng thì nhận ra một ống tre phát sáng. Từ trong ống tre có một cô bé gái xinh xắn. Ông cụ mang cô bé về và nuôi nấng. Cô bé lớn lên thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Có quá nhiều chàng trai đến cầu hôn, và ai cô cũng đưa ra những lời thách đố thật khó.
Mục đích: câu giờ.
Khi đủ 16 tuổi, nàng bay về trời. Mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh cô vào đêm trăng tròn nên gọi là nàng công chúa mặt trăng.
Truyện này có một dị bản tên là nàng tiên ống tre:
Cô bé lớn lên xinh đẹp nhưng không chịu ăn uống gì cả, ngoại trừ ... cà fe.
Mục đích: giảm cân còn cưỡi mây bay về trời theo... đúng cốt truyện.
Nhưng cô không ngờ ông bà già vì không muốn mất cô nên đã ... cho thật nhiều đường và sữa vào cà fe. Kết quả là cô ngày càng ... tăng cân mà không hiểu tại sao. Đêm tròn 16 tuổi, không đám mây nào có thể mang nổi cô. ???? Vậy là cô đành ở lại trần gian làm nàng tiên ống tre chứ sao.
Kết luận: Nên tự pha càfê
Nguồn: Tấm cám