ihope
[♣]Thành Viên CLB
“Em Bông ơi, anh ra rồi, em ra đi!”. “Dạ, em ra đây”.
Nửa tháng nay, cứ đúng tầm 9 rưỡi, 10 giờ tối, mọi người trong xóm lại được chứng kiến câu chuyện tình yêu đúng kiểu Romeo và Juliet giữa… hai nhóc 10x. Chuyện là hai nhà hàng xóm có ban công tầng hai liền kề nhau, một nhà có cậu cháu trai, một nhà có cô con gái rất xinh xắn. Cả hai nhóc đều chưa đầy ba tuổi. Đều đặn và đúng giờ, mỗi tối, hai bé lại rủ nhau ra ban công tâm sự y như người lớn. Những câu nói bi bô, rất ngây ngô và hồn nhiên khiến người lớn nghe mà không nhịn nổi cười.
“Hôm nay em Bông đi lớp vui không?”. “Em được hai phiếu bé ngoan cơ, đẹp cực”. “Ơ, má em bị sao kia?”. “Bạn Tùng bảo thơm má em, thế mà lại cấu em một cái”. “Nó lớn không, mai anh chạy sang đấm nó một cái?”. “Em mách cô giáo cho bạn ấy úp xó rồi, anh Bảo đừng sang, cô giáo cho anh úp xó đấy”.
Câu chuyện của hai nhóc thường bắt đầu bằng những câu hỏi han quan tâm tình hình đi học trong ngày. Mỗi lần bé Bông kể có người bắt nạt là bé Bảo lại dọa sang cho bạn đó một trận, rất ra dáng che chở, bảo vệ.
Có lần, đến giờ hẹn mà bé Bông vẫn chưa ra vì bận… đi vệ sinh. Thế là bé Bảo cứ đứng ở ngoài gọi với vào: “Bông ơi, em không ra à?”.
Vừa ngồi bô, bé Bông vừa trả lời vọng ra: “Em đang ị”. Chưa được một phút, bé Bảo cứ giục cuống cả lên: “Em ị lâu thế Bông, nhanh lên”.
Mẹ bé Bông phải ra nói bé Bảo đi vào để em Bông yên tâm… giải quyết. Mãi một lúc sau, bé Bông mới ra.
Thế là bé Bảo giận, nói không chơi với bé Bông nữa. Bông khóc toáng lên làm Bảo cuống quýt xin lỗi: “Anh lại chơi với bé Bông rồi, nín đi mà”.
Được dỗ dành, Bông nín khóc ngay. Bằng một vẻ rất người lớn, bé Bảo nói: “Lần sau em Bông phải ra ngay nhé”. “Anh Bảo cũng phải ra ngay nữa nhé”, bé Bông nhí nhảnh đáp lời.
Cuộc “tâm tình” của hai nhóc Bông – Bảo thường xuyên bị gián đoạn do bị bố mẹ gọi vào. Nhưng cứ vừa vào được một lúc, hai nhóc lại chạy tót ra ban công gọi nhau.
Chị Loan, mẹ bé Bông, kể: “Có lần bị mẹ bắt đi vào kẻo ra ban công bị ngã, bé Bông còn láu cá véo má, cấu tay em bé cho em khóc nhè để mẹ phải dỗ em. Tranh thủ lúc đó, bé Bông lại lẻn ra ban công gọi bé Bảo”.
“Chuyện tình ban công” của hai nhóc sớm kết thúc sau hơn nửa tháng hẹn hò. Lý do là một lần bé Bảo liều lĩnh định trèo qua lan can sang nhà bé Bông, khiến người lớn tá hỏa. Sau lần đó, nhà bé Bông không mở cửa ra ban công buổi tối nữa. Mấy tối trốn mẹ ra gọi bé Bông không được, bé Bảo chán dần và yên tâm đi ngủ sớm.
Nửa tháng nay, cứ đúng tầm 9 rưỡi, 10 giờ tối, mọi người trong xóm lại được chứng kiến câu chuyện tình yêu đúng kiểu Romeo và Juliet giữa… hai nhóc 10x. Chuyện là hai nhà hàng xóm có ban công tầng hai liền kề nhau, một nhà có cậu cháu trai, một nhà có cô con gái rất xinh xắn. Cả hai nhóc đều chưa đầy ba tuổi. Đều đặn và đúng giờ, mỗi tối, hai bé lại rủ nhau ra ban công tâm sự y như người lớn. Những câu nói bi bô, rất ngây ngô và hồn nhiên khiến người lớn nghe mà không nhịn nổi cười.
“Hôm nay em Bông đi lớp vui không?”. “Em được hai phiếu bé ngoan cơ, đẹp cực”. “Ơ, má em bị sao kia?”. “Bạn Tùng bảo thơm má em, thế mà lại cấu em một cái”. “Nó lớn không, mai anh chạy sang đấm nó một cái?”. “Em mách cô giáo cho bạn ấy úp xó rồi, anh Bảo đừng sang, cô giáo cho anh úp xó đấy”.
Câu chuyện của hai nhóc thường bắt đầu bằng những câu hỏi han quan tâm tình hình đi học trong ngày. Mỗi lần bé Bông kể có người bắt nạt là bé Bảo lại dọa sang cho bạn đó một trận, rất ra dáng che chở, bảo vệ.
Có lần, đến giờ hẹn mà bé Bông vẫn chưa ra vì bận… đi vệ sinh. Thế là bé Bảo cứ đứng ở ngoài gọi với vào: “Bông ơi, em không ra à?”.
Vừa ngồi bô, bé Bông vừa trả lời vọng ra: “Em đang ị”. Chưa được một phút, bé Bảo cứ giục cuống cả lên: “Em ị lâu thế Bông, nhanh lên”.
Mẹ bé Bông phải ra nói bé Bảo đi vào để em Bông yên tâm… giải quyết. Mãi một lúc sau, bé Bông mới ra.
Thế là bé Bảo giận, nói không chơi với bé Bông nữa. Bông khóc toáng lên làm Bảo cuống quýt xin lỗi: “Anh lại chơi với bé Bông rồi, nín đi mà”.
Được dỗ dành, Bông nín khóc ngay. Bằng một vẻ rất người lớn, bé Bảo nói: “Lần sau em Bông phải ra ngay nhé”. “Anh Bảo cũng phải ra ngay nữa nhé”, bé Bông nhí nhảnh đáp lời.
Cuộc “tâm tình” của hai nhóc Bông – Bảo thường xuyên bị gián đoạn do bị bố mẹ gọi vào. Nhưng cứ vừa vào được một lúc, hai nhóc lại chạy tót ra ban công gọi nhau.
Chị Loan, mẹ bé Bông, kể: “Có lần bị mẹ bắt đi vào kẻo ra ban công bị ngã, bé Bông còn láu cá véo má, cấu tay em bé cho em khóc nhè để mẹ phải dỗ em. Tranh thủ lúc đó, bé Bông lại lẻn ra ban công gọi bé Bảo”.
“Chuyện tình ban công” của hai nhóc sớm kết thúc sau hơn nửa tháng hẹn hò. Lý do là một lần bé Bảo liều lĩnh định trèo qua lan can sang nhà bé Bông, khiến người lớn tá hỏa. Sau lần đó, nhà bé Bông không mở cửa ra ban công buổi tối nữa. Mấy tối trốn mẹ ra gọi bé Bông không được, bé Bảo chán dần và yên tâm đi ngủ sớm.
Last edited by a moderator: