[Truyện] Lòng dạ đàn bà

benny

Thanh viên kỳ cựu
Hôm ấy trời trong xanh,gió mát,vua nước Sở vi hành ra bờ sông câu cá.Vuốt chòm râu bạc với điệu bộ khoan thai,Sở Vương thanh thản buông cần trúc.Bỗng ngài đưa mắt nhìn quanh,thấy từ trong một hốc đá nhỏ có hai con cua đang làm gì đó.Nhà vua đến gần : thì ra đó là hai vợ chồng cua.Con cua cái đang trong thời kì lột vỏ,toàn thân đau đớn vô cùng.Nhưng nó rất hạnh phúc vì con cua đực luôn kề bên chăm sóc.Sở vương thấy thế lấy làm hài lòng,vuốt chòm râu bạc mà khen nhân nghĩa cuộc đời.:dangyeu:


Rồi năm tháng qua đi,Sở vương vẫn thường xuyên ghé lại thăm vợ chồng nhà cua nọ.Lần này đến lược con cua đực tới thời kì lột vỏ,nó cũng quằn quại đau đớn vô cùng.Nhưng đau đớn hơn là con cua cái lại chẳng hề đếm xỉa gì tới nó.Đã vậy,con ác phụ còn rước một gã cua nhân tình về xé xác chồng mình.Tội nghiệp con cua đực chỉ còn biết rên la chờ chết.Sở vương nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt.Bỗng giật mình,ngài nghĩ lại về đạo lý vợ chồng trong chốn nhân gian.Cả loài vật còn như vậy,không biết con người sẽ như thế nào đây? Ngài trở về cung mà lòng đăm chiêu suy nghĩ...:nghihoac:


Về đến triều đình,Sở vương liền phê chiếu chỉ: "Phàm là nữ nhân trong nước Sở,ai là người có gan chặt đầu chồng hay người yêu mình đem dâng nạp triều đình thì sẽ được ban châu báu ngọc ngà và sắc phong làm nhất phẩm phu nhân".Chiếu chỉ ban ra chưa đầy nửa tháng,từ bậc mệnh phụ phu nhân trung trinh tiết liệt đấn người thiếu nữ tam tòng tứ đức trong nước Sở,ai nấy đều hăm hở chặt đầu chồng mang đi lãnh thưởng.Sở vương vô cùng đau xót,ngán ngẩm cho thế thái nhân tình.:phatsau:Ngài liền phê ngay một chiếu chỉ thứ hai: "Trai nước Sở ai dám giết chết vợ hay người yêu đem xác dâng lên thì ta sẽ chia nửa giang sơn Sở quốc".Chiếu chỉ ngay lập tức được ban ra nhưng ngót một năm dài không ai tìm đến vì không ai nỡ nhẫn tâm giết chết vợ mình.

Một hôm có người nông phu nghèo đến tìm vua nước Sở.Anh ta đến để cúi xin ngài ban cho thanh kiếm để đem về giết chết vợ mình.(vì nhà quá nghèo không có tiền mua kiếm).Sở vương thuận lòng ban kiếm và vi hành theo anh ta về đến tận nhà.Nhưng khi về đến nhà,nghe tiếng vợ ru con não nuột,anh đau xé lòng chẳng thể ra tay.Anh liền chạy ra thưa với Sở vương rằng:
- Bệ hạ ơi xin bệ hạ thứ tội cho thần,dù bệ hạ có băm thần thành trăm mảnh thì thần cũng không thể nhẫn tâm giết chết vợ mình được.:phandoi:
Sở vương vuốt chòm râu bạc,trầm trồ khen chàng nông phu nọ và sai quân hầu đem vàng ròng trao thưởng.Còn ngài thì ngâm nga rằng:

"Cho hay trong đạo vợ chồng
Biết ai chung thủy,ai lòng bạc đen":mimcuoi:

 
Last edited by a moderator:

noel.poon

Thanh viên kỳ cựu
Hây da, sư phụ post bài này làm em đau lòng ghia nghen...Đừng nhìn đâu xa, đệ tử sp nè, zô cùng dễ thương và xinh xắn, có fải tàn bạo thía đâu...vậy mà sp còn kiu em nhớ đón xem....Hy vọng để rồi tuyệt vọng.....(coi chừng bị hội đồng đó sp, để mạng tết lỳ xỳ cho em nữa...) :dangyeu:

Mà chuyện hai vợ chồng con ca cũng là điển tích trong dân gian đó mọi người...Bài dân ca “Đau xót lý con cua” cũng ra đời từ đó...

Phải chăng thế tình là éo le như thế ??! Chắc là ko đâu nhỉ....Vì An tin giữa hiện thực này vẫn có Romeo và Juliét, The Beauty và The Beast, Cô công chúa và Hoàng tử ếch ... hè hè....Chuyện con cua chỉ là một fần rất rất rất (x10000000.....) nhỏ thôi à.....

http://static.mp3.zing.vn/skins/def...BDWeB24gQ3VhfEPhdUngqlcUIbaBIEx5fGZhWeBHNlfDE
"...Tôi hát lý con cua
Ai qua cầu bỏ bạn mình ên
Đau xót lý con cua
Con cua đực suốt đời tình chung..."
 
Last edited by a moderator:

benny

Thanh viên kỳ cựu
Không nhỏ đâu nhóc à,còn chuyện người dân nước Sở nữa đó.nói chung khó mà nói lắm,tùy người thôi.Nhưng mà theo câu chuyện trên thì ... hì hì...(Cánh phụ nữ có ai nói gì nữa không nào!....:cuoihaha:)
 

kimoanh2012

Thanh viên kỳ cựu
Mình không hiểu từ bài viết này của bạn , mình có được điều gì và mọi người có được điều gì?!
Còn chỉ từ câu chuyện 1 con cua mà suy ra lòng dạ đàn bà thì thấy hơi bất cập. Con vật chỉ có bản năng, con người đâu phải vậy.
Mình cũng thấy lạ, là vua 1 nước mà lại dùng phép thử như thế, để bao nhiêu người chết oan uổng, thấy hơi vô lí.
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Mình không hiểu từ bài viết này của bạn , mình có được điều gì và mọi người có được điều gì?!
Em nghĩ triết lý trong câu chuyện này không nhiều nhưng em thấy xét cho cùng,nó cũng có phần đúng đắn.Tuy câu chuyện có phần hơi phóng đại quá lên như nếu xét kĩ,em cho rằng đàn ông thường chung thủy hơn.
Điều này không phải lúc nào cũng đúng nhưng theo em nghĩ thì thường là như thế.Em pót lên chỉ đơn giản để mọi người (Đặc biệt là các chị,em gái) chiêm nghiệm và suy ngẫm bản thân,hoàn toàn không có ý gì khác.
Nếu có gì sai sót,mong mọi người bỏ qua cho benny
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Nếu mọi người ngại đọc có thể xem đoạn video clip bên dưới
 

ohchick

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện chỉ là câu chuyện, sự thật mãi là sự thật
Quan trong là lòng bạn thế nào ?,ra sao,...và bạn có làm hay ko ?
Tự bản thân thấy lòng mình nhất, đừng nên vì cái câu chuyện mà vội nói , bạn hãy chứng minh bằng cs của bản thân đi :d
 

withlove_weareone2001

Thanh viên kỳ cựu
Lấy cái chuẩn là con cua cái để hàm ý đến phụ nữ. Ý rằng con cua cái còn như vậy huống chi phụ nữ vậy hóa ra phụ nữ bị xem nhẹ hơn cả con cua cái ? Cái minh họa này có vững không?

Chuyện cua đực cua cái thì không tranh luận, nhưng lấy câu chuyện ra để bảo " đàn ông chung thủy hơn.." thì xin xem xét lại.
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
hôm trước đọc thoáng qua, định trả lời, nhưng rồi lại thôi. nay đọc báo thấy mấy vụ vợ thiêu sống chồng lừa tiền bảo hiểm, giết chồng để chung sống với người tình, chạnh lòng nhớ lại chuyện con cua, và cả con nhện (giao phối xong thì giết bạn tình), thôi thì xin gửi chuyện ngụ ngôn sau như 1 sẻ chia...
Ngày xưa ở thành phố Êphixơ có 1 người phụ nữ rất mực yêu chồng, nhưng ko may người chồng bị chết. Nàng cho chồng vào áo quan và ko chịu rời áo quan lấy 1 phút. Bàn dân thiên hạ thực sự khâm phục và kính trọng đức hạnh của nàng bởi sự thủ tiết thờ chồng và hành động của nàng suốt ngày đêm ôm ấp và than khóc bên nhà mồ. Còn 1 điều nữa là nhà mồ chồng nàng lại ở ngay bên cạnh đền thờ thần Dớt, người lui tới lễ bái luôn luôn nên tiếng vang về đức hạnh của nàng càng lớn.
1 lần có tên trộm vào đền thần Dớt ăn trộm đồ tế lễ và bị bắt. Người ta đem đóng đinh tên trộm lên cây thánh giá ngay cạnh đền. Để ngăn chặn bọn phản chúa và bọn người nhà tên trộm lấy xác đi, quan sở tại điều mấy tên lính tới canh ngay cạnh nhà mồ, nơi người đàn bà nọ đang tự hãm mình thủ tiết thờ chồng. Có lần vào ban đêm, 1 người lính canh khát nước quá, đành tìm đến ngôi nhà mồ xin nước uống. Cô hầu mở cửa ra rót nước cho người lính, anh lính kịp nhìn thấy cô chủ đang ngồi bên nhà mồ, thân hình người quả phụ cân đối và đẹp như bức tượng, khiến anh ta mê mẩn tâm thần. Uống nước xong anh ta nghĩ ngày nào ko nhìn thấy người quả phụ thì hắn có thể phát điên lên mất. Từ ngày đó, bằng mọi cách và quyết tâm, ngày nào người lính cũng tìm được cớ để vào nhà mồ tán tỉnh và tỏ sự thông cảm nỗi đau cùng người đẹp. Cứ như vậy mãi, người quả phụ xinh đẹp cũng cảm động và xiêu lòng, trái tim nàng đã thổn thức bên người lính, rồi nàng hoàn toàn phó thân cho người lính. Họ khóa cửa nhà mồ và ngủ với nhau qua vài đêm. Do bỏ canh gác, xác tên trộm bị kẻ gian mang đi mất. Tội mất xác tại đền thờ thần Dớt sẽ phải thay thế bằng chính kẻ để mất xác.
Hoảng sợ đến cùng cực, anh lính kể lại cho người yêu của mình, tức người quả phụ nghe. Là 1 người chung thủy với tình nhân, nàng bảo:
- Chàng ko phải lo, chúng ta vẫn cứ sống bên nhau!
Và nàng cạy áo quan mang xác chồng ra khỏi nhà mồ trao cho người lính để anh ta đóng đinh xác chồng lên cây thánh giá thay cho xác tên trộm bị lấy cắp!...
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Lâu lâu đưa topic này lên chơi, có ai có bức xúc thì vào bình luận tiếp nhé! hehe
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
Mình không có ý định bàn về lòng chung thủy. Vì con trai hay con gái... đều có người thế này, ngừoi thế kia. Không vơ đũa cả nắm được
1 câu hỏi đặt ra là 'Nếu anh chồng không nghe thấy tiếng vợ ru con? Không thấy đứa con thơ tội nghiệp, Thì ai dám chắc anh ấy có giết vợ không?"
=> Chắc gì tại thương vợ? Mà là nghĩ cho đứa con mình thôi.
"Mất cha ăn cơm với cá
Mất mẹ liếm lá đầu đường".

2. Còn xét về mặt sinh học thì nhớ hình như sau quá trình lột xác của cua cái là quá trình khác. Nhà mình ai quan tâm thì tìm hiểu nhé. Sẽ thấy vì sao cua đực đứng canh cho cua cái. (ờ, mấy con cua không thuộc phạm trù nghiên cứu của mình nên không dám nói nhiều)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top