[Tư vấn] Gặp người lạ nói xấu, cư xử thế nào?

Status
Không mở trả lời sau này.

smhoa

Thành viên
Tui đang học ở trường X. Hiện tại tôi đang gặp 1 tình huống trắc trở. Một người (người này tôi biết tên, thỉnh thoảng liếc sơ qua nhưng chưa nói chuyện lần nào) đã add nick tôi và chửi, hù sẽ đánh tôi vì cho rằng tôi quá “chảnh”. Và còn nói là mấy đứa bạn hắn trong trường ghét tôi, dù tôi ko làm quen ai trong trường hết ngoại trừ lớp tôi. Theo tôi được biết thì có lẽ 1 ai đó mà tôi quen biết trong lớp đã cho nick người lạ đến “hù” tôi. Doạ đánh tôi. Tôi đang lo sợ, tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho ý kiến giúp tôi giải quyết vấn đề. Bản tính của tôi không được mạnh lắm.
 

quoccuongdang

Thanh viên kỳ cựu
Tui đang học ở trường X. Hiện tại tôi đang gặp 1 tình huống trắc trở. Một người (người này tôi biết tên, thỉnh thoảng liếc sơ qua nhưng chưa nói chuyện lần nào) đã add nick tôi và chửi, hù sẽ đánh tôi vì cho rằng tôi quá “chảnh”. Và còn nói là mấy đứa bạn hắn trong trường ghét tôi, dù tôi ko làm quen ai trong trường hết ngoại trừ lớp tôi. Theo tôi được biết thì có lẽ 1 ai đó mà tôi quen biết trong lớp đã cho nick người lạ đến “hù” tôi. Doạ đánh tôi. Tôi đang lo sợ, tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho ý kiến giúp tôi giải quyết vấn đề. Bản tính của tôi không được mạnh lắm.

Mình hiểu được tâm trang của bạn, vì mình cũng từng trong trường hợp của bạn, Mọi chuyện theo mình nghĩ có thể phát sinh từ môt người nào đó trong lớp bạn.Nhưng không muốn ra mặt nên ra đòn tâm lý với bạn trước.Mình nghĩ từ nay trong lớp bạn nên tỏ ra dè chừng đôi chút trong giao tiếp,để họ không có lý do gây hấn với mình.Không phải là lo lắng nhưng cần thận một chút nhưng theo mình không thừa đâu bạn à. Vì khi họ đã có thành kiến với mình rồi thì chuyện gì cũng có khẳ năng xảy ra bạn à,Bạn hãy luôn giữ bình tĩnh.Không phải vì vậy mà lo sợ,chỉ dè chừng trong giao tiếp thôi,tránh mọi hiềm khích có thể.cố lên nhé!!!
 

Ngoc Ngo

[♣]Thành Viên CLB
Theo mình thì trước tiên bạn hãy suy nghĩ thái độ, hành động hay lời nói của mình có làm mích lòng với ai ko? Sau đó hãy mời người bạn có ác cảm với mình đi uống nước để có thể hỏi rõ nguyên nhân, lý do tại sao lại đòi đánh mình. Nếu ko đủ can đảm hãy rủ thêm một người bạn nữa cùng đi. Hãy dùng những lời lẽ thật khéo léo và chân thành thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Chúc bạn thành công!!!
 

lht

Thanh viên kỳ cựu
tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao người đó lại có ác cảm , đòi đánh đòn bạn thì mới có thể giải quyết triệt để được .:ngannguoi:
 

swynts

Cây đang thụ phấn
Tui đang học ở trường X. Hiện tại tôi đang gặp 1 tình huống trắc trở. Một người (người này tôi biết tên, thỉnh thoảng liếc sơ qua nhưng chưa nói chuyện lần nào) đã add nick tôi và chửi, hù sẽ đánh tôi vì cho rằng tôi quá “chảnh”. Và còn nói là mấy đứa bạn hắn trong trường ghét tôi, dù tôi ko làm quen ai trong trường hết ngoại trừ lớp tôi. Theo tôi được biết thì có lẽ 1 ai đó mà tôi quen biết trong lớp đã cho nick người lạ đến “hù” tôi. Doạ đánh tôi. Tôi đang lo sợ, tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho ý kiến giúp tôi giải quyết vấn đề. Bản tính của tôi không được mạnh lắm.

Tớ có vài điều muốn chia sẻ cùng bạn , bạn thấy không ?, Cậu ta bảo rằng cậu ta có mấy đứa bạn trong trường , cũng ghét bạn , cậu ta muốn show cho bạn thấy , cậu ta có bầy đàn ! ( bạn có cảm thấy mình thiếu gì không ? ) , từ cái thế đó cậu ta "hù" bạn , "dọa" đánh bạn , cậu ta làm cái việc đó với mong muốn bạn sẽ sợ và thõa mãn điều gì đó , có lẽ là giải tỏa ấm ức hay khó chịu trong lòng , và tớ cũng không loại trừ đó là một trò đùa ác của ai đó ... ( dường như là cậu ta đã đạt được mục đích , ) , điều đầu tiên tớ muốn trấn an bạn ngay đó là bạn đừng quá lo lắng như vậy , côn đồ thực sự thường không làm cái " trò " như bạn kể đâu .
Và bạn nên rút kinh nghiệm với cách sử dụng y!mes của mình , không nên add nick ai nếu bạn không có thông tin gì về họ , bây giờ để tránh khủng bố kiểu đó tốt nhất là bạn nên set up lại " danh sách bỏ qua " của mình .
Nếu chuyện đó còn tiếp tục xảy ra bằng các hình thức khác , khiến bạn bất an ảnh hưởng đến cuộc sống , bạn phải chấm dứt nó !, bạn có thể liên hệ với nhà trường và nói chuyện này với người thân , những người thực sự có thể giúp bạn và quan tâm đến bạn , nên nhớ rằng hành động khủng bố tình thần như vậy là vi phạm pháp luật .
Và cũng như mọi người đã nói , trong cuộc sống bạn nên học cách ứng xử hòa đồng và tôn trọng mọi người , ( đừng hiểu lầm với nhu nhược ) , đôi khi nên dừng lại một chút để nhìn lại bản thân , chúng ta không ai hoàn hảo cả , tất cả đều cố gắng hoàn thiện mình .
Nếu có bất cứ khó khăn gì bạn hãy nói , mọi người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ .
Bạn của tôi ,
 

perOm

Thanh viên kỳ cựu
tớ cũng đồng ý với bạn swynts, bọn ấy chỉ dám add nick rùi hù dọa bạn trên Y!, có đứa nào chịu ra mặt đâu, đó chỉ là chiêu khủng bố tinh thần thui :biumoi:
còn bạn nếu vì mấy lời hù dọa vớ vẩn ấy mà bị sa sút học tập hoặc tránh giao tiếp là đã dính-đòn rùi đấy :curse:
theo tớ 'chó-sủa-là-chó-không-cắn' :dog::dog::dog: bạn cứ tự tin làm điều mình thích nhưng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói và cách cư xử của mình hơn một chút xíu thôi, được lòng người này mích lòng người kia, chiện đó cũng là bình thường mà
chúc bạn may mắn :nghichngom:
Ai yêu ai ghét chẳng bận lòng
Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời
 

smhoa

Thành viên
Mình thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đúng như 1 phần, người "doạ" tôi trên Y!M nhưng mỗi khi lên trường, dù chỉ liếc thấy nhưng vẫn "im lặng". Hiện giờ thỉnh thoảng người đó mỗi khi thấy tôi on là hù dọa. Theo tôi được biết thì mọi chuyện tôi làm đều không liên quan hay ảnh hưởng đến người đó. Nhưng mà người đó lại một mực nói là bạn người đó bị tôi spam, quấy phá...và thay mặt định "xử" tôi. Dạo này tôi hết spam hay "chảnh" rồi nhưng mà người đó vẫn hù tôi. Bản tính tôi hay "tự tin" trước lớp và không mạnh dạn lắm. Chắc tôi nghĩ có 2 vấn đề: bạn người đó là một người cùng lớp tôi (tôi đã khoanh vùng những ai thường gặp người đó và "chọn lọc" những ai có tỉ lệ cao nhất, nhưng tôi vẫn chưa rõ lí do. Đúng là trước đây tôi có nói "hơi xấu" bạn người đó, nhưng tôi đã xin lỗi rồi). Hoặc là người đó ghét tôi vì một lí do nào đó (tôi chưa có thù oán hay hận người đó).
 

smhoa

Thành viên
Một vấn đề tôi thấy lạ là người đó vẫn không cho tôi biết tên kể cả bạn hắn (dù tôi cũng có biết sơ qua tên hắn và hắn cũng biết chút về tôi)
 

trantuya6

Thanh viên kỳ cựu
Người ta nói rằng "ko có lửa làm sao có khói",nếu như bạn biết đc người kia là ai thì tại sao bạn ko gặp trực tiếp người đó nhu bạn Ngoc Ngo đã nói trên kia và nói chuyện thẳng thắn nhỉ,bạn phải xác định rõ ràng rằng hiểu lầm là do ai thì mới có cách khắc phục tình trạng này đc,chứ cứ để như vậy thì chẳng có gì là tốt cả. biết đâu sau khi nói chuyện rõ ràng 2 người hiểu nhau và có thể trở thành bạn tốt cũng nên
 

smhoa

Thành viên
Người ta nói rằng "ko có lửa làm sao có khói",nếu như bạn biết đc người kia là ai thì tại sao bạn ko gặp trực tiếp người đó nhu bạn Ngoc Ngo đã nói trên kia và nói chuyện thẳng thắn nhỉ,bạn phải xác định rõ ràng rằng hiểu lầm là do ai thì mới có cách khắc phục tình trạng này đc,chứ cứ để như vậy thì chẳng có gì là tốt cả. biết đâu sau khi nói chuyện rõ ràng 2 người hiểu nhau và có thể trở thành bạn tốt cũng nên

Cảm ơn bạn. Mình đang nghĩ tới giải pháp đó. Vấn đề là mình hơi "sợ" liệu người đó có "sẵn sằng" đối phó với mình? Có 2 tình huống: 1-có thể người đó đang gây "áp lực tâm lí" lên tôi (theo như đa số ý kiến). 2-có thể là sự thật là người đó đang ghét tôi và sẵn sàng "ra chiêu" nếu có người khác (bạn hắn) nói. Người này tôi cũng ko rành về sở thích cũng như cá tính, cho nên chưa đủ "can đảm". nếu hắn có tính "nóng nảy" thì có chiện đây.
 

lovegia

Thanh viên kỳ cựu
cứ kệ nó.Mình hok phải vậy thì hok cần phải làm to chuyện gi cả,cứ hoàn thiện bản thân đã,mặc kệ mấy đứa ghen tị đó.nếu mình là bạn mình sẽ làm vậy.Mong bạn sẽ tìm ra cách tốt nhất.
 

phamianick

Thành viên
Bạn nhớ thử lại xem những ai trong lớp biết nick của bạn rồi hỏi người đó xem hay bạn đã từng có lời nói hay hành động gì không đúng ko? Mình nghĩ bạn nên gặp thẳng mặt người này (nhớ là phải đi cùng ai đó kẻo bị hội đồng đó :dauhang:) để 'đối chất' nếu ko được thì nên nói với cô chủ nhiệm của bạn sớm đi là vừa đó.:mimcuoi:
 

thaihabooks

Thanh viên kỳ cựu
chửi, hù sẽ đánh tôi vì cho rằng tôi quá “chảnh”

Chẳng hiểu các bạn định nghĩa thế nào là chảnh nữa. Và tại sao phải đánh chửi những người "chảnh" nhỉ? Giới trẻ ngày nay thật khó hiểu?
Có lẽ người ta cho rằng "Chảnh" làm người ta nóng mắt hay sao???
 

nhanyen

Thành viên năng động
theo như mình nghĩ thì người đó khi đã không cho bạn biết tên, dọa bạn,... thì người đó đang đùa bạn đó. Mình cũng có một đứa bạn, nó cũng nhắn tin đòi dọa đánh 1 người bạn khác của mình. Sau đó mới biết ra là nó đang đùa.
trong trường hợp của bạn, mình nghĩ đó là một trò đùa ác ý thôi. Bạn đừng quá lo lắng nhé!
 

hien xinh xinh

Thành viên
Trước hết bạn nên bình tĩnh. Nếu bạn tỏ ra lo sợ, có nghĩa đối phương đã đạt được mục đích là dọa bạn. Có thể họ " rung cây dọa khỉ", nhưng cũng không ai biết trước là bọn họ sẽ hành động thế nào. Bạn có thể chia sẻ với người bạn thân của bạn, điều đó sẽ làm bạn yên tâm và bớt lo lắng hơn phần nào. Thử tìm hiểu xem liệu mình có làm mất lòng ai đó không. Tốt nhất nên thân thiện với mọi người, nếu bạn nghi ngờ ai đó thì cũng đừng nên tỏ thái độ ra mặt nhé. Chúc bạn bình yên.
 

rain_gold.kimvu

Thanh viên kỳ cựu
nó hù dọa vậy thôi
chứ hok dám làm j đâu
mấy đứa hù dọa kiểu đó cụng nhát gan lắm
kệ cha nó, nó mà oánh minh thiệt, chơi lại lun
sợ j, tự vệ mà, Pháp luật hok cấm con người ta tự vệ
 

Cu_Đen

Thanh viên kỳ cựu
có nhiều chuyện phải làm lắm đầu tiên phảm thủ sãn hàng trong người quan trọng lúc gặp địch thì không được sợ hai xử nó trước thì nó không xử mình.

Trong lớp thì gặp ai thì chào họ đừng tỏ ra mình là gi gì cả v.v...

Trong người luôn có số điện thoại khẩn cấp của mấy thằng đèn em, đàn anh nếu có chặn đường trước cổng trương hay gi gì đại loại như vậy thì gọi người tới liền có khi hộ giá kịp

đừng nên báo cảnh sát tham gia vào vụ việc vì có nhiều khi cảnh sát chỉ nhìn mình bị xử rồi mới dám vào can thiệp thôi.

Tốt nhất nghe battle metal nun nấu một cỗ chiến ý mạnh mẽ thà hy sinh vì công lý còn hơn chạy và chết như một chó dại.

Một câu nói nổi tiêng máy có hàng, nó có hàng mày chạy thì chết, đứng lại xử nó có khi không chết. Đằng nào cũng chết vậy chết trên chiến trường thì tốt hơn chết trong lúc chạy nhỉ. Cố lên hy vọng quỷ satan sẽ luôn ở bên bạn.

nếu như chưa an tâm nữa thì phải bí mật điều tra trong lớp ai không ưa mình. thích mình vv....

dằn mặt nó một lần để biết nếu có gọi người thì cũng là bạn gọi người tới cạ nhà nó chứ không phải nói gọi cạo mặt bạn.

đó là cách nói của con người xấu của mình đó. Nó thiết thực hơn, dễ làm hơn và tốt hơn.

cách nói của con người tốt sẽ thế này

Mày phải coi lại mình coi có nói xấu ai không, có tỏ ra thái độ gì gì đó với ai chưa. Tự kiểm điểm lạ mình đi. Gọi 113 trong lúc khẩn cấp. Đừng nói chuyện kiểu như nói bóng nói gió gì gì đó.

Mình phải luôn là người thấp nhất (kỹ thuật invi) bạn trong nhóm là người nghèo nhất, mặc đồ bình dị nhất, đi xe đạp hoặc chiêc cup thôi, ăn nói nhỏ nhẹ nhất, luôn luôn tỏ ra rằng mình chẳng hiểu gì cả và cố gắn lấp đầy nó. Chẳng hạn bạn biết rất rõ về lập trình nhưng có ai đó nói về mấy cái lông sơ sơ ở ngoài thì cứ giả bộ mà nghe nghe như mình chưa bao giờ biết tới nó vậy. KHi đó bạn sẽ được họ giúp đỡ vì họ luôn nghĩ mình trên cả một đống người. Chẳng ai quan tâm và dằn mặt thằng vô tích sự, bình thường và chẳng có gì hơn người cả.
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Mình đã gặp trường hợp này rồi, cách giải quyết của mình chính là im lặng ko làm gì cả, mình bỏ ngoài tai mọi thứ, sống cuộc sống của mình. Mình biết làm cho một người thích thì khó chứ ghét thì rất dễ, tuổi học trò bồng bột, chỉ cần mình có một cử chỉ nào đó " ko hợp nhãn" tí là bị ghét vì vậy mình phải tỏ ra thật bình tĩnh, thể hiện bản thân nhiều hơn để mọi người hiểu về mình và cũng để chứng minh rằng đó chính là phong cách của tôi, tại mọi người ko hiểu về tôi mà thôi. Chúc bạn vượt qua nhé!
 

Cu_Đen

Thanh viên kỳ cựu
Mình đã gặp trường hợp này rồi, cách giải quyết của mình chính là im lặng ko làm gì cả, mình bỏ ngoài tai mọi thứ, sống cuộc sống của mình. Mình biết làm cho một người thích thì khó chứ ghét thì rất dễ, tuổi học trò bồng bột, chỉ cần mình có một cử chỉ nào đó " ko hợp nhãn" tí là bị ghét vì vậy mình phải tỏ ra thật bình tĩnh, thể hiện bản thân nhiều hơn để mọi người hiểu về mình và cũng để chứng minh rằng đó chính là phong cách của tôi, tại mọi người ko hiểu về tôi mà thôi. Chúc bạn vượt qua nhé!

trời @@ bó tay bà này luôn công nhận bà hiền thiệt giống con người tốt của tui ghê.

NHưng mà đời học sinh mà chẳng có một vụ đánh lộn, chẳng có một câu văng tục thậm chí là chẳng có những ánh mắt xỉa xói, nhòm ngó, tò mò thì buồn biết bao
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V [Tư vấn] N đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện và cách ứng xử! Các bạn giúp N với Tư vấn tâm lý 5
Q [Tư Vấn]bên trong thì quan tâm rất nhiều còn bên ngoài thì lại vô tâm...... Tư vấn tâm lý 0
P [Tư vấn]Bế tắc rất nhiều… cứu được một người dù phải nhận bao nhiêu đắng cay. Tư vấn tâm lý 7
Q [Tư vấn]Buồn chán người bạn tốt. Tư vấn tâm lý 8
hoahong39 [Tư vấn] Cần giúp đỡ Tư vấn tâm lý 3
L Tư vấn giúp mình.. Tư vấn tâm lý 1
saobang [Tư vấn] Trải nghiệm kỹ năng tổ chức chương trình tiệc Tư vấn tâm lý 1
Quyen.Tran [Tư vấn] Công việc hiện tại & công việc tương lai Tư vấn tâm lý 6
Z Nhò mọi người tư vấn dùm Tư vấn tâm lý 0
O [Tư vấn] Làm sao để kiềm chế ham muốn Tư vấn tâm lý 0
C [Tư Vấn]Ai giúp mình với...??? Tư vấn tâm lý 4
cruiseBK [Tư Vấn] Có nên bỏ học để vào làm cty nước ngoài Tư vấn tâm lý 10
Q [Tư vấn] Bỗng dưng con trai “làm lơ” với bạn Tư vấn tâm lý 10
T [Tư vấn] khi người yêu quê ở quá xa Tư vấn tâm lý 12
thangkiro [Tư vấn] Cần sự chia sẻ gấp của mọi người. Tư vấn tâm lý 4
F cho em hỏi cách để tư vấn cho một người.... Tư vấn tâm lý 0
motlanthoi [Tư vấn] Tôi nên làm gì với tình cảm của mình? Tư vấn tâm lý 7
Ngô Loan [Tư vấn]Học ghita ở đâu? Tư vấn tâm lý 1
_xU_kUt3_ [Tư vấn]Tác hại việc đoán bệnh bằng internet Tư vấn tâm lý 0
E [Tư vấn]Làm sao để tôi có thể suy nghĩ ít hơn? Tư vấn tâm lý 3
waiting.me [Tư vấn] Giúp mình đi tìm cảm hứng cho cuộc sống Tư vấn tâm lý 10
P [Tư vấn] Xin ý kiến của mọi người nha! Tư vấn tâm lý 8
linh9891994 [Tư vấn] Tôi muốn có một ước mơ Tư vấn tâm lý 6
P [Tư vấn] Có những ai như mình vậy? Tư vấn tâm lý 14
D [Tư vấn] Có nên tham gia tiệc chia tay??? Tư vấn tâm lý 9
C [Tư vấn] Giúp mình với các bạn ơi!!! Tư vấn tâm lý 4
L [Tư vấn] Giúp mình chuyện tình cảm với, mình đang rất buồn Tư vấn tâm lý 18
T [Tư vấn] Vào đại học Tư vấn tâm lý 9
ca_g [Tư vấn] Đối thoại Tư vấn tâm lý 2
T [Tư vấn] Tin nhắn ấy có ý nghĩa gì không??? Tư vấn tâm lý 0
cedrci_jake [Tư vấn] Để phục hồi sau 1 tình yêu tan vỡ! Tư vấn tâm lý 0
elsonhoang [Tư vấn] Kiếm chuyện Tư vấn tâm lý 0
B [Tư vấn] Khi chữ lười chen lấn tất cả! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Sống bản lĩnh Tư vấn tâm lý 32
elsonhoang [Tư vấn] Tại sao lại hiểu lầm em?? Tư vấn tâm lý 8
bancuanoibuon [Tư vấn] Nỗi buồn của nó Tư vấn tâm lý 2
L [Tư vấn] Làm sao để không thất bại? Tư vấn tâm lý 3
N [Tư vấn] Nỗi buồn khó giải... Tư vấn tâm lý 1
thanhanh20101991 [Tư vấn] Làm sao bây giờ??? Tư vấn tâm lý 1
C [Tư vấn] Giúp mình với!!!! Tư vấn tâm lý 11
lecaoson9192 [Tư vấn] Trắc nghiệm cho tình yêu của bạn Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Làm thế nào để duy trì niềm vui và những cảm xúc tích cực? Tư vấn tâm lý 2
benny [Tư vấn]Tôi phải làm sao trong tình huống này? Tư vấn tâm lý 13
lecaoson9192 [Tư vấn] Yêu là gì? Tư vấn tâm lý 2
T [Tư vấn] Giúp mình sửa tật nói nhanh với! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Bạn bè Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Chọn người yêu mình hay mình yêu Tư vấn tâm lý 14
Sten [Tư vấn] Giữ gìn và phát triển tình yêu đôi lứa? Tư vấn tâm lý 4
tangnam2 [Tư vấn] Mình phải làm gì bây giờ Tư vấn tâm lý 15
J [Tư vấn] Khủng hoảng cuộc sống. Tư vấn tâm lý 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top