rain_gold.kimvu
Thanh viên kỳ cựu
thật ra viết những dòng này trên 4rum làm rain suy ngĩ rất nhiều.....tâm sự của mình, có cần thiết phải đi nói không???chuyện buồn mà....
nhưng thực ra bây h rain cô đơn lắm.....cô đơn và căng thẳng.
sắp thi tn rồi, tgian koo còn nhiều, rain lại chưa ôn hết bài......
điểm cuối năm không như mong đợi, vì hệ quả của năm 1 ham chơi, tuy năm 2 và 3 đã cố gắng và điểm đã cao hơn rất nhiều nhưng không cứu được nổi.
nhiệm vụ bây giờ là 3 môn thi tn phải đạt 24đ, hơi cao.....:vamohoi:
rồi đi làm, rồi sinh hoạt, ngay cả tiền bạc nữa....bao nhiêu thứ....
em vẫn thế, vẫn không thể chia sẻ cùng mình....mình tưởng rằng em hiểu những khó khăn và tâm sự của mình......nhưng bây h mới biết rằng mình lầm.....
bỏ thì thương- vương thì tội - em cũng đâu có lỗi gì!!! bao giờ em mới lớn - mới hiểu lòng anh....
buồn mà không biết nói thế nào.... lí trí hay con tim đây......
nhưng thực ra bây h rain cô đơn lắm.....cô đơn và căng thẳng.
sắp thi tn rồi, tgian koo còn nhiều, rain lại chưa ôn hết bài......
điểm cuối năm không như mong đợi, vì hệ quả của năm 1 ham chơi, tuy năm 2 và 3 đã cố gắng và điểm đã cao hơn rất nhiều nhưng không cứu được nổi.
nhiệm vụ bây giờ là 3 môn thi tn phải đạt 24đ, hơi cao.....:vamohoi:
rồi đi làm, rồi sinh hoạt, ngay cả tiền bạc nữa....bao nhiêu thứ....
em vẫn thế, vẫn không thể chia sẻ cùng mình....mình tưởng rằng em hiểu những khó khăn và tâm sự của mình......nhưng bây h mới biết rằng mình lầm.....
bỏ thì thương- vương thì tội - em cũng đâu có lỗi gì!!! bao giờ em mới lớn - mới hiểu lòng anh....
buồn mà không biết nói thế nào.... lí trí hay con tim đây......