N
nuocmat
Guest
Mọi người ơi em thật sự buồn quá...Em có một người chị.Chị rất quý em nhưng không hiểu sao lâu lâu lại hay nổi cơn cáu gắt vô cớ...Đã không ít lần em bị chị ấy vặn vẹo đủ thứ chuyện nọ chuyện kia rồi...Thực ra vì chị ấy bị khuyết tật, cả ngày chỉ ở nhà không đi đâu nên lúc nào cũng cảm thấy khó chịu...Dù biết vậy nhưng em vẫn không thể đồng cảm cho những lúc chị ấy cáu gắt quậy phá được...Nhất là em sắp thi đại học và phải lên Sài Gòn rồi, chị ấy càng quậy phá nhiều hơn, và còn không muốn cho em đi nữa...Chị nói chị sợ "cô đơn"...Em không biết phải làm thế nào nữa..Em thật sự buồn lắm...Em rất muốn lên Sài Gòn, và không muốn ở lại quê tí nào...Mọi người có cách nào giúp em giải quyết nỗi buồn này hay không?