Rỏ là con nhỏ ấy vẫn nói nó không có cảm giác gì với anh. Nhưng chắc chỉ là trước đây thôi. Giờ thì khác rồi, chỉ vì cái tin nhắn đó làm anh cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Nó nhắc đến a suốt, đến nỗi con nhỏ bạn cùng phòng cũng phải nói là sao bữa nay có toàn nghe nhắc đến a.
Tự thấy có lỗi với nhỏ quá...ko biết mọi câu chuyện có phải bắt đầu từ đêm ấy ko?
Ba đứa con gái cùng ở chung một phòng, tháng đầu mới sống cùng nhau..lắm chuyện để nói, lắm trò để làm..Đêm nào cũng thức đến 2, 3 h sáng tám, làm đủ trò..Thế nên ngày đó tôi lâu bộ bài chuyên dụng để bói đã cất từ lâu ra bói..Bói cho nhỏ..Bói xem chồng tương lai là ai. Chọn 3 người mà nhỏ có cảm tình đặc biệt. Nhỏ chọn đc 2 quân bài rồi thắc mắc không biết chọn ai nữa. Thế tôi liền nói cho a đẹp trai trong công ty m đi, a T ah. Nhỏ cũng đồng ý luôn, vì nhỏ cũng ko tin lắm, vs lại đây chỉ là trò chơi thoai. Ai dzè, bài lên đúng ngay hắn. Rồi bói chồng tương lai của nhỏ như thế nào thì so ra cũng i xì hắn. Hum sau loại hắn ra khỏi 3 con J thì con J cơ cũng ở ngoài. Thế là phòng t nghiễm nhiên xem hắn là mục tiêu của nhỏ.
Đùa vài ngày thôi chứ mọi chuyện cũng dần im ắng đi, cũng tại hắn chuẩn bị lấy vợ rồi. Hắn đã ra trường, công việc cũng ổn định. Và vợ tương lai cũng đã yêu nhau đc 8 năm rồi. Chọc nhỏ vậy thôi chứ vẫn thống nhất là ko làm hành động phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Với lại nhỏ cũng ko có gì đặc biệt với hắn.
Thế nhưng một sáng chuẩn bị đi làm, nhỏ nhận được tin nhắn từ hắn:
'' A di lam oi cuc cung oi. E di lam ngoan nha. Trua a ve heng. Ilu xxx''
Rõ ràng không phải cho nhỏ roài. Nhưng cũng làm nhỏ đơ ra một lát, nổi hết cả da gà. Chúng tôi đùa nhỏ, thế là duyên tới rồi đó. Chỉ là đùa thôi, rôi kêu nhỏ từ từ lên cơ quan xem thái độ của hắn thế nào. Vì theo phân tích của chúng tôi. Nếu hắn gửi nhầm thì sẽ phải đính chính, còn không thì chắc chắn nhỏ có biểu hiện gì bất bình thường nên khiến hắn phòng thủ.
Hic, chỉ định trêu nhỏ thôi. Ai ngờ khiến nhỏ băn khoăn thiệt. Nhỏ thắc mắc tại sao lại gửi nhầm đc. Chị ấy tên H, nhỏ tên T...chả liên quan gì đến nhau. Hôm qua cũng hắn cũng không gọi điện nhắn tin gì cho nhỏ. Điện thoại của hắn là samsung màn hình cảm ứng...
Nhỏ nói chỉ sợ hắn hiều nhầm lung tung vì đi làm cũng hay có mấy ng trêu...Rồi sợ nếu cứ thế này lỡ thích hắn thiệt thì sao..Vì từ hôm đó nhỏ nhắc tên hắn suốt trong những câu chuyện của mình.
Tự thấy có lỗi với nhỏ quá...ko biết mọi câu chuyện có phải bắt đầu từ đêm ấy ko?
Ba đứa con gái cùng ở chung một phòng, tháng đầu mới sống cùng nhau..lắm chuyện để nói, lắm trò để làm..Đêm nào cũng thức đến 2, 3 h sáng tám, làm đủ trò..Thế nên ngày đó tôi lâu bộ bài chuyên dụng để bói đã cất từ lâu ra bói..Bói cho nhỏ..Bói xem chồng tương lai là ai. Chọn 3 người mà nhỏ có cảm tình đặc biệt. Nhỏ chọn đc 2 quân bài rồi thắc mắc không biết chọn ai nữa. Thế tôi liền nói cho a đẹp trai trong công ty m đi, a T ah. Nhỏ cũng đồng ý luôn, vì nhỏ cũng ko tin lắm, vs lại đây chỉ là trò chơi thoai. Ai dzè, bài lên đúng ngay hắn. Rồi bói chồng tương lai của nhỏ như thế nào thì so ra cũng i xì hắn. Hum sau loại hắn ra khỏi 3 con J thì con J cơ cũng ở ngoài. Thế là phòng t nghiễm nhiên xem hắn là mục tiêu của nhỏ.
Đùa vài ngày thôi chứ mọi chuyện cũng dần im ắng đi, cũng tại hắn chuẩn bị lấy vợ rồi. Hắn đã ra trường, công việc cũng ổn định. Và vợ tương lai cũng đã yêu nhau đc 8 năm rồi. Chọc nhỏ vậy thôi chứ vẫn thống nhất là ko làm hành động phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Với lại nhỏ cũng ko có gì đặc biệt với hắn.
Thế nhưng một sáng chuẩn bị đi làm, nhỏ nhận được tin nhắn từ hắn:
'' A di lam oi cuc cung oi. E di lam ngoan nha. Trua a ve heng. Ilu xxx''
Rõ ràng không phải cho nhỏ roài. Nhưng cũng làm nhỏ đơ ra một lát, nổi hết cả da gà. Chúng tôi đùa nhỏ, thế là duyên tới rồi đó. Chỉ là đùa thôi, rôi kêu nhỏ từ từ lên cơ quan xem thái độ của hắn thế nào. Vì theo phân tích của chúng tôi. Nếu hắn gửi nhầm thì sẽ phải đính chính, còn không thì chắc chắn nhỏ có biểu hiện gì bất bình thường nên khiến hắn phòng thủ.
Hic, chỉ định trêu nhỏ thôi. Ai ngờ khiến nhỏ băn khoăn thiệt. Nhỏ thắc mắc tại sao lại gửi nhầm đc. Chị ấy tên H, nhỏ tên T...chả liên quan gì đến nhau. Hôm qua cũng hắn cũng không gọi điện nhắn tin gì cho nhỏ. Điện thoại của hắn là samsung màn hình cảm ứng...
Nhỏ nói chỉ sợ hắn hiều nhầm lung tung vì đi làm cũng hay có mấy ng trêu...Rồi sợ nếu cứ thế này lỡ thích hắn thiệt thì sao..Vì từ hôm đó nhỏ nhắc tên hắn suốt trong những câu chuyện của mình.