Viết về......... Khoảng cách

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Thế là giờ đây chúng ta đang sống trong một năm mới với rất nhiều niềm vui, hy vọng, và cả cơ hội mới đang đón chờ phía trước sau khi trải qua một năm với biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chúng ta hãy tạm quên đi quá khứ, quên đi tất cả những gì của ngày hôm qua để nói về ngày hôm nay đang hiện hữu cách tròn đầy và rất ý nghĩa.

Trong cái hiện tại rất đẹp này, anh lại nghĩ tới “giữa chúng ta đang có một khoảng cách quá lớn”. Anh không ngạc nhiên, shock, hay cảm thấy buồn, mà chỉ dâng lên trong anh một cảm giác rất hiểu và cảm thông cho tình hình hiện tại khi mà em đã can đảm nói lên một thực tại rất thực nhưng lại không thực tí nào, và giờ anh muốn được chia sẻ cùng em những mong em sẽ hiểu và sống cách tích cực và vui hơn trong mối quan hệ của hai ta em nhé.

Khoảng cách tài chính: Đây là chuyện dài nhiều tập cho tất cả các mối quan hệ trong mọi thời đại và mọi xã hội. Tài chính suy cho cùng cũng chỉ là một phương tiện để ta đạt được những mục đích mà mình mong muốn. Vì thế, nếu đây là mối ưu tư của em thì quả là em đang sống cho một phương tiện nhiều hơn cùng đích. Trong khi cùng đích của tình yêu nơi chúng ta là sự bổ sung và thăng hoa cho nhau để giúp nhau nên tốt, chứ không phải là cơ hội để người này khè người kia là ai hơn ai về tiền, hoặc dùng tiền để mua chuộc tình cảm và các mối quan hệ của cả hai bên, và nếu diễn ra thế thì đây không còn là tình yêu nữa mà chỉ thuần túy là một cuộc đổi chác không hơn không kém em ạ.

Khoảng cách niềm tin: Trái tim mỗi người phải biết rộng mở, thì thay vì bài trừ hay ép buộc người này phải theo người kia thì ta nên biết rằng khi ta đi vào một chân trời mới có trật tự và luật lệ rõ ràng hơn thì ta không hề đánh mất cái cũ vốn là nền tảng tốt để ta sống điều mới này cao hơn và kiện toàn hơn.

Khoảng cách địa lý: Khoảng cách này chỉ gọi là khoảng cách khi người ta chưa biết yêu thật là gì. Khi em có "nhà cao cửa rộng" để sống còn anh thì lân la hết chổ này đến chổ kia. Nếu ta không hiểu nỗi khó khăn của nhau thì cũng khó mà hòa hợp em nhỉ.

Còn nhiều... nhiều khoảng cách nữa em nhỉ???

Trên đây là những điều anh nghĩ và muốn chia sẻ cùng em. Anh không thể nói, vì lời nói thoảng gió bay và rồi em sẽ quên mau, nhưng anh viết để những con chữ nhỏ bé này dù thế nào nó vẫn còn đó để mỗi khi một chút tiêu cực nào đó xuất hiện, em cũng có thể mang nó ra và suy gẫm lại để giữ thăng bằng trước cái chông chênh của nếp nghĩ đôi khi thiếu tích cực và xây dựng vốn có bản chất xuất hiện trong suy nghĩ của ta bất cứ lúc nào.

Mong sao mọi khoảng cách sẻ thu hẹp và trở thành con đường dẫn ta đến bến bờ hạnh phúc như ta hằng mong ước.

SG, ngày 07/01
Đôi dòng tự xự
:nghingo:
 

yeucuocsong

Thành viên
đấy là những cái khoảng cách mà đôi khi ta quên bén đi là nó đang hiện diện rất rõ,càng trưởng thành, ta bắt đầu có ý thức hơn về điều này, và có lẽ.......những khoảng cách ấy là bức tường vô hình cản ngăn những sự nối kết giữa con người chúng ta! có thể khẳng định, không thể ngăn được những khoảng cách, vì vậy cách tốt nhất để thích nghi với hoàn cảnh là đối diện và thu ngắn những khoảng cách đó lại (tất nhiên là trong khả năng cho phép)
 

Khôi Nguyên

Thành viên
Người ta thường bảo "Xa mặt cách lòng", như vậy, phải chăng những khoảng cách về địa lý là hoàn toàn có? Người ta có thể yêu nhau nhiều hơn khi ở gần nhau, ôặc nếu tình yêu là thực sự thì mọi thứ khoảng cách đều không chia cách được. Cũng có những lúc tình yêu bùng cháy trong xa cách, nhưng nếu nó chỉ đến từ một phía thì liệu anh có giữ được em hay ngược lại? Mọi thứ đều có thể xảy ra. Dù ta có sự liệu và lên hoạch định cho tất cả thì chúng ta cũng có thể vấp ngã, thất bại, bất cứ lúc nào. Vậy tại sao chúng ta không yêu thương trọn vẹn ngay lúc này, cho ta những phút giây mà chỉ gọi là khoảnh khắc?
Nếu một mai được thành đôi, chúng ta sẽ giữ hạnh phúc ấy thật lâu, anh nhé! Để đó không chỉ là gọn lửa mà là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc đời.
Cuộc sống chỉ là một số phận, dấu son cuộc đời là do mình tạo ra.
Tất nhiên không có tiền cũng khó có thể có một cuộc sống thoải mái, không có niềm tin sẽ chẳng có một tình yêu thực sự. Nhưng hãy sống thực sự, với những cảm xúc và tình cảm của bản thân mình trong mọi thời điểm. Dù có yêu hay không, ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái với chính mình. Khi đó đã gọi là tình yêu thực sự...
 

jodiepham2204

Super Moderator

Tất nhiên không có tiền cũng khó có thể có một cuộc sống thoải mái, không có niềm tin sẽ chẳng có một tình yêu thực sự. Nhưng hãy sống thực sự, với những cảm xúc và tình cảm của bản thân mình trong mọi thời điểm. Dù có yêu hay không, ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái với chính mình. Khi đó đã gọi là tình yêu thực sự...

Chị rất thích câu này của em. Đời sống có là bao, nên hãy sống thật với chính cảm xúc, ước mơ của mình. Hãy dũng cảm, can đảm và trung thật với chính tình yêu của mình phải không em...?

Tình yêu thật sự sẽ không bao giờ dung thứ cho những dối gian..
Với chị, tất cả đều có thể bao dung, nhưng điều duy nhất mãi mãi chị không bao giờ tha thứ đó chính là sự gian dối, lọc lừa và nhất là với những kẻ hai mặt..

Hãy yêu chân thành để mình luôn bình an...
 

all i need

Thanh viên kỳ cựu
Khoảng cách....Mình đang gặp phải 1 khoảng cách vô hình chặn lối,con đường dẫn đến nhưng ước vọng. Dù đã cố gắng thật can đảm,bước thật chậm,nhưng sao cái khoảng cách mơ hồ ấy làm mình hoang mang quá. Có đôi lúc cảm giác như thật gần,niềm vui chẳng tồn tại được lâu khi khoảng cách ấy lại dần xa...xa mai...dường như không thể với tới. Có nên tuyệt vọng và bỏ cuộc chăng để giúp mình bớt đau. Mệt mỏi sau mỗi ngày dài,đặt mình xuống thì nhưng suy nghĩ vẩn vơ lại lắp đầy thời gian,Những dòng suy nghĩ hỗn độn và những câu hỏi Có hay Không vẫn cứ quay vòng trong bế tắc. Phải chăng trái tim được rã đông đã yêu quá nhiều..!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
J©uRn€¥ Viết về Deltaviet nhé.... Góc cảm xúc 2
thanhtruc Viết cho miền kí ức- "Chút tình gửi gió" Góc cảm xúc 1
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
kực_kì_lì Viết cho 1 người...! Góc cảm xúc 0
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Benny - Những bài viết... Góc cảm xúc 5
benny [Cảm xúc] Viết cho...một người chị... Góc cảm xúc 2
lampham [Cảm xúc] Chữ "TÂM" sao khó viết quá? Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Viết những lỗi lầm ra giấy Góc cảm xúc 0
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
Debris Viết cho người đàn ông tôi yêu...! Góc cảm xúc 2
jodiepham2204 [Cảm xúc]Viết cho em - Lyly Góc cảm xúc 12
fr ...Điều CòN Lại Và NHữNG THứ CHưa ViếT.... [part 2] Góc cảm xúc 2
khuongminh7 Viết cho Chị - Chị hainguyen. Góc cảm xúc 1
fr Điều còn lại và những thứ chưa viết...[part 1] Góc cảm xúc 15
Sóng Viết cho những "Đôi khi..." Góc cảm xúc 9
summerrain Viết cho người xàm xí, nhảm nhí, u ám trong tui. Góc cảm xúc 5
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
quaden Viết cho thành viên KNS và BTC "Đánh thức tiềm năng bản thân" Góc cảm xúc 22
J©uRn€¥ @Viết cho những yêu thương... Góc cảm xúc 26
J©uRn€¥ Ông, là ai? [viết nhảm] Góc cảm xúc 2
J©uRn€¥ Viết từa lưa... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
thien_duong_mau_tim Xúc động về tình cha con Góc cảm xúc 0
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
tuyethong Một vài cảm nghĩ về "Gửi các anh đàn ông" và " Đừng bao giờ đối xử tốt với con gái"! Góc cảm xúc 5
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
boconganhthang3 bạn nghĩ gì về bài hát này??? Góc cảm xúc 0
motlanthoi Nhớ về thầy cô ...........kí ức đó chưa bao giờ phai Góc cảm xúc 0
N Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về! điều này có đúng không???? Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tritai [Cảm xúc] Tản mạn về cảnh sát ở Việt Nam Góc cảm xúc 9
doonyin [Cảm xúc] Nếu kí ức quay trở về. Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Cảm nhận về chiếc lá Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] [you] nghĩ gì về cái chết? Góc cảm xúc 122
hero_hnam [Cảm xúc] 01/3/2009 - Gợi nhớ chút kỷ niệm về "Cánh thiệp tình yêu" Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Hãy kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của bạn Góc cảm xúc 6
benny Một chút nhớ về ngày xưa Góc cảm xúc 0
benny Câu chuyện về anh ohchick Góc cảm xúc 2
cruiseBK Cảm Xúc về Ngày 20/10 "Phụ Nữ Việt Nam" Góc cảm xúc 4
cruiseBK Cảm Xúc thăng hoa hoạt động ngày 10/10/2010 " Thương về miền trung" Góc cảm xúc 22
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
Bongmaquathem Câu chuyện về Nhỏ Góc cảm xúc 1
cedrci_jake Về một người anh! Góc cảm xúc 0
-Tin.Luv- Tết là khi bố tôi trở về từ biển xa...~!!~ Góc cảm xúc 4

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top