bluesea88
[♣]Thành Viên CLB
:choangvang: Dạo này lâu lâu buồn buồn, rảnh rảnh lại nghĩ tùm lum. Chợt nhận ra mình đã năm 4 rồi đấy! Già rồi đấy! Đôi khi nghĩ lại tự hỏi người yêu của mình đâu rồi nhỉ, mình đã từng yêu chưa, ủa sao mình chưa có người yêu?:vamohoi:
Thế là diễn ra một hành trình tìm câu trả lời.
1. Muốn có được người yêu phải có một mức tình phí- mà thời buổi hiện nay tình phí bỏ ra cũng không ít.
2. Thời gian không có nhiều, muốn dành thời gian cho việc học, cho sự nghiệp.
3. Tự an ủi mình, chắc chưa có người hợp với mình xuất hiện. Nếu người đó xuất hiện thì chắc mình cũng đã yêu rồi.:cuoihaha:
Và hàng loạt câu trả lời tùy theo hoàn cảnh lúc đó.
Rồi một ngày tôi cảm giác người đó đã xuất hiện, nhưng tất cả mọi ý nghĩ hiện tại của tôi bây giờ chỉ là học và sự nghiệp. Mỗi lần gặp người đó,hay chat, hay nhắn tin, hoặc nói chuyện điện thoại là trong tôi có một cái gì đó khác lạ, cảm giác có thêm năng lượng cho mọi hoạt động, nhưng sau khi gặp 1 ngày thì việc học lai cuốn tôi vào. Nó cứ cái vòng lẩn quẩn ấy. Tôi tự hỏi có khi nào khi việc học không còn cuốn tôi vào nữa, thì liệu người đó có còn là động lực của tôi nữa không? Dù sao việc học, tôi đã đặt cao hơn, nên chăc có lẽ sẽ chọn việc học thôi.:nghihoac:
Thế là diễn ra một hành trình tìm câu trả lời.
1. Muốn có được người yêu phải có một mức tình phí- mà thời buổi hiện nay tình phí bỏ ra cũng không ít.
2. Thời gian không có nhiều, muốn dành thời gian cho việc học, cho sự nghiệp.
3. Tự an ủi mình, chắc chưa có người hợp với mình xuất hiện. Nếu người đó xuất hiện thì chắc mình cũng đã yêu rồi.:cuoihaha:
Và hàng loạt câu trả lời tùy theo hoàn cảnh lúc đó.
Rồi một ngày tôi cảm giác người đó đã xuất hiện, nhưng tất cả mọi ý nghĩ hiện tại của tôi bây giờ chỉ là học và sự nghiệp. Mỗi lần gặp người đó,hay chat, hay nhắn tin, hoặc nói chuyện điện thoại là trong tôi có một cái gì đó khác lạ, cảm giác có thêm năng lượng cho mọi hoạt động, nhưng sau khi gặp 1 ngày thì việc học lai cuốn tôi vào. Nó cứ cái vòng lẩn quẩn ấy. Tôi tự hỏi có khi nào khi việc học không còn cuốn tôi vào nữa, thì liệu người đó có còn là động lực của tôi nữa không? Dù sao việc học, tôi đã đặt cao hơn, nên chăc có lẽ sẽ chọn việc học thôi.:nghihoac: