[Xã Hội] [you] có mê tín dị đoan không ?

Status
Không mở trả lời sau này.

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Nhà Đạt thì đa số là thế hệ trước năm giải phóng (1975) cả, nên những việc mê tín có thể xem là chuyện bình thường, nhưng ngày nay những mê tín như thế là điều không thể chấp nhận.

Chẳng hạn như việc đi thi, ăn đậu thì sẽ đậu, ăn chuối thì sẽ trượt, bói toán, mà quỷ... Đạt có tư duy theo lối hiện đại nên nếu có một cuộc thảo luận nào liên quan đến mê tín thì Đạt chắc chắn sẽ cãi đến cùng cho coi. Nhà Đạt đạo Phật, nói là đạo phật nhưng Đạt cũng không tin tưởng gì mấy cái gọi là tín ngưỡng, có vài lần đi chùa chẳng qua là đi du lịch, đốt vài ba cây nhan cho bằng bạn bằng bè ^.^ "Xây 7 ngôi chùa không bằng cứu một mạng người". Những ngày lễ, thì mọi người đi chùa, nhà thờ rất là đông những họ thật sự đã hiểu mục đích và ý nghĩa khi họ tôn thờ đạo đó chưa ? Đạt nghĩ là rất ít, đa số họ làm theo số đông, "một chiếc áo không làm nên thầy tu" mà phải không ? - Đạt đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế.

[you] nghĩ sao ? Bạn có phải là một trong số đó ? Hãy thật lòng đi nhé !
Lưu ý : Không bàn tán về Tín ngưỡng, tôn giáo nhé các bạn !

 
Last edited by a moderator:

lehieu1890

Thanh viên kỳ cựu
Ờ, mình thì không mê tín theo kiểu cuồng nhiệt, nói sao làm vậy nhưng mình sẽ lấy đó làm ý kiến tham khảo thôi, tâm linh mà cứ tin có thiệt đâu, có niềm tin thì làm tốt hơn mà
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Mình thì lúc đầu cũng không tin lắm nhưng càng về sau, mình lại cảm thấy có một cái gì đó không thể giải thích được. Cũng giống như việc đi xem bói vậy đó, không hiểu sao tất cả những thầy bói mà mami của mình "diện kiến" đều nói giống nhau về tuơng lai của mình, 10 người như một vậy ah. Không hiểu nổi?!?
 

hoang hon tim

Thanh viên kỳ cựu
Mình thì không mê tín đâu, nhưng nge người ta nói cũng thấy sợ lắm. Tháng này phải cúng sao cúng hạn thui. hichic
 

oanhoanh

Thanh viên kỳ cựu
Ờ mình thì nói chung là cũng có đôi chút mê tín nhưng ko đến nỗi qua đáng, hi.cũng vì trí tò mò mà.nhưng phải công nhận là họ làm thế nào mà mà đoán trúng box lun ý.tuy nhiên mình cũng chẳng quan tâm nhiều đến những điều đó đâu.nếu người ta nghĩ rằng trước khi đi thi ăn trứng sẽ bị 0 thì mình ăn lun 2 quả là được con 8 rùi, hihi. mình cũng đã từng đi một vài ngôi chùa nhưng chủ yếu là để thăm quan cho biết với lại đi chơi thui.a, tiện đây khoe luôn, có bạn nào đã đi chùa Đồng -Yên Tử ở Quảng Ninh chưa? ui za! tuyệt đẹp luôn.nó nằm trên một ngọn núi cao khoảng 1602m ( tớ đi rùi nhưng ko nhớ rõ lắm). thích lắm ý.mọi người cứ thử rùi sẽ biết ngay.
 

Mlt_11r

Thanh viên kỳ cựu
Mình nghĩ mê tín 1 tí cũng k có j xấu cả. Những khi ta cảm thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, mất niềm tin..., nếu lúc đó mình chưa đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua thì tìm 1 cái j đó như trời đất, thánh thần, thầy bói... để tạm tin vào, có niềm tin để vượt qua khó khăn thì cũng đâu có sao.
Hic, 1 chuyện đau lòng: sau 2 tuần quen bít, đúng hm mùng 1 tết, 1 cô pé kia nói với mình... a ơi, Mẹ xem sách tử vi j đó, sách nói 2 đứa mình hok hợp tuổi nhau, nên......... :khocto::khocto::khocto::khocto::khocto:
 

mai anh

Thanh viên kỳ cựu
Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Không tin thì không được nhưng tin thì cũng không đúng hoàn toàn, nếu là điều tốt thì đôi khi làm người ta chủ quan còn nếu là điều xấu thì lo lắng buồn phiền rồi đi cầu cúng giải hạn rồi vẫn cứ lo rồi dẫn theo một số hậu quả kèm theo.Cuộc sống thật là phức tạp,thế giới lại quá huyền bí.Ôiiiiiiiiiiiiiii..........
 

mai anh

Thanh viên kỳ cựu
Nhà Đạt thì đa số là thế hệ trước năm giải phóng (1975) cả, nên những việc mê tín có thể xem là chuyện bình thường, nhưng ngày nay những mê tín như thế là điều không thể chấp nhận.

Chẳng hạn như việc đi thi, ăn đậu thì sẽ đậu, ăn chuối thì sẽ trượt, bói toán, mà quỷ... Đạt có tư duy theo lối hiện đại nên nếu có một cuộc thảo luận nào liên quan đến mê tín thì Đạt chắc chắn sẽ cãi đến cùng cho coi. Nhà Đạt đạo Phật, nói là đạo phật nhưng Đạt cũng không tin tưởng gì mấy cái gọi là tín ngưỡng, có vài lần đi chùa chẳng qua là đi du lịch, đốt vài ba cây nhan cho bằng bạn bằng bè ^.^ "Xây 7 ngôi chùa không bằng cứu một mạng người". Những ngày lễ, thì mọi người đi chùa, nhà thờ rất là đông những họ thật sự đã hiểu mục đích và ý nghĩa khi họ tôn thờ đạo đó chưa ? Đạt nghĩ là rất ít, đa số họ làm theo số đông, "một chiếc áo không làm nên thầy tu" mà phải không ? - Đạt đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế.

mai anh nghĩ sao ? Bạn có phải là một trong số đó ? Hãy thật lòng đi nhé !
Về vấn đề này danh giới giữa có và không thật rất mong manh. Nhưng dù sao các cụ ta đã dậy "có thờ có thiêng có kiêng có lành" mà. Thì cứ tin vào những điều ấy đi nhưng đừng bao giờ phụ thuộc vào nó.
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
mê tính có từ rất lâu,khi đất nước còn lạc hậu,những điều như dự đoán thời tiết,báo trước tương lai,thần thánh,ma quỷ.Tất cả là do nhưng con người có chút kiến thức,lợi dụng sự ngờ nghệch của con người mà bịa nên.Đạo giáo đó là tín ngưỡng của ông cha ta ngày xưa,nối truyền cho đến đời sau.Nói về mê tín như coi bói,đoán số,tự vi thì không thể hoàn toàn chê trách được,bơi đến nay có rất nhiều chứng minh những sự kiện không thể giải thích được,hồi đó nhok có đọc 1 cuốn sách,kể về những đứa bé tuổi còn rất nhỏ,mà có thể nhớ,biết mà kể lại tất cả về 1 nơi rất xa nới chúng ở,1 nơi chúng chưa hoàn toàn đặt chân tới từ lúc sinh ra,hay 1 cô bé có thể nhó tên gia phả của 1 người xa lạ mà cô bé nói là gia đình hồi kiếp trước của minh,khoa học gọi đó là tam đó là "sự đầu thai".Hay việc coi phong thủy để xây nhà,việc đó cũng đã được nhiều sự tán thành của dân chúng,đó cũng là dựa trên sự siêu nhiên,cũng có thể gọi là mê tín,nhưng đó lại không phải là sự mê tín "KHƠNG THÊ CHẤP NHẬN".cái mê tín u mê,sai lầm của con người là sự cuồng đạo,sự mê tín dựa hẳn vảo đấng thiêng liêng,cái đó mới là điều mê tín mà con người thới nay vẫn mắc phải.
Nhok kể 1 việc mà H tận mắt chứng kiến,nhok không dám nói chắc đây là sự lừa đảo hay 1 điều thiêng liêng,nhưng cũng xin phép chia sẻ cùng mọi người: hôm nhok cùng mẹ đi chùa(mẹ nhok là người theo đạo,cứ tời ngày là đi chùa cúng),nhok đi cúng cùng mẹ và chớ cho tới 11h,chờ 1 vị sư mà nhok nghe rằng sẽ phù hộ và chữa bệnh cho mọi người,tò mò nhok cũng ngồi xem,thấy có bà kia,người cứ tưng tưng,miệng nói lảm nhảm,còn sùi nước bọt ra nữa!!!ông sư lấy cái đồ gõ mõ,vừa tụng kinh và gõ đầu bà này( qua cái..nhok gọi tạm là chuông,vì nhok không biết)bà ta giựt thêm mấy cái nữa rùi từ từ trở lại cư xử 1 người bình thường đang bị bệnh!Thế có phải đó là "PHÉP TIÊN" của vị sư đó không???rồi mọi người mang chai nước tới và xin ông sư làm phép mà uống.Cả nhưng em bé còn rất nhỏ cũng lăng xăng theo gia đình xin "phép" của thầy.Đó có phải là sự mê tín,cuồng đạo hay đó là ngưỡng thần thánh của 1 thầy tu......................
 

swynts

Cây đang thụ phấn
Vâng ! "mê tín một chút thì cũng chẳng sao cả " , tất cả mọi người đều cần có một hay vài thứ gì đó đó để hỗ trợ cho niềm tin vốn mong manh và nhỏ bé như chính họ vào một hay nhiều một mong muốn, mặc dù , nó ( mê tín ) là không sáng suốt , không hiểu vấn đề và mù quáng trong một chừng mực nào đó tùy theo mức độ của sự tự kiểm chứng , "có thờ có thiêng có kiên có lành" , đôi khi nó còn là văn hóa trong những vị trị quan sát khác nhau . Nhưng mê tin đi với cụm từ dị đoan người ta ám chỉ một cụm từ "tổng quát" hơn là tệ nạn xã hội , ở đây có từ tệ nạn , khi mê muội , lầm lạc ( do sự "thiếu nhiều" và rất nhiều sáng suốt hơn ) tin vào những điều quái đảng làm ảnh hưởng đến xã hội ( gồm những thứ tạo nên xã hội ) . Vậy thì nên tránh .

Còn việc lễ chùa , đốt nhang cúng phất , là thuộc Tín Ngưỡng , là những người thầy lớn của ( hầu hết ) con người , ớ đấy tớ xin không nói về Tín Ngưỡng , và nội quy của diễn đàn cũng thể hiện mong muốn không bàn về Tín Ngưỡng hay Tôn Giáo .
 

Sten

Thanh viên kỳ cựu
Nhà Đạt thì đa số là thế hệ trước năm giải phóng (1975) cả, nên những việc mê tín có thể xem là chuyện bình thường, nhưng ngày nay những mê tín như thế là điều không thể chấp nhận.

Chẳng hạn như việc đi thi, ăn đậu thì sẽ đậu, ăn chuối thì sẽ trượt, bói toán, mà quỷ... Đạt có tư duy theo lối hiện đại nên nếu có một cuộc thảo luận nào liên quan đến mê tín thì Đạt chắc chắn sẽ cãi đến cùng cho coi. Nhà Đạt đạo Phật, nói là đạo phật nhưng Đạt cũng không tin tưởng gì mấy cái gọi là tín ngưỡng, có vài lần đi chùa chẳng qua là đi du lịch, đốt vài ba cây nhan cho bằng bạn bằng bè ^.^ &quot;Xây 7 ngôi chùa không bằng cứu một mạng người&quot;. Những ngày lễ, thì mọi người đi chùa, nhà thờ rất là đông những họ thật sự đã hiểu mục đích và ý nghĩa khi họ tôn thờ đạo đó chưa ? Đạt nghĩ là rất ít, đa số họ làm theo số đông, &quot;một chiếc áo không làm nên thầy tu&quot; mà phải không ? - Đạt đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế.

Sten nghĩ sao ? Bạn có phải là một trong số đó ? Hãy thật lòng đi nhé !

Mê tín khác tín ngưỡng bạn à.Có người không mê tín nhưng có theo một tín ngưỡng nhất định (đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành). Đó là thể hiện niềm tin, một cách sống tốt theo các đấng tối cao mà họ thờ phụng. Vd: đạo Phật dạy cho ta tính kiên nhẫn, hiền lành, làm việc thiện, và một số cách sống tốt, lành mạnh.... còn Đạo Thiên Chúa dạy cho ta .... (bạn nào theo đạo này thì viết tiếp dùm mình chỗ ... nhé ^^). Vậy thì có gì không tốt nếu ta theo một tín ngưỡng nào đó?? Ở nước ta có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng lại cấm đoán sự mê tín -> điều này có thể thấy được tín ngưỡng là một nét văn hóa tốt, và ngược lại, mê tín ko tốt, cần được lọai trừ. P/S: một bạn nào ở trên có comment câu "Có kiên có lành" -> mình rất là ủng hộ câu này :)
 

tienloc24189

Thành viên năng động
Hình như đôi lúc mình cũng mê tín lắm. Những lúc gặp khó khăn bế tắc không có lối thoát không lý giải được thì mình vẫn tin vào những yếu tố duy tâm. Nhưng đôi lúc những yếu tố duy tâm cũng giúp mình vượt qua khó khăn rất nhiều
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
Nhà Đạt thì đa số là thế hệ trước năm giải phóng (1975) cả, nên những việc mê tín có thể xem là chuyện bình thường, nhưng ngày nay những mê tín như thế là điều không thể chấp nhận.

Chẳng hạn như việc đi thi, ăn đậu thì sẽ đậu, ăn chuối thì sẽ trượt, bói toán, mà quỷ... Đạt có tư duy theo lối hiện đại nên nếu có một cuộc thảo luận nào liên quan đến mê tín thì Đạt chắc chắn sẽ cãi đến cùng cho coi. Nhà Đạt đạo Phật, nói là đạo phật nhưng Đạt cũng không tin tưởng gì mấy cái gọi là tín ngưỡng, có vài lần đi chùa chẳng qua là đi du lịch, đốt vài ba cây nhan cho bằng bạn bằng bè ^.^ "Xây 7 ngôi chùa không bằng cứu một mạng người". Những ngày lễ, thì mọi người đi chùa, nhà thờ rất là đông những họ thật sự đã hiểu mục đích và ý nghĩa khi họ tôn thờ đạo đó chưa ? Đạt nghĩ là rất ít, đa số họ làm theo số đông, "một chiếc áo không làm nên thầy tu" mà phải không ? - Đạt đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế.
p không theo đạo Phật mà chỉ là tín ngưỡng thôi. ở nhà p thì hay đốt nhang, lễ lớn thì đi chùa, vái phật, xin xăm... Theo ý p thì ý của Đạt không sai, việc những người đi chùa nhưng thực sự chưa hiểu hết cũng như sống theo điều của những đấng mà mình tôn thờ dạy đúng là không ít. Tuy nhiên đó chỉ là 1 bộ phận chứ không phải ai cũng thế. Nếu nhìn vào số ít mà nói tất cả thì có phải hơi chủ quan hay không???
Việc tin tưởng vào thần thánh, bói toán không có gì là sai nếu biết nhìn nhận đúng đắn, không quá phụ thuộc vào nó. Ví dụ hén, ngày đầu năm mọi người đi chùa/ coi thầy để biết năm nay có mắc tam tai hay không, có được làm nhà hay không, cách giải nạn, cúng sao... thì không có gì đáng gọi là mê tín cả. có những người đến coi bói để hỏi người kia đang bệnh nặng khi nào thì chết, hay bị mất xe/ chìa khóa, hỏi có tìm được hay không thì cần xem xét lại.
còn chuyện ăn đậu thì thi đậu, ăn chuối thi trượt thì đúng là vô căn cứ thật.
 

chauquyhung

Thành viên năng động
hùng thì không thích mê tính dị đoan nhưng sung quanh hùng cũng có nhiều người như vậy,theo h nghĩ thì đó thuộc về tâm linh,nhưng khi thấy người ta cho "thần nhập vào" thì h không thể không tin được,h cũng nghe bạn mình nói nhiều về ma,nhưng mình cũng không thể không tin,bởi vì có thần thì phải có ma,có ác thì phải có thiện,....
 

ohchick

Thanh viên kỳ cựu
mình theo đạo thiên chúa. mình tin có ma quỷ và linh hồn. nhưng mình ko tin bị ám. ko tin vào cúng bái ma quỷ hay coi bói,...
nói chung là mình chỉ tin có thiên đàng để mong lên đc đó và chỉ sống tốt thui còn ma quỷ hay linh hồn hok ai phiền đến ai
:D
vậy có gọi là mê tín hok ?
 

Leaf

Thành viên mới
mình thì không nằm trong số những người mê tín dị đoan, vì mình thấy nhiều trường hợp do mê tín mà đem lại hậu quả khó lường cho bản thân, chẳng hạn như tin thầy này thầy nọ, rồi uống mấy lá bùa gì đấy. Còn về tín ngưỡng thì mình nghĩ theo đạo nào thì cứ làm theo những tập tục của đạo đó thôi.
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
"có thờ có thiêng , có kiêng có lành" . Mình cũng là 1 người mê tín , nhưng không dị đoan .Mình thích vào chùa , mặc dù vụng về mấy chuyện cầu trời khấn phật , khi bước chân vào cảm thấy bình an . Mùng 1 , ngày Rằm mình ăn chay đơn jản ở chữ Tâm ...
 

tsvrh123

Thành viên mới
câu trả lời của mình: khoa học không thể giải thích được tất cả những điều bí ẩn trên thế giới này.
 

angelkid

Thành viên
câu trả lời của mình: khoa học không thể giải thích được tất cả những điều bí ẩn trên thế giới này.

Khả năng nhìn của con người rất là hạn hẹp chỉ từ khoảng 0.36 - 0.78 mà thôi, ngoại khoảng đó ra thì con người phải sử dụng công cụ để hỗ trợ thế nhưng khoa học hiện nay (và cả mai sau) vẫn sẽ không bao h dám tự nhận rằng loài người chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên thế giới (và cả ngoài thế giới này theo cách nói của một số người) chứ đừng nói gì là giải thích nó. Và cũng ví lý do đó mà kid tin vào những thứ mà con người ko thể nhìn thấy được, Kid ko gọi nó là ma quỷ, ko gọi nó là linh hồn kid gọi nó là một dạng sống nào đó (với khái niệm sống khác hẳn khái niệm sống mà loại người quan niệm).

Nhưng dẫu tin vào "dạng sống" đó thì kid vẫn có một cái nhìn rất là phản cảm đối với những thứ như mê tín dị đoan - nhẹ hơn tí thì là mê tín. Mỗi khi có bất kì thứ gì vượt ngoài tầm hiểu biết thì kid đều dùng những thứ mình có được để lý giải nó :D Và thường thì nó đều có một số lời giải nhất định ^^~ Và với câu nói của pác ở trên thì Kid có thể nói như thế này. Khoa học không thể lý giải hết tất cả mọi thứ trên thế giới này nhưng khoa học có thể khiến con người tiến gần hơn đến việc lý giải nó.

P/S: Kid chẳng bao h thix làm khán giả trong một show "ảo thuật" cả ^^~ (tất nhiên là nếu for fun thì thoải mái :D)

:yin-yang::yin-yang::yin-yang:
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Có nên học Sư phạm Tiếng Anh? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Twisted Những biểu hiện không có ở những người thành đạt Bàn Tròn Thảo Luận 0
Tom Bạn có biết Durex là cái gì không? Bàn Tròn Thảo Luận 5
D [Xã Hội] Lạm dụng mạng xã hội - Liệu có nên ? Bàn Tròn Thảo Luận 0
benny [Giải Trí] Bạn có đồng tình với "Sát thủ đầu mưng mủ" Bàn Tròn Thảo Luận 13
trangdang [Xã Hội] [TL- 09/2011] Liệu cái nết...có đánh thắng nổi cái đẹp Bàn Tròn Thảo Luận 7
missu Sinh viên và thất nghiệp : có đáng lo ngại?? Bàn Tròn Thảo Luận 4
trangdang Bạn có tin mình sẽ là người làm nên tên tuổi diễn đàn KNS? Bàn Tròn Thảo Luận 30
KendyDat [Thảo luận] Biểu tình có phải là yêu nước? Bàn Tròn Thảo Luận 16
benny [Học Vấn] [TL-04/2011] Có nên ra công viên để luyện nói tiếng Anh? Bàn Tròn Thảo Luận 14
K [TL - 1/2011] Có nên cho đi thực tập từ năm 1? Bàn Tròn Thảo Luận 19
moon_tsuki [TL - 12/2010] [you] có "nghiện" mạng xã hội? Bàn Tròn Thảo Luận 38
bachtuocdo [Xã Hội] Yêu thích kiếm nhiều tiền! Tốt hay xấu? Giàu có! Xấu hay tốt? Bàn Tròn Thảo Luận 2
sweet_heart [Nghề Nghiệp] Bạn học được gì từ người ăn mày có trình độ này ? Bàn Tròn Thảo Luận 2
nguyenminhthi90 CLB chúng ta có "bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt" ? Bàn Tròn Thảo Luận 4
hoaihuong_8x [you] chỉ có một trái tim ! Bàn Tròn Thảo Luận 18
Hoài Niệm [Tình Yêu] Bạn có tin vào tình yêu trên mạng??? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Hoài Niệm Bạn có bao giờ thất hứa với bản thân! Bàn Tròn Thảo Luận 0
ivenle [you] có bao giờ rơi vào trường hợp này? Bàn Tròn Thảo Luận 16
M đại học có phải là con đường duy nhất không .......????/ Bàn Tròn Thảo Luận 0
lobe_dream Bạn có suy nghĩ gì sau khi làm từ thiện (hay làm việc tốt)...??? Bàn Tròn Thảo Luận 16
KendyDat [Xã Hội] [you] có thích nhặt của rơi ? Bàn Tròn Thảo Luận 43
nhok_con1991 [Bạn Bè] Nếu [you] có một điều ước Bàn Tròn Thảo Luận 187
B [Bạn Bè] Có nên vì bạn bè.......? Bàn Tròn Thảo Luận 6
steward [Xã Hội] [you] có xài "giờ dây thun"??? Bàn Tròn Thảo Luận 46
KendyDat [Xã Hội] [you] tin có người ngoài hành tinh không? Bàn Tròn Thảo Luận 77
Hương Trà [Học Vấn] Những việc có thể làm được sau khi rớt đại học? Bàn Tròn Thảo Luận 2
T có phải là trung thực.... Bàn Tròn Thảo Luận 1
T Ai học luật có thể chỉ cho mình với !!! Bàn Tròn Thảo Luận 2
T Cuộc đời có bất công ko các bạn nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 35
fitboy9904 có ai đã biết về sức mạnh của lòng kiên nhẫn? Bàn Tròn Thảo Luận 0
M Biết trân trọng những gì ta đang có Bàn Tròn Thảo Luận 8
M Sống có ước mơ Bàn Tròn Thảo Luận 5
L Bạn làm gì khi có người làm cho bạn thất vọng và mất niềm tin ? Bàn Tròn Thảo Luận 9
khuongduy7 Bạn có bao giờ để ý rằng... Bàn Tròn Thảo Luận 2
khuongduy7 Nếu như ... thì bạn có hạnh phúc? Bàn Tròn Thảo Luận 4
M [you] có dự định gì sau khi tốt nghiệp ĐH CĐ TC ? Bàn Tròn Thảo Luận 46
N bạn muốn làm gì cho cuộc dời mình có ý nghĩa??? Bàn Tròn Thảo Luận 4
khuongduy7 Qúa khứ có đường về...? Bàn Tròn Thảo Luận 2
canh buom do [you] có khả năng??? Bàn Tròn Thảo Luận 159
duongngoc Muốn có giá - Phải trả giá Bàn Tròn Thảo Luận 9
ananchip Cả nhà ai yêu tiền, cần tiền, luôn mong muốn có đủ tiền vào đây góp lời xem nhé! Bàn Tròn Thảo Luận 8
kieuphuong Nói dối có chấp nhận được không? [you] cùng thảo luận nhé Bàn Tròn Thảo Luận 40
V [TL - 09/2010]Đi tìm niềm đam mê của bản thân??? Bàn Tròn Thảo Luận 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top