GNCS - 18 : Vùng trời bình yên

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
Thông tin cá nhân :
Họ tên : Nguyễn Hồng Nhung
SN : 18 - 09 - 1990
Email : nhungnguyen1809@gmail.com
_________________________________________
Những vùng trời ấy đã đem bình yên tới cho tôi .........

Đó là bầu trời tôi chụp lần đi TN ở Bến Tre......Góc nhìn từ 1 quán nước mọi người nghỉ chân chuẩn
bị trở lại thành phố


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111117/inculin/thumbnail/604x604/spm_a1434_1655870162.jpg
Góc nhìn khi nằm trên 1 bãi cỏ cùng đội bạn , tôi gặp vùng trời này đây. Hãy thả sức tưởng tượng nhé bạn :D Cái đám mây kia có giống hình trái tim không :D


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20100412/inculin/thumbnail/604x604/img_1072_2082971748.jpg
Ngày hôm đó tôi được hét với biển .Từ một góc nào đó.....

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111117/inculin/thumbnail/604x604/img_0132_414319259.jpg
Xế chiều của hồ Truyền Thống - Nam Định
Góc nhìn từ nơi hàng ngày tôi tu luyện
Bình yên là 1h đêm lang thang phố phường
Là thời khắc chuyển giao sang năm mới
Bình yên khi được ngồi bên "ngọn lửa yêu thương". Và thấy mình thật giỏi khi chụp mặt trăng kia thành
hình trái tim :p

Đó là một ngôi sao đã bị bàn tay phù thuỷ chụp biến hoá.
Bạn ơi, tôi đang bay về với Bình yên đấy ! :) .
Tớ tặng chiếc lá khô biết cười tới mọi người . Dù có bị đưa đẩy tới góc nào của cuộc sống thì cứ cười lên nhé :)
 

hip

Thành viên mới
những khoảnh khắc thật khó gặp lại lần t2 trong đời.......:dangyeu:
 

ythan3

Thanh viên kỳ cựu
Những khoảng không gian thật yên tĩnh , có lẽ đó cũng là cách mà cuộc sống ban tặng cho ta
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Chỉ cần 1 tấm hình cuối thôi cũng có thể là một bài dự thi tuyệt vời.(chiếc lá biết cười)
Mỗi vùng trời một chân cảm xúc!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Xem ảnh của em, có thể nhìn thấy sau đó một tâm hồn đẹp.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top