TIN VÀO CHÍNH MÌNH "=>tình yêu và sự lãng mạng "
Tomrow is a mystery,
Today is a gift
which is why we call it the present of life
Tình cảm luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta .Nhưng thật đáng tiếc là chúng ta không phải lúc nào cũng tìm thấy người phù hợp .Nguyên nhân là j ? vì chúng ta không biết rõ mình cần tình yêu để làm j .Với những suy nghĩ là " ôi ,giá như có ai đó yêu tôi ,cuộc sống tôi chắc chắn sẽ vui hơn ,tốt hơn " thì ắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được người mà mình mong muốn .
Có sự khác biệt giữa cảm giác cần tình yêu và thiếu thốn tình yêu .Khi cảm thấy thiếu thốn tình yêu ,chính là lúc bạn đánh mất tình yêu và sự tôn trọng đối với một người quan trọng nhất mà bạn quen biết => đó chính là bạn .Khi đó bạn sẽ dính vào những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và không đêm lại kết quả tốt cho cả hai .
Đừng than vãn và nghĩ rằng mình là người cô đơn thì bạn khó có thể xây dựng được tình yêu màban5 mong muốn ,cảm giác cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm sẽ tạo ra cảm giác khoảng cách của bạn với người xung quanh.Bạn cũng không thể hàn gắn một mối quan hệ đã rạn nứt khi bạn luôn suy nghĩ và nói những điều tồi tệ đã xảy ra .Hãy hướng những suy nghĩ của bạn ra khỏi những điều tiêu cực và nên nghĩ ra một giải pháp tốt hơn .Đừng cứ mãi bào chữa cho những sai lầm ,hạn chế của bản thân => đó là sự cản trở đồng nghĩa với câu nói " tôi không xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp mà tôi đang mong muốn "
Mối quan hệ đầu tiên sẽ được cải thiện là bạn với chính mình ,nếu bạn cảm thấy hài lòng với bản thân thì những mối quan hệ khác sẽ được cải thiện theo .muốn đón nhận tình cảm của nhiều người thì trước tiên bạn cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa < đừng tan vãn ,đổ lỗi hay chỉ trích và cũng đừng nghĩ là bạn luôn cô đơn thay vào những điều đó thì bạn nên hài lòng với bản thân mình ngay giây phút hiện tại thì bạn sẽ thấy vui vẻ .
Chảng có một khuôn mẫu nào cho tình yêu bởi rằng mỗi người đều có những cách trải nghiệm tình yêu khác nhau :một vài người thì cảm nhận tình yêu qua sự âu yếm ,vuốt ve ,nhưng lại có những ngưới khác lại muốn những lời ngọt ngào .......cách chúng ta muốn đón nhận tình cảm cũng là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình .
Tôi khuyên bạn hãy luôn quan tâm ,yêu thương bản thân .hãy thể hiện tình cảm với chính bản thân ,thật dịu dàng và lãng mạng .Bạn nên nghĩ mình là một người đặc biệt .
Cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu tình cảm bên trong mỗi chúng ta .mỗi khi cảm xúc và sự lãng mạng trào dâng trong tâm hồn của bạn ,bạn sẽ thu hút người khác đến để chia sẽ những cảm xúc đó thôi.
Nếu muốn từ bỏ cảm giác cô đơn và nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc bạn phải tạo cho mình cảm giác trạng thái tinh thần thoải mái trong bạn và xung quanh ,laọi bỏ những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu và sự lãng mạng => hãy chia sẽ tình cảm ,trân trọng và chấp nhận lẫn nhau .
Chỉ khi đáp ứng được những tình cảm của bản thân ,bản sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn tình cảm hay phụ thuộc vào người khác nữa .khi bạn yêu thương bản thân bản sẽ thấy được quan tâm với những mối quan hệ thật tuyệt vời .Cuộc sống cảu bạn có thêm những mối quan hệ mới và có thể bạn cũng mất đi những mối quan hệ cũ ,bạn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng rồi cuộc sống bạn cũng sẽ tuyệt vời ,mới mẽ và thú vị .
Khi đã hiểu rõ vần đề nè và nhận ra điều mình mong muốn trong một mối quan hệ thì bạn biết mình sẽ mở rộng vòng tay với nhiều người .Sẽ không ai bất ngờ xuất hiện và làm wen với bạn nếu bạn không chào đón họ .Cách hiệu quả nhất để gặp nhiều người là tham gia vào các buổi sinh hoạt ,các hoạt động .....etc .Ở những nơi đó bạn dẽ gặp dc rất nhiều người có cùng chí hướng ,mục tiêu và lý tưởng sống .Bạn sẽ thấy ngạc nhiên và vui vẻ vì kết bạn dc với nhiều người bạn mới .Hãy sống cởi mở và khoan dung ,cuộc sống sẽ đáp lại và đem đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất .
Hãy nhớ rằng khi nghĩ về những điều vui vẻ ,bạn sẽ thấy mình là con người hạnh phúc ,và tất nhiên là mọi người sẽ thấy thích thú khi ở bên bạn và bạn cũng sẽ thấy dc như vậy và những mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn .
"Yesterday is History "Có sự khác biệt giữa cảm giác cần tình yêu và thiếu thốn tình yêu .Khi cảm thấy thiếu thốn tình yêu ,chính là lúc bạn đánh mất tình yêu và sự tôn trọng đối với một người quan trọng nhất mà bạn quen biết => đó chính là bạn .Khi đó bạn sẽ dính vào những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và không đêm lại kết quả tốt cho cả hai .
Đừng than vãn và nghĩ rằng mình là người cô đơn thì bạn khó có thể xây dựng được tình yêu màban5 mong muốn ,cảm giác cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm sẽ tạo ra cảm giác khoảng cách của bạn với người xung quanh.Bạn cũng không thể hàn gắn một mối quan hệ đã rạn nứt khi bạn luôn suy nghĩ và nói những điều tồi tệ đã xảy ra .Hãy hướng những suy nghĩ của bạn ra khỏi những điều tiêu cực và nên nghĩ ra một giải pháp tốt hơn .Đừng cứ mãi bào chữa cho những sai lầm ,hạn chế của bản thân => đó là sự cản trở đồng nghĩa với câu nói " tôi không xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp mà tôi đang mong muốn "
Mối quan hệ đầu tiên sẽ được cải thiện là bạn với chính mình ,nếu bạn cảm thấy hài lòng với bản thân thì những mối quan hệ khác sẽ được cải thiện theo .muốn đón nhận tình cảm của nhiều người thì trước tiên bạn cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa < đừng tan vãn ,đổ lỗi hay chỉ trích và cũng đừng nghĩ là bạn luôn cô đơn thay vào những điều đó thì bạn nên hài lòng với bản thân mình ngay giây phút hiện tại thì bạn sẽ thấy vui vẻ .
Chảng có một khuôn mẫu nào cho tình yêu bởi rằng mỗi người đều có những cách trải nghiệm tình yêu khác nhau :một vài người thì cảm nhận tình yêu qua sự âu yếm ,vuốt ve ,nhưng lại có những ngưới khác lại muốn những lời ngọt ngào .......cách chúng ta muốn đón nhận tình cảm cũng là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình .
Tôi khuyên bạn hãy luôn quan tâm ,yêu thương bản thân .hãy thể hiện tình cảm với chính bản thân ,thật dịu dàng và lãng mạng .Bạn nên nghĩ mình là một người đặc biệt .
Cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu tình cảm bên trong mỗi chúng ta .mỗi khi cảm xúc và sự lãng mạng trào dâng trong tâm hồn của bạn ,bạn sẽ thu hút người khác đến để chia sẽ những cảm xúc đó thôi.
Nếu muốn từ bỏ cảm giác cô đơn và nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc bạn phải tạo cho mình cảm giác trạng thái tinh thần thoải mái trong bạn và xung quanh ,laọi bỏ những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu và sự lãng mạng => hãy chia sẽ tình cảm ,trân trọng và chấp nhận lẫn nhau .
Chỉ khi đáp ứng được những tình cảm của bản thân ,bản sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn tình cảm hay phụ thuộc vào người khác nữa .khi bạn yêu thương bản thân bản sẽ thấy được quan tâm với những mối quan hệ thật tuyệt vời .Cuộc sống cảu bạn có thêm những mối quan hệ mới và có thể bạn cũng mất đi những mối quan hệ cũ ,bạn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng rồi cuộc sống bạn cũng sẽ tuyệt vời ,mới mẽ và thú vị .
Khi đã hiểu rõ vần đề nè và nhận ra điều mình mong muốn trong một mối quan hệ thì bạn biết mình sẽ mở rộng vòng tay với nhiều người .Sẽ không ai bất ngờ xuất hiện và làm wen với bạn nếu bạn không chào đón họ .Cách hiệu quả nhất để gặp nhiều người là tham gia vào các buổi sinh hoạt ,các hoạt động .....etc .Ở những nơi đó bạn dẽ gặp dc rất nhiều người có cùng chí hướng ,mục tiêu và lý tưởng sống .Bạn sẽ thấy ngạc nhiên và vui vẻ vì kết bạn dc với nhiều người bạn mới .Hãy sống cởi mở và khoan dung ,cuộc sống sẽ đáp lại và đem đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất .
Hãy nhớ rằng khi nghĩ về những điều vui vẻ ,bạn sẽ thấy mình là con người hạnh phúc ,và tất nhiên là mọi người sẽ thấy thích thú khi ở bên bạn và bạn cũng sẽ thấy dc như vậy và những mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn .
Tomrow is a mystery,
Today is a gift
which is why we call it the present of life