lobe_dream
Thanh viên kỳ cựu
Em xin thưa pà-kon cô-pác ạ....
Có thể nói niềm đam mê và ưu điểm trội nhất của em là ham chụp hình, nếu thấy ai chụp hình là em nhào vô hok kể tuổi tác, giới tính, thời gian, địa điểm, tư thế.....vì thế số lượng ảnh của em bây giờ đúng là đếm ko xuể....
Em đã từng có ý nghĩ sẽ pót hết ảnh lên cho Pà-kon xem nhưng vì ngại Pà-kon xem xong thì râu tóc bạc phơ mất nên lại thôi....
Sau một thời gian suy nghĩ khoảng.....30 giây thì em quyết định sẽ pót một số tấm ảnh được chọn lọc tự nhiên để pà-kon xem và cho ý kiến ạ....
Nếu đã từng tiếp xúc với em thì chắc Pà-kon cũng hiểu rõ tính em rồi ạ....Con người em xưa nay vốn thật thà nên hiền lành, nhút nhác và đặc biệt.... ít nói..... nên dễ bị bắt nạt
Hình em có đẹp thì pà-kon khen chứ đừng sợ em ngại mà chê em tội nghiệp ạ....
Em xin tạm thời dừng lại ở đây....xin mọi người cho em chút ý kiến....
Có thể nói niềm đam mê và ưu điểm trội nhất của em là ham chụp hình, nếu thấy ai chụp hình là em nhào vô hok kể tuổi tác, giới tính, thời gian, địa điểm, tư thế.....vì thế số lượng ảnh của em bây giờ đúng là đếm ko xuể....
Em đã từng có ý nghĩ sẽ pót hết ảnh lên cho Pà-kon xem nhưng vì ngại Pà-kon xem xong thì râu tóc bạc phơ mất nên lại thôi....
Sau một thời gian suy nghĩ khoảng.....30 giây thì em quyết định sẽ pót một số tấm ảnh được chọn lọc tự nhiên để pà-kon xem và cho ý kiến ạ....
Nếu đã từng tiếp xúc với em thì chắc Pà-kon cũng hiểu rõ tính em rồi ạ....Con người em xưa nay vốn thật thà nên hiền lành, nhút nhác và đặc biệt.... ít nói..... nên dễ bị bắt nạt
Hình em có đẹp thì pà-kon khen chứ đừng sợ em ngại mà chê em tội nghiệp ạ....
Em xin tạm thời dừng lại ở đây....xin mọi người cho em chút ý kiến....