[Cảm xúc] Tôi hận cuộc đời

  • Thread starter nuocmat
  • Ngày gửi

doonyin

[♣]Thành Viên CLB
Hình như lối viết này là phong cách của bạn ;))
Có vẻ như với cách viết này bạn thu hút nhiều sự chú ý, nhỉ ! Ngay cả D cũng bị hút vào để xem ai viết topic này, và thấy không lạ.
D từng viết cho bạn topic này: http://kynangsong.org/threads/9646&page=1
Nên tự nói là không chạm đến bạn nữa. Nhưng bạn đã viết cái topic công khai ra đây thì D cũng không ngại nói công khai vì số đông.
Với D thì … Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh !.
Và đừng xin lòng thương hại vì nó chẳng khác nào bố thí. ( làm biếng nói lại mà vẫn phải nói :)) )
Bạn viết như một “hiền triết” suy tư trăn trở cuộc đời vậy đấy !
D nổi gai óc, nếu không muốn nói là tởm :)). Đây không phải là lần thứ 1 D đọc bài bạn.
Tự đốt cháy mình không mệt mỏi à bạn ?

D từng bị lừa phỉnh một hai cú rồi nên hơi dị ứng với mấy cái topic kiểu này.
Cũng từng có đứa nhóc 14 tuổi đăng cái topic rất hoành tráng kể về những đau đớn về bệnh tim của mình và thông báo mình sắp vào viện để mổ trên diễn đàn. Thu hút cả hơn 2000 người, vào động viên, cầu nguyện,… Ngay cả phóng viên của một tờ báo cũng xúc động viết một bài đăng lên. D cũng là một trong số những người vào động viên nhưng D thấy điều gì đó kì lạ, bất ổn qua lời kể. Thế là cùng hai chị bên IT theo dõi địa chỉ IP và thời gian hoạt động, mới phát hiện không hề có chuyện mổ, bé ấy ngày nào cũng vào diễn đàn để theo dõi. Hai chị ấy tính cho qua rồi nhưng nếu để mọi việc tiếp tục như thế, lòng tin bị lợi dụng thì sau này người bị tổn thương nhiều nhất là những người từng quan tâm đến bé ấy. Đăng thêm một cái topic vạch tội và mọi người chẳng ai tin, số đông trách tụi này là người vô tâm, tàn nhẫn đủ kiểu. Dùng lý lẽ, ngay cả chụp màn hình, cuối cùng thì bé đó cũng khai. Vì không ai quan tâm, muốn có tình thương nên làm vậy nhưng D nghĩ đó chỉ là cái lí lẽ xuất phát từ ích kỉ. D thì sốc một tí, nhưng mọi người sốc gấp 10. Cũng chẳng ai quay lại cảm ơn người phá tan niềm tin của mọi người nhưng D biết làm sự việc rõ ràng sẽ giúp mình và mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, nhất là ở cái thế giới mà chẳng ai thấy được nhau. Đứng trước mặt nhau còn quan sát được cử chỉ và ánh mắt, sẽ dễ hơn.
D tự lấy danh nghĩa diễn đàn xin lỗi chị phóng viên. Cũng là một kinh nghiệm cho công việc viết báo, lật cả mặt trái phải mà xem xét, nhờ vậy D cũng quen được chị ấy.

Ở đời có nhân quả báo ứng cả đấy. Việc bạn làm không ai biết nhưng lừa dối bản thân thì sớm muốn gì chính bạn cũng gặp điều khó.
Sống như thế như gánh nặng cho xã hội, vậy nên nếu bạn có nhu cầu muốn “đi về miền cực lạc” thì liên hệ D, D sẽ ủng hộ bạn hết mình và chỉ bạn vài cách mà bạn không làm phiền ai. Còn không muốn thì tự mình thoát ra và đừng ngửa tay xin. Xin gì thì có lẽ bạn hiểu, nhở !
D và bạn bằng tuổi nhau nên mấy chuyện này giải quyết dễ lắm, D cũng từng vào nhà bạn, khuyên bạn đó thôi. D biết nói vậy cũng vô ích với bạn, tự bạn nhận thức.
Nếu bạn đứng trước mặt D, D sẽ tặng bạn vài cú cho bạn tỉnh ít nhất 3 giây.
D luôn nhắc mình phải tỉnh táo khi nhìn sự việc và D nói là bạn biết đau thương, trăn trở thì bạn vẫn còn là người tốt, vẫn còn hy vọng. Suy nghĩ lệch lạc dễ dẫn đến những hành động sai lầm lắm !

À, nói luôn, giọng văn bạn dở lắm ! :))
Thế nhé !

@benny: nuocmat bận thi tốt nghiệp đó ;)).
 

doandangphong

Thanh viên kỳ cựu
Bấy giờ dù ai có nói gì thì bạn cũng sẽ cho rằng chúng tôi chưa vào ở địa vị và suy nghĩ như bạn.
Nhưng thật ra có ai cũng có những góc khuất của cuộc đời nhưng đừng vì thế mà hận cuộc đời,cũng như sau cơn mưa trời lạnh tạnh và đôi lúc chúng ta lại thấy được vẻ đẹp của chiếc cầu vồng dưới chân trời...mọi chuyện rồi lại sẽ qua thôi,hãy luôn tìm thấy vẻ đẹp trong cuộc sống.
Mỉm cười lên nào ^_^
 

zakumi_97

Thành viên mới
đừng như thế nước mắt à,cuộc đời này k phải chỉ có như vậy đâu,tại sao bạn k nghĩ rằng bạn thật hp biết bao khi dc sinh ra trên đời này,dc yêu,dc sống. bạn còn hp hơn bao người,vậy tại sao bạn phải hận đời nhỉ.Suy nghĩ tích cực nên đi bạn............. hãy nhìn vào nó và nở 1 nụ cười nhé :mimcuoi:
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

Tôi tin vào nhân duyên. Cuộc đời của mỗi chúng ta như một chuyến xe, có những hành khách bước lên rồi bước xuống trong khi ta chưa kịp biết gì về họ. Nhưng cũng có những người sẽ đồng hành cùng ta suốt cuộc đời. Và bản thân tôi, tôi là người khá may mắn khi những “hành khách” bước lên “chuyến xe cuộc đời" tôi đều rất đỗi tốt bụng, nhờ có họ mà hành trình của tôi thêm ý nghĩa.


Đôi lúc tôi tự hỏi hạnh phúc là gì? Ai là người có được nhiều hạnh phúc nhất? Ai xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất? Thế rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ cần mình thỏa mãn và hài lòng và thấy vui với một điều gì đó thì chính là hạnh phúc rồi. Có thể là một nụ cười của một người nào đó, có thể là một câu cám ơn, một ánh mắt nhìn trìu mến của một ai đó hoặc giả sử khi làm một điều gì đó tốt thì cũng là hạnh phúc rồi.


Một buổi sáng chợt thức giấc,ta bỗng nhận ra rằng cuộc đời đã ưu ái cho ta nhiều thứ. Có biết bao điều cuộc đời đã ban tặng cho ta, nhiều điều ta biết và rất nhiều điều vô tình hoặc cố ý ta không biết.


Vì vậy hãy CẢM ƠN CUỘC ĐỜI nhé bạn :dangyeu:


heart2.jpg

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
motlanthoi [Cảm xúc] bạn đi đi ....tôi giải thoát cho bạn. Và bạn đừng lo tôi sẽ ổn thôi!!! Góc cảm xúc 8
Happy Life [Cảm xúc] Những cú sốc từ tình bạn thời cấp 3 đã giúp tôi trưởng thành hơn Góc cảm xúc 3
_ice_ [Cảm xúc] Tôi đi tìm tôi Góc cảm xúc 1
O [Cảm xúc] TÔI YÊU TUỔI 20 Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Tôi không phải sắt gang, sao người lại muốn làm lửa đỏ? Góc cảm xúc 6
hope001 [Cảm xúc] Tôi học được rằng.... Góc cảm xúc 0
O [Cảm xúc] Ai có thể giúp tôi... Góc cảm xúc 3
Napoleon [Cảm xúc] Dòng sông quê hương tôi Góc cảm xúc 0
cedrci_jake [Cảm xúc] Những người bạn của tôi! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Xin lỗi người anh của tôi Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Tôi ghét... Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Hãy kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của bạn Góc cảm xúc 6
nguyentham_nh [Cảm xúc] Bình yên nhé! Tôi ơi... Góc cảm xúc 4
fr Tôi - ngày hôm nay [ khi cảm xúc thành lời ] Góc cảm xúc 5
bluesea88 [bluesea88]Cảm xúc bất chợt-Tôi yêu cuộc sống này..... Góc cảm xúc 18
H [Cảm xúc] Tôi là ai ??? Góc cảm xúc 13
visaocodon [Cảm xúc] Tôi phải làm sao đây? Góc cảm xúc 12
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top