Hôm nay là sinh nhật em, vậy mà thật muộn mới viết những dòng này để gửi lời chúc mừng đến em - hoa khôi của CLB.
Em là một cô gái dễ thương và hiền hậu, lúc nào nhìn em, chị cũng thấy em thật là hiền. Em ít nói, nhưng chương trình nào cũng lặng lẽ đóng góp, làm thủ quỹ và chạy đi chạy lại lo hết cái này đến cái kia. Chưa khi nào chị thấy em than thở, lúc nào hỏi đến, em cũng cười: "Em không mệt đâu chị!"
Em đơn giản, và chân thành. Có lẽ đó là điều chị ấn tượng nhất về em, điều đó khiến em trở nên thật xinh trong mắt chị, dù bình thường em cũng đã rất xinh rồi.
Từ lúc em lên năm 4, chị ít gặp em ở CLB. Có lẽ em có nhiều việc phải lo lắng hơn ở năm cuối Đại học, kể cả việc lo lắng cho "một nửa" của em nữa. Dạo này hắn bắt đầu kinh doanh, chắc em thêm phần vất vả... Nhưng chị luôn tin rằng cùng san sẻ khó khăn sẽ giúp người ta càng yêu thương và trân trọng nhau hơn. (vì hắn luôn nói về em với một sự tự hào rất dễ thương :dangyeu:)
Chúc mừng sinh nhật em nhé!
Chúc em sẽ ra trường với một kết quả mà em thực sự hài lòng.
Chúc em luôn bình an và hạnh phúc, vì em rất xứng đáng với những điều ấy.
Em là một cô gái dễ thương và hiền hậu, lúc nào nhìn em, chị cũng thấy em thật là hiền. Em ít nói, nhưng chương trình nào cũng lặng lẽ đóng góp, làm thủ quỹ và chạy đi chạy lại lo hết cái này đến cái kia. Chưa khi nào chị thấy em than thở, lúc nào hỏi đến, em cũng cười: "Em không mệt đâu chị!"
Em đơn giản, và chân thành. Có lẽ đó là điều chị ấn tượng nhất về em, điều đó khiến em trở nên thật xinh trong mắt chị, dù bình thường em cũng đã rất xinh rồi.
Từ lúc em lên năm 4, chị ít gặp em ở CLB. Có lẽ em có nhiều việc phải lo lắng hơn ở năm cuối Đại học, kể cả việc lo lắng cho "một nửa" của em nữa. Dạo này hắn bắt đầu kinh doanh, chắc em thêm phần vất vả... Nhưng chị luôn tin rằng cùng san sẻ khó khăn sẽ giúp người ta càng yêu thương và trân trọng nhau hơn. (vì hắn luôn nói về em với một sự tự hào rất dễ thương :dangyeu:)
Chúc mừng sinh nhật em nhé!
Chúc em sẽ ra trường với một kết quả mà em thực sự hài lòng.
Chúc em luôn bình an và hạnh phúc, vì em rất xứng đáng với những điều ấy.
Last edited by a moderator: