KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Thuê nhà
Hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào một căn phòng bẩn thỉu, một người bĩu môi:
- Giá thuê cái chuồng lợn này bao nhiêu?
- Cho một con lợn là 2 USD, cả hai con thì 3 USD.
Ai biểu "dại" chưa tới
Sau chiến dịch "Mùa hè xanh", các chiến sĩ đã trở về "đơn vị gốc". Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết:
- "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn... trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm!".
Đọc tới đây, anh SV nọ đổ mồ hôi hột. Thằng bạn đọc ké, cười rầm rầm:
- "... Cái mông ướt, trời ơi, cái mông ướt!".
Hóc
Hai mày râu ngồi nói chuyện:
- Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền. Mày sẽ lấy cái nào?
- Mày tính dụ tao lấy tiền chứ gì. Tao không tham đâu. Tao lấy trí khôn.
- Biết ngay mà. Người ta thiếu cái gì thì lấy cái đó.
MR1: Mấy giờ rồi?
MR2: Kém mười.
MR1: Kém mười là đúng mấy giờ?
MR2: Không biết! Vì đồng hồ của tao bị... mất cây kim giờ!!
Trong một khu chợ người ta nghe một bà bán hàng bóp(ví) rao như sao: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi................. thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẽ nhất, bà ta trả lời: bóp tui rẽ nhất rồi! bóp đi bóp đi.
Hai ông bạn thân lâu ngày gặp nhau, một người khoe là đã có vợ và một bầy con đông đúc.
- Chắc vợ chồng cậu hạnh phúc lắm nhỉ?
- Làm gì có chuyện đó. Bà ấy cứ sai khiến, la lối mình suốt ngày.
- Thế sao cậu có lắm con thế?
- Để bà ấy không còn thì giờ mà chú ý tới mình
chứ sao.
Hôn nhân là gì?
Thấy một ngư dân đem con cá to nhất làm tiêu bản treo trên tường, dưới ghi dòng chữ: "Cá thu, Robert bắt được ở California". Thấy vậy, về nhà người vợ vội treo bức ảnh của chồng lên tường, bên dưới ghi: "Brown, Maria Brown bắt được ở New York".
Lịch sự là gì?
Trên xe buýt, một cô gái đang đọc quyển từ điển dày cộm. Anh chàng đứng kề bên chăm chú nhìn vào. Cô gái nhỏ nhẹ:
- Anh có biết lịch sự là gì không?
Anh ta giằng ngay quyển từ điển:
- Ðưa đây tôi tra cho, có thế mà nãy giờ không chịu nói.
Cái Biển
Mùa hè, chị nọ đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Ðang tắm thì có một đám đàn ông đi tới, họ cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình đi lên. Vừa che vào thì toán đàn ông cười rộ lên, chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này sâu 1 mét". Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì toán đàn ông lại càng cười dữ hơn. Chị cuối xuống, thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này dành cho nam giới".
Đo... Nhét
Có một chị sắp được lưu học ở Liên Xô (cũ) nên rất miệt mài học tiếng Nga. Để tập nói được tốt hơn, hàng ngày chị ta cũng nói tiếng Nga với chồng. Khổ một nỗi ông chồng lại không sành tiếng Nga. Chị ta bảo:
- Nếu em nói, anh không đồng ý thì anh nói NHÉT, còn đồng ý thì anh nói ĐA vậy thôi.
Thế là, mặc cho vợ nói gì thì anh ta cứ luôn mồm nói NHÉT, ĐO, ĐO, NHÉT... Bên nhà hàng xóm có chị xa chồng từ lâu, thấy vợ chồng nhà kia lúc nào cũng NHÉT, ĐO, liền chửi đổng:
- Tổ cha nó, người ta xa chồng hàng mấy năm chẳng sao, đằng này nó mới chuẩn bị đi xa mà đã suốt ngày bắt chồng ĐO rồi NHÉT, NHÉT rồi lại ĐO... để làm khổ người ta chứ.
Chân Trời
Mẹ ngồi xem ti vi, con học bài "Đàn cò trắng", bỗng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, trời có chân không hả mẹ ?
- Không! Trời bao la bao bọc lấy cả quả đất thì sao có chân.
Con cãi lại:
- Hôm qua bố đưa cô thư ký về nhà. Bố đóng cửa lại mà con vẫn nghe thấy bố bảo "Trời! Chân tuyệt vời", lát sau bố lại kêu "Trời ơi! Làm ơn giang 2 chân ra!"
Đối Thoại
Cô gái đứng trước, ông già đứng sau, cả hai đang chăm chú xem phim ngoài bãi làng. Một thanh niên đứng cạnh thò tay vỗ vào mông cô gái.
- Ông làm gì thế?
- Tôi làm tổ trưởng tổ phụ lão.
Cô gái quay lại xem phim. Anh thanh niên lại vỗ nhẹ cái nữa.
- Ông già rồi, thôi việc ấy đi được rồi.
- Đúng thế, tôi muốn lắm rồi mà họ vẫn chưa cho.
Cô gái lại quay lên xem phim. Anh thanh niên lại vỗ vào mông cô gái cái nữa.
- Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo chính quyền.
- Thế còn gì bằng, tôi làm việc đó hoàn toàn ngoài ý muốn
Có lý
Mác Xlê-pho, một hoạ sĩ nổi tiếng tâm sự với bạn bè về lý do mình chọn ngành hội hoạ:
-Tôi chọn ngành này từ năm 11 tuổi. Thoạt đầu tôi muốn trở thành ca sĩ, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy nếu ca sĩ mà bị mất giọng thì xem như tan đời. Còn hoạ sĩ nếu có mất ... bút vẽ thì chỉ có việc chạy ra ngoài phố, nhoáng cái là mua được cây khác rồi. Và thế là tôi quyết định
Tại cuộc thi bắn cung : Người đầu tiên đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sindbad". Người thứ hai đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 quả nho lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry" ha ha ha
Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :
Đẹp trai = 1
Xấu trai = -1
Chung thủy = 2
Đa tình = -2
Nghèo = 3
Giàu = -3
Đã có vợ = 0
Và có được kết quả như sau :
Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.
Chung thủy + giàu = Xấu trai.
Nghèo + xấu trai = Chung thủy.
Đẹp trai + giàu = Đa tình.
Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ
Anh chàng nọ nổi tiếng là thông minh. Một hôm anh ta ra Hàng Dầu mua đôi giầy, chọn mãi được một đôi ưng ý, chủ hàng nhất quyết đòi 400 nghìn.
-Anh chàng nẩy ra một kế: “Mình chỉ mua một chiếc thôi, trả họ 300 nghìn. Hôm sau quay lại mình sẽ trả giá chiếc còn lại 10 nghìn, kiểu gì họ cũng bán vì không bán cho mình thì cũng chẳng bán được cho ai chiếc giầy ấy. Thế là sẽ tiết kiệm được 90 nghìn…”. Nghĩ là làm liền.
-Nghe anh chàng mặc cả chủ cửa hàng đồng ý bán một chiếc của đôi giầy ấy với giá 300 nghìn.
-Hôm sau anh chàng nọ quay lại, trả giá chiếc giầy còn lại với giá 10 nghìn đồng. Chủ cửa hàng mỉm cười tinh quái:
- Chiếc còn lại 200 nghìn, nếu chú không mua ở đây thì chú cũng chẳng mua được ở đâu cả!
-Thế là anh chàng keo kiệt ấy phải mua đôi giầy với giá 500 nghìn đồng. Hic!
Chuyện bài bạc
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hỏi:
- Này, cậu làm cách nào để chứng minh cho vợ biết là cô ấy cũng có lúc sai lầm?
- À, tớ yêu cầu cô ấy đánh đề - Anh kia đáp.
Mẹo
+Chàng nọ đi dạo chơi, vui chân đi quá xa, trời đã tối thấy mỏi chân, muốn quay về nhưng sực nhớ mình không mang tiền để đi xe về nhà. Chàng bèn gọi taxi , lên ngồi đàng hoàng ở ghế phía sau. Gần tới nhà, chàng bảo anh tài xế:
- Anh làm ơn đỗ lại, tôi muốn vào tiệm kia mua bao diêm, tôi vừa mới đánh rơi tờ 100 đô trên xe, nhưng tối quá tìm mãi không thấy. Anh chờ một chút nhé!
-Chàng nọ xuống xe vờ đi vào một cửa hàng. Khi quay ra, chiếc xe đã phóng đi đằng nào mất.
Cười không nổi
+Một chàng ca sĩ dướn cổ hát ngay kề cửa sổ. Bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. Cô vợ động viên chồng:
- Cố lên anh! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm.
Cướp lịch sự
+Trên phố vắng, một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường:
- Thưa bà, bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ?
- Ồ, không có đâu, nhưng có chuyện gì xảy ra thế?
- Không, hãy đưa túi xách của bà ra đây!
Thiếu dấu
+Trong kịch bản một vở kịch ghi: "cảnh ba - ánh sáng - mờ tối"
+Một nữ diễn viên trẻ vì lên trễ, nên tự ngồi đánh máy sao lại chỗ vai mình đóng để về học.
+Mẹ cô rất phong kiến, thấy con về khuya hỏi:
- Con đóng vai gì, sao về trễ vậy?
- Dạ, vai nữ chính từ đầu đến cuối mẹ ạ.
+Và cô khoe kịch bản với mẹ. Bà mẹ tò mò đọc đến đoạn: "Canh ba - anh sang - mò tôi" thì bà xỉu
Lợi hại
Tí:
- Cậu dạo này bày đặt tập hút thuốc lá nữa à? Cậu không biết sách có nói rằng: "Hút một điếu thuốc là giảm thọ ba giây" hay sao?
Tèo:
- Biết chớ! Nhưng sách cũng nói: "Cười một tiếng là tăng thọ một giây". Vì thế mỗi khi hút xong một điếu thuốc, tớ lại cười ba lần! Thế là huề, thậm chí nếu thích thì có thể cười... thêm!
Chưa gì đã sợ?
+Bốn anh chàng hà tiện quyết định đi uống bia. Khi tới gần quán, một anh chàng thở dài, không chịu bước tiếp.
- Kìa, Jonny, cậu không muốn ghé vào à?
- Muốn lắm, nhưng tớ không đem theo xu nào.
- Không sao! Cứ đi cùng chúng tớ, không ai bắt cậu uống đâu mà sợ!
+Biển quảng cáo của một hãng xe hơi, gắn trên xa lộ:
- Xe hơi của chúng tôi tăng tốc cực nhanh, vận tốc cực lớn!
+Hôm sau, bên cạnh đó xuất hiện quảng cáo của hãng đối thủ:
- Còn xe của chúng tôi thì không vội vàng đưa các khách hàng của mình lên thiên đường như vậy!
Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
+Anh chàng vô địch môn đấm bốc vào một nhà hàng. Khi anh ta treo áo khoác lên, sau lưng áo lủng lẳng một mảnh bìa, ghi rõ:
- Chiếc áo này là của nhà vô địch môn đấm bốc, anh ta sẽ quay lại mặc nó ngay bây giờ!
+Lúc ăn xong trở ra, anh ta không thấy chiếc áo nữa, chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ:
- Người lấy chiếc áo là nhà vô địch môn chạy 100 m, anh ta sẽ không quay trở lại đây nữa!
Bỏ thì phí
+Trong rạp hát, một khán giả ngồi sân khấu cứ thẳng tay ném cà chua lên một ca sĩ đang hát. Hát xong, ca sĩ cúi chào khán giả và bước vào trong.
+Khán giả ném cà chua lại là người vỗ tay to nhất và luôn miệng gào: "Bis, bis". Khán giả ngồi bên cạnh hỏi:
- Ông là người ném cà chua phản đối ca sĩ sao bây giờ ông lại vỗ tay và yêu cầu ca sĩ ra hát lại.
- Ông nhìn thấy trong giỏ tôi còn nhiều cà chua không, bỏ thì phí quá.
Lộn số
- Alô ! Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?
- Vâng, đây là cửa hàng bán quần Jeans!
- Xin lỗi ! Hình như tôi lộn số.
- Không sao đâu ! Quí khách cứ đem quần đến đây, chúng tôi sẽ đổi số khác cho quí khách.
Chờ bà thay xong
-Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm âm vào phòng : - Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ? - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.
NẾP NHĂN
Hai ông chồng nói chuyện với nhau :
- Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn các bà vợ lại thẳng đứng không ?
- Không, tại sao vậy ?
- Tại vì, các bà thường hỏi : "Tiền đâu ?" (cau mày lại), còn các ông chồng vặn lại: "Tiền nào ?" (trố mắt ra)
CÔ DÂU MỚI
Đám cưới xong thì có bữa cơm gia đình, cô dâu run lắm. Cô cứ cầm chừng chén cơm trên tay, con mắt thì ngó quanh xem ai vừa hết là lật đật đi bới. Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm tội nghiệp bèn bảo :
-Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Nàng dâu bèn thưa lại mẹ chồng:
-Oi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, có hề gì...
Ngoài công viên, một anhto con đến hỏi một anh chàng đang ngồi ghế:
-Anh...anh cho tôi...tôi...hỏi...hỏi...thăm...đường...ra...ra...ga...Cảm....cảm ơn.
Anh ngồi ghế chị lắc đầu không đáp. Sau khi anh chàng to con đi rồi, một người ở gần đó mới hỏi:
-Này anh bạn ơi, anh ấy hỏi lịch sự vậy sao anh chỉ lắc đầu mà không trả lời ?
-Tôi...làm....sao trả...trả lời...được...được, ảnh...tưởng...tôi nhái...nhái ảnh...ảnh...quánh...bể đầu...tôi...tôi sao.
KHÔNG ẢNH HƯỞNG
Đêm qua, hàng xóm láng giềng nhà tớ gây ầm ĩ quá. Họ la hét rất to và đấm thình thịch vào tường căn hộ của tớ
-Thế tại sao cậu không có phản ứng gì ?
-Vì chuyện đó không ảnh hưởng đến tớ lắm. Tớ mặc kệ họ và tớ cứ làm công việc của tớ là tập thổi cho thuộc mấy bài kèn.
TRÍ NHỚ ĐÀN BÀ
Cảnh sát hỏi người đàn bà bị tai nạn giao thông: Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không ?
-Không, thưa ong. Nhưng con mụ ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ rộng vành có đính mấy bông hoa giả.
CÀ LĂM
Một đứa bé có tật nói cà lăm chạy đi mua bánh mì. Sau khi đã cho đủ các thứ, người bán hỏi:
-Có xịt nước tương không hở cháu?
-D...a...ạ,c..o..ó.
Khi người bán bánh mì cầm chai nước tương lên xịt, thằng bé bảo:
-Cô xịt...xit...xịt...xịt...xịt...xịt.."ít thôi"!
Người bán bánh mì khi nghe đến" ít thôi" thì ổ bánh mì đã ướt nhẹp
TỰ VỆ
Trong một hội nghị về bạo lực gia đình, một ông đứng lên chia sẻ kinh nghiệm:
-Tôi không bao giờ đánh vợ, trừ trường hợp... tự vệ.
NÓI TẮT
Trong quán nhậu, một thực khách goi bồi bàn:
-Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé !
Cùng lúc đó, hai người khách mới vào quán gọi:
-Cho hai đĩa thịt chó!
Anh bồi bàn hướng vào bếp la lớn:
-Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!!
Nghe thế khách chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau
LÝ SỰ CÙN
Thấy cô vợ suốt ngày chê mình là tủn mủn, chỉ quan tâm đến chuyện vặt vãnh không đâu, anh chồng nổi cáu:
-Vậy cô chứng minh đi.
-Để tôi kể cho anh nghe ở trên phố có một người đã đập nát hai chiếc xe máy...
-Sau đó phá tan một quán cà phê, quậy nát một cửa hàng bán đồ thủy tinh và cắt đuôi một con muỗi.
-Sao anh ta lại phải cắt đuôi một con muỗi?
-Thấy chưa? Hai cái xe máy, một quán cà phê và cái cửa hàng bị phá nát thì anh không thèm quan tâm mà chỉ quan tâm đến con muỗi bé tẹo.
CON HIỂU
Một bà chị TVH dẫn em trai đi câu cá.
Chị: Cây cá cần nhất là sự kiên nhẫn, óc quan sát và cả phản xạ nữa.
Sau cả một buổi không câu được gì, chị an ủi em.
Chị: Không sao em ạ! Thất bại chỉ giúp ta quyết tâm hơn thôi.
Em: Vâng...nhưng em nghĩ là chúng ta nên rời khỏi vũng nước đọng này chị a.
Hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào một căn phòng bẩn thỉu, một người bĩu môi:
- Giá thuê cái chuồng lợn này bao nhiêu?
- Cho một con lợn là 2 USD, cả hai con thì 3 USD.
Ai biểu "dại" chưa tới
Sau chiến dịch "Mùa hè xanh", các chiến sĩ đã trở về "đơn vị gốc". Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết:
- "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn... trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm!".
Đọc tới đây, anh SV nọ đổ mồ hôi hột. Thằng bạn đọc ké, cười rầm rầm:
- "... Cái mông ướt, trời ơi, cái mông ướt!".
Hóc
Hai mày râu ngồi nói chuyện:
- Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền. Mày sẽ lấy cái nào?
- Mày tính dụ tao lấy tiền chứ gì. Tao không tham đâu. Tao lấy trí khôn.
- Biết ngay mà. Người ta thiếu cái gì thì lấy cái đó.
MR1: Mấy giờ rồi?
MR2: Kém mười.
MR1: Kém mười là đúng mấy giờ?
MR2: Không biết! Vì đồng hồ của tao bị... mất cây kim giờ!!
Trong một khu chợ người ta nghe một bà bán hàng bóp(ví) rao như sao: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi................. thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẽ nhất, bà ta trả lời: bóp tui rẽ nhất rồi! bóp đi bóp đi.
Hai ông bạn thân lâu ngày gặp nhau, một người khoe là đã có vợ và một bầy con đông đúc.
- Chắc vợ chồng cậu hạnh phúc lắm nhỉ?
- Làm gì có chuyện đó. Bà ấy cứ sai khiến, la lối mình suốt ngày.
- Thế sao cậu có lắm con thế?
- Để bà ấy không còn thì giờ mà chú ý tới mình
chứ sao.
Hôn nhân là gì?
Thấy một ngư dân đem con cá to nhất làm tiêu bản treo trên tường, dưới ghi dòng chữ: "Cá thu, Robert bắt được ở California". Thấy vậy, về nhà người vợ vội treo bức ảnh của chồng lên tường, bên dưới ghi: "Brown, Maria Brown bắt được ở New York".
Lịch sự là gì?
Trên xe buýt, một cô gái đang đọc quyển từ điển dày cộm. Anh chàng đứng kề bên chăm chú nhìn vào. Cô gái nhỏ nhẹ:
- Anh có biết lịch sự là gì không?
Anh ta giằng ngay quyển từ điển:
- Ðưa đây tôi tra cho, có thế mà nãy giờ không chịu nói.
Cái Biển
Mùa hè, chị nọ đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Ðang tắm thì có một đám đàn ông đi tới, họ cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình đi lên. Vừa che vào thì toán đàn ông cười rộ lên, chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này sâu 1 mét". Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì toán đàn ông lại càng cười dữ hơn. Chị cuối xuống, thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này dành cho nam giới".
Đo... Nhét
Có một chị sắp được lưu học ở Liên Xô (cũ) nên rất miệt mài học tiếng Nga. Để tập nói được tốt hơn, hàng ngày chị ta cũng nói tiếng Nga với chồng. Khổ một nỗi ông chồng lại không sành tiếng Nga. Chị ta bảo:
- Nếu em nói, anh không đồng ý thì anh nói NHÉT, còn đồng ý thì anh nói ĐA vậy thôi.
Thế là, mặc cho vợ nói gì thì anh ta cứ luôn mồm nói NHÉT, ĐO, ĐO, NHÉT... Bên nhà hàng xóm có chị xa chồng từ lâu, thấy vợ chồng nhà kia lúc nào cũng NHÉT, ĐO, liền chửi đổng:
- Tổ cha nó, người ta xa chồng hàng mấy năm chẳng sao, đằng này nó mới chuẩn bị đi xa mà đã suốt ngày bắt chồng ĐO rồi NHÉT, NHÉT rồi lại ĐO... để làm khổ người ta chứ.
Chân Trời
Mẹ ngồi xem ti vi, con học bài "Đàn cò trắng", bỗng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, trời có chân không hả mẹ ?
- Không! Trời bao la bao bọc lấy cả quả đất thì sao có chân.
Con cãi lại:
- Hôm qua bố đưa cô thư ký về nhà. Bố đóng cửa lại mà con vẫn nghe thấy bố bảo "Trời! Chân tuyệt vời", lát sau bố lại kêu "Trời ơi! Làm ơn giang 2 chân ra!"
Đối Thoại
Cô gái đứng trước, ông già đứng sau, cả hai đang chăm chú xem phim ngoài bãi làng. Một thanh niên đứng cạnh thò tay vỗ vào mông cô gái.
- Ông làm gì thế?
- Tôi làm tổ trưởng tổ phụ lão.
Cô gái quay lại xem phim. Anh thanh niên lại vỗ nhẹ cái nữa.
- Ông già rồi, thôi việc ấy đi được rồi.
- Đúng thế, tôi muốn lắm rồi mà họ vẫn chưa cho.
Cô gái lại quay lên xem phim. Anh thanh niên lại vỗ vào mông cô gái cái nữa.
- Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo chính quyền.
- Thế còn gì bằng, tôi làm việc đó hoàn toàn ngoài ý muốn
Có lý
Mác Xlê-pho, một hoạ sĩ nổi tiếng tâm sự với bạn bè về lý do mình chọn ngành hội hoạ:
-Tôi chọn ngành này từ năm 11 tuổi. Thoạt đầu tôi muốn trở thành ca sĩ, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy nếu ca sĩ mà bị mất giọng thì xem như tan đời. Còn hoạ sĩ nếu có mất ... bút vẽ thì chỉ có việc chạy ra ngoài phố, nhoáng cái là mua được cây khác rồi. Và thế là tôi quyết định
Tại cuộc thi bắn cung : Người đầu tiên đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sindbad". Người thứ hai đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 quả nho lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry" ha ha ha
Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :
Đẹp trai = 1
Xấu trai = -1
Chung thủy = 2
Đa tình = -2
Nghèo = 3
Giàu = -3
Đã có vợ = 0
Và có được kết quả như sau :
Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.
Chung thủy + giàu = Xấu trai.
Nghèo + xấu trai = Chung thủy.
Đẹp trai + giàu = Đa tình.
Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ
Anh chàng nọ nổi tiếng là thông minh. Một hôm anh ta ra Hàng Dầu mua đôi giầy, chọn mãi được một đôi ưng ý, chủ hàng nhất quyết đòi 400 nghìn.
-Anh chàng nẩy ra một kế: “Mình chỉ mua một chiếc thôi, trả họ 300 nghìn. Hôm sau quay lại mình sẽ trả giá chiếc còn lại 10 nghìn, kiểu gì họ cũng bán vì không bán cho mình thì cũng chẳng bán được cho ai chiếc giầy ấy. Thế là sẽ tiết kiệm được 90 nghìn…”. Nghĩ là làm liền.
-Nghe anh chàng mặc cả chủ cửa hàng đồng ý bán một chiếc của đôi giầy ấy với giá 300 nghìn.
-Hôm sau anh chàng nọ quay lại, trả giá chiếc giầy còn lại với giá 10 nghìn đồng. Chủ cửa hàng mỉm cười tinh quái:
- Chiếc còn lại 200 nghìn, nếu chú không mua ở đây thì chú cũng chẳng mua được ở đâu cả!
-Thế là anh chàng keo kiệt ấy phải mua đôi giầy với giá 500 nghìn đồng. Hic!
Chuyện bài bạc
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hỏi:
- Này, cậu làm cách nào để chứng minh cho vợ biết là cô ấy cũng có lúc sai lầm?
- À, tớ yêu cầu cô ấy đánh đề - Anh kia đáp.
Mẹo
+Chàng nọ đi dạo chơi, vui chân đi quá xa, trời đã tối thấy mỏi chân, muốn quay về nhưng sực nhớ mình không mang tiền để đi xe về nhà. Chàng bèn gọi taxi , lên ngồi đàng hoàng ở ghế phía sau. Gần tới nhà, chàng bảo anh tài xế:
- Anh làm ơn đỗ lại, tôi muốn vào tiệm kia mua bao diêm, tôi vừa mới đánh rơi tờ 100 đô trên xe, nhưng tối quá tìm mãi không thấy. Anh chờ một chút nhé!
-Chàng nọ xuống xe vờ đi vào một cửa hàng. Khi quay ra, chiếc xe đã phóng đi đằng nào mất.
Cười không nổi
+Một chàng ca sĩ dướn cổ hát ngay kề cửa sổ. Bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. Cô vợ động viên chồng:
- Cố lên anh! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm.
Cướp lịch sự
+Trên phố vắng, một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường:
- Thưa bà, bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ?
- Ồ, không có đâu, nhưng có chuyện gì xảy ra thế?
- Không, hãy đưa túi xách của bà ra đây!
Thiếu dấu
+Trong kịch bản một vở kịch ghi: "cảnh ba - ánh sáng - mờ tối"
+Một nữ diễn viên trẻ vì lên trễ, nên tự ngồi đánh máy sao lại chỗ vai mình đóng để về học.
+Mẹ cô rất phong kiến, thấy con về khuya hỏi:
- Con đóng vai gì, sao về trễ vậy?
- Dạ, vai nữ chính từ đầu đến cuối mẹ ạ.
+Và cô khoe kịch bản với mẹ. Bà mẹ tò mò đọc đến đoạn: "Canh ba - anh sang - mò tôi" thì bà xỉu
Lợi hại
Tí:
- Cậu dạo này bày đặt tập hút thuốc lá nữa à? Cậu không biết sách có nói rằng: "Hút một điếu thuốc là giảm thọ ba giây" hay sao?
Tèo:
- Biết chớ! Nhưng sách cũng nói: "Cười một tiếng là tăng thọ một giây". Vì thế mỗi khi hút xong một điếu thuốc, tớ lại cười ba lần! Thế là huề, thậm chí nếu thích thì có thể cười... thêm!
Chưa gì đã sợ?
+Bốn anh chàng hà tiện quyết định đi uống bia. Khi tới gần quán, một anh chàng thở dài, không chịu bước tiếp.
- Kìa, Jonny, cậu không muốn ghé vào à?
- Muốn lắm, nhưng tớ không đem theo xu nào.
- Không sao! Cứ đi cùng chúng tớ, không ai bắt cậu uống đâu mà sợ!
+Biển quảng cáo của một hãng xe hơi, gắn trên xa lộ:
- Xe hơi của chúng tôi tăng tốc cực nhanh, vận tốc cực lớn!
+Hôm sau, bên cạnh đó xuất hiện quảng cáo của hãng đối thủ:
- Còn xe của chúng tôi thì không vội vàng đưa các khách hàng của mình lên thiên đường như vậy!
Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
+Anh chàng vô địch môn đấm bốc vào một nhà hàng. Khi anh ta treo áo khoác lên, sau lưng áo lủng lẳng một mảnh bìa, ghi rõ:
- Chiếc áo này là của nhà vô địch môn đấm bốc, anh ta sẽ quay lại mặc nó ngay bây giờ!
+Lúc ăn xong trở ra, anh ta không thấy chiếc áo nữa, chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ:
- Người lấy chiếc áo là nhà vô địch môn chạy 100 m, anh ta sẽ không quay trở lại đây nữa!
Bỏ thì phí
+Trong rạp hát, một khán giả ngồi sân khấu cứ thẳng tay ném cà chua lên một ca sĩ đang hát. Hát xong, ca sĩ cúi chào khán giả và bước vào trong.
+Khán giả ném cà chua lại là người vỗ tay to nhất và luôn miệng gào: "Bis, bis". Khán giả ngồi bên cạnh hỏi:
- Ông là người ném cà chua phản đối ca sĩ sao bây giờ ông lại vỗ tay và yêu cầu ca sĩ ra hát lại.
- Ông nhìn thấy trong giỏ tôi còn nhiều cà chua không, bỏ thì phí quá.
Lộn số
- Alô ! Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?
- Vâng, đây là cửa hàng bán quần Jeans!
- Xin lỗi ! Hình như tôi lộn số.
- Không sao đâu ! Quí khách cứ đem quần đến đây, chúng tôi sẽ đổi số khác cho quí khách.
Chờ bà thay xong
-Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm âm vào phòng : - Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ? - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.
NẾP NHĂN
Hai ông chồng nói chuyện với nhau :
- Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn các bà vợ lại thẳng đứng không ?
- Không, tại sao vậy ?
- Tại vì, các bà thường hỏi : "Tiền đâu ?" (cau mày lại), còn các ông chồng vặn lại: "Tiền nào ?" (trố mắt ra)
CÔ DÂU MỚI
Đám cưới xong thì có bữa cơm gia đình, cô dâu run lắm. Cô cứ cầm chừng chén cơm trên tay, con mắt thì ngó quanh xem ai vừa hết là lật đật đi bới. Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm tội nghiệp bèn bảo :
-Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Nàng dâu bèn thưa lại mẹ chồng:
-Oi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, có hề gì...
Ngoài công viên, một anhto con đến hỏi một anh chàng đang ngồi ghế:
-Anh...anh cho tôi...tôi...hỏi...hỏi...thăm...đường...ra...ra...ga...Cảm....cảm ơn.
Anh ngồi ghế chị lắc đầu không đáp. Sau khi anh chàng to con đi rồi, một người ở gần đó mới hỏi:
-Này anh bạn ơi, anh ấy hỏi lịch sự vậy sao anh chỉ lắc đầu mà không trả lời ?
-Tôi...làm....sao trả...trả lời...được...được, ảnh...tưởng...tôi nhái...nhái ảnh...ảnh...quánh...bể đầu...tôi...tôi sao.
KHÔNG ẢNH HƯỞNG
Đêm qua, hàng xóm láng giềng nhà tớ gây ầm ĩ quá. Họ la hét rất to và đấm thình thịch vào tường căn hộ của tớ
-Thế tại sao cậu không có phản ứng gì ?
-Vì chuyện đó không ảnh hưởng đến tớ lắm. Tớ mặc kệ họ và tớ cứ làm công việc của tớ là tập thổi cho thuộc mấy bài kèn.
TRÍ NHỚ ĐÀN BÀ
Cảnh sát hỏi người đàn bà bị tai nạn giao thông: Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không ?
-Không, thưa ong. Nhưng con mụ ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ rộng vành có đính mấy bông hoa giả.
CÀ LĂM
Một đứa bé có tật nói cà lăm chạy đi mua bánh mì. Sau khi đã cho đủ các thứ, người bán hỏi:
-Có xịt nước tương không hở cháu?
-D...a...ạ,c..o..ó.
Khi người bán bánh mì cầm chai nước tương lên xịt, thằng bé bảo:
-Cô xịt...xit...xịt...xịt...xịt...xịt.."ít thôi"!
Người bán bánh mì khi nghe đến" ít thôi" thì ổ bánh mì đã ướt nhẹp
TỰ VỆ
Trong một hội nghị về bạo lực gia đình, một ông đứng lên chia sẻ kinh nghiệm:
-Tôi không bao giờ đánh vợ, trừ trường hợp... tự vệ.
NÓI TẮT
Trong quán nhậu, một thực khách goi bồi bàn:
-Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé !
Cùng lúc đó, hai người khách mới vào quán gọi:
-Cho hai đĩa thịt chó!
Anh bồi bàn hướng vào bếp la lớn:
-Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!!
Nghe thế khách chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau
LÝ SỰ CÙN
Thấy cô vợ suốt ngày chê mình là tủn mủn, chỉ quan tâm đến chuyện vặt vãnh không đâu, anh chồng nổi cáu:
-Vậy cô chứng minh đi.
-Để tôi kể cho anh nghe ở trên phố có một người đã đập nát hai chiếc xe máy...
-Sau đó phá tan một quán cà phê, quậy nát một cửa hàng bán đồ thủy tinh và cắt đuôi một con muỗi.
-Sao anh ta lại phải cắt đuôi một con muỗi?
-Thấy chưa? Hai cái xe máy, một quán cà phê và cái cửa hàng bị phá nát thì anh không thèm quan tâm mà chỉ quan tâm đến con muỗi bé tẹo.
CON HIỂU
Một bà chị TVH dẫn em trai đi câu cá.
Chị: Cây cá cần nhất là sự kiên nhẫn, óc quan sát và cả phản xạ nữa.
Sau cả một buổi không câu được gì, chị an ủi em.
Chị: Không sao em ạ! Thất bại chỉ giúp ta quyết tâm hơn thôi.
Em: Vâng...nhưng em nghĩ là chúng ta nên rời khỏi vũng nước đọng này chị a.
Tổng hợp