khi bạn tin vào cái gì đó thì bạn sẽ là người giống như niềm tin đó ,chẳng hạn như chú đại bàng kia!!!! niềm tin của chú đại bàng được hình thành trên những dẫn chứng là chú ko bay được. nhưng con đại bàng đã ko kiên trì nên nó phải đành chấp nhận làm con gà. trong cuộc sống cũng vậy , khi bạn tin mình ko làm được thì bạn bắt đầu bỏ cuộc , nhưng bạn đã bao giờ nghĩ khi bạn cứ duy trì việc mình làm thì nó sẽ cho kết quả là gì không? trong bất kì cuộc chơi nào cũng vậy , khi bạn gần đến đích thì cuộc chơi càng khó hơi nhưng phần thưởng của nó thì không phải ai cũng đạt đươc. Cuộc sống là 1 cuộc chơi như thế !!! nếu bạn tin mình là người bình thường thì phần thưởng của bạn sẽ rất nhỏ và vô vị .nhưng nếu bạn tin là mình là người vĩ đại thì bạn sẽ có phần thường vĩ đại hơn .Nhưng để có phần thưởng đó thì bạn phải hi sinh những thứ sinh đó để tập trung cho những công viêc để có thể có phần thưởng đó.Và để có thể tin vào những điều bạn có thể làm được thì bạn hãy tìm những người đã làm được điều đó để củng cố niềm tin của mình.Và hãy nói "Never give up" trong hành trình của mình