Tình yêu đầu tiên của tôi kéo dài chưa đến nửa tháng..nhưng ảnh hưởng của nó thì rất sâu đậm.
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc. Cô ấy như thiên thần, tôi yêu và tôn sùng cô ấy. Trong mắt tôi cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo, thấu hiểu và đầy nhiệt huyết.
Cô ấy nói chia tay. Tôi suy sụp. Rồi lại đứng dậy. Thiết nghĩ mọi chuyện đã bình thường, nhưng không, tôi và cô ấy không thể làm bạn trở lại. Cô ấy trong mắt tôi giờ đã khác hẳn. Và tôi cũng khác hẳn, dưới ánh nhìn của cô ấy.
Giờ, tôi chỉ thấy được những mặt xấu của cô ấy. Nói nhiều, bảo thủ, khinh người..rất nhiều thứ mà tôi không thấy trước kia. Tôi đã nghĩ, rằng chỉ vì mình quá định kiến, mình đã để tình cảm che mắt. Nhưng không, tất cả mọi điều xấu về cô ấy, tôi đã suy nghĩ kĩ, và có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn. Còn những gì cô ấy nghĩ về tôi: tầm thường, kém cỏi.. thì tôi lại thừa sức chứng tỏ rằng chúng không đúng. Để chắc chắn, tôi còn kể rõ với bạn tôi - 1 người khá am hiểu về kĩ năng sống, bạn thân của người yêu tôi, và cô ấy đồng tình với tôi. Vậy là tôi đã khá chắc chắn về việc mình không để tình cảm lấn át lí trí.
Tôi muốn hỏi bạn 1 câu hỏi. Vậy tôi đã sai hay tình yêu làm tôi mờ mắt?
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc. Cô ấy như thiên thần, tôi yêu và tôn sùng cô ấy. Trong mắt tôi cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo, thấu hiểu và đầy nhiệt huyết.
Cô ấy nói chia tay. Tôi suy sụp. Rồi lại đứng dậy. Thiết nghĩ mọi chuyện đã bình thường, nhưng không, tôi và cô ấy không thể làm bạn trở lại. Cô ấy trong mắt tôi giờ đã khác hẳn. Và tôi cũng khác hẳn, dưới ánh nhìn của cô ấy.
Giờ, tôi chỉ thấy được những mặt xấu của cô ấy. Nói nhiều, bảo thủ, khinh người..rất nhiều thứ mà tôi không thấy trước kia. Tôi đã nghĩ, rằng chỉ vì mình quá định kiến, mình đã để tình cảm che mắt. Nhưng không, tất cả mọi điều xấu về cô ấy, tôi đã suy nghĩ kĩ, và có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn. Còn những gì cô ấy nghĩ về tôi: tầm thường, kém cỏi.. thì tôi lại thừa sức chứng tỏ rằng chúng không đúng. Để chắc chắn, tôi còn kể rõ với bạn tôi - 1 người khá am hiểu về kĩ năng sống, bạn thân của người yêu tôi, và cô ấy đồng tình với tôi. Vậy là tôi đã khá chắc chắn về việc mình không để tình cảm lấn át lí trí.
Tôi muốn hỏi bạn 1 câu hỏi. Vậy tôi đã sai hay tình yêu làm tôi mờ mắt?