_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Lời của người thể hiện.
Đầu tiên mình xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sỹ Hiền Thục đã tái tạo 1 người mẹ vô cùng vĩ đại như thế..
Thực sự khi nghe bài " Nhật Ký của mẹ " mình đã khóc rất nhiều. Mình nhận ra được 1 hỉnh ảnh , tấm lòng to lớn của mẹ dành cho con
Mẹ luôn theo con , tình thương theo từng trang nhật kí mà mẹ đang kể cho con nghe.
Mẹ luôn hi sinh thầm lặng vì con, và con nhiều lần rất nhiều lần đã làm mẹ buồn , mẹ tủi nhục với cuộc đời này cũng chỉ vì con .. Con xin lỗi mẹ rất nhiều nhiều
Mình xin được viết lại bài " Nhật ký của mẹ " Dưới góc nhìn của 1 người con theo từng trang nhật ký của cuộc đời " Nhật Ký của con"
Dù mình biết tình cảm lắng đọng của bài này so vs bài Nhật ký của mẹ chỉ như là hạt cát so với 1 sa mạc lớn nhưng đây là tất cả tình cảm con dành cho mẹ
Cám ơn mẹ cua con , cám ơn nhạc sĩ nguyễn văn chung , ca sỹ Hiền thục và tất cả các bạn
Cám ơn bạn Lê Lan Anh -- 12B4 -- THPT Hoa Lư a -- Ninh Bình đã giúp mình thực hiện ca khúc này mà mình muốn truyền tải
PS: dù người thể hiện không thành công lắm nhưng lời thì lại bù đắp lại những thiếu xót ấy.
Last edited by a moderator: