Hôm nay đọc sách “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” (John Gray), quả là một cuốn sách thú vị.
Hiểu ra nhiều điều về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Rồi liên tưởng, nghĩ đến những người bạn xung quanh, đến anh chị, đến mình, đến anh, rồi mỉm cười… :mimcuoi:Khi đã hiểu ra, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Mình nghĩ cuốn sách ấy cũng là một nhân duyên.:dacy:
Giờ thì hiểu tại sao anh im lặng khi mình hỏi có chuyện gì xảy ra.
Giờ thì hiểu tại sao anh thường thích đi cà phê một mình.
Giờ thì hiểu tại sao anh cảm thấy áp lực khi nghe mình nói chuyện.
Giờ thì hiểu tại sao phụ nữ hay tìm người nói chuyện khi có chuyện buồn hay những khó khăn.
Giờ thì hiểu tại sao đàn ông thường thích xem tivi và đọc báo khi về nhà.
Giờ thì hiểu tại sao tên bạn thân của mình khi bị người yêu chia tay, hắn vẫn chơi thể thao và viết bài cho diễn đàn.
Giờ thì hiểu tại sao chị cảm thấy buồn và anh cũng không vui dù cả 2 đểu rất cố gắng.
Giờ thì hiểu tại sao chị hy sinh nhiều đến vậy, làm việc vất vả mà về nhà vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Không có nghĩa là họ không yêu thương nhau, cũng không có nghĩa là họ không cố gắng, không có nghĩa là họ không phải là người tốt. Chỉ là đôi khi chúng ta chưa hiểu được những sự khác biệt trong tâm lý giữa nam và nữ, rồi xảy ra những hiểu lầm không đáng có.
Giá như nhiều người biết được những điều này nhỉ? Có lẽ đó là việc mà mình nên làm, dù chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi.
Link download: Đàn Ông Sao Hỏa - Đàn Bà Sao Kim (.prc)
Download chương trình đọc .prc: Mobi Reader
Hiểu ra nhiều điều về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Rồi liên tưởng, nghĩ đến những người bạn xung quanh, đến anh chị, đến mình, đến anh, rồi mỉm cười… :mimcuoi:Khi đã hiểu ra, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Mình nghĩ cuốn sách ấy cũng là một nhân duyên.:dacy:
Giờ thì hiểu tại sao anh im lặng khi mình hỏi có chuyện gì xảy ra.
Giờ thì hiểu tại sao anh thường thích đi cà phê một mình.
Giờ thì hiểu tại sao anh cảm thấy áp lực khi nghe mình nói chuyện.
Giờ thì hiểu tại sao phụ nữ hay tìm người nói chuyện khi có chuyện buồn hay những khó khăn.
Giờ thì hiểu tại sao đàn ông thường thích xem tivi và đọc báo khi về nhà.
Giờ thì hiểu tại sao tên bạn thân của mình khi bị người yêu chia tay, hắn vẫn chơi thể thao và viết bài cho diễn đàn.
Giờ thì hiểu tại sao chị cảm thấy buồn và anh cũng không vui dù cả 2 đểu rất cố gắng.
Giờ thì hiểu tại sao chị hy sinh nhiều đến vậy, làm việc vất vả mà về nhà vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Không có nghĩa là họ không yêu thương nhau, cũng không có nghĩa là họ không cố gắng, không có nghĩa là họ không phải là người tốt. Chỉ là đôi khi chúng ta chưa hiểu được những sự khác biệt trong tâm lý giữa nam và nữ, rồi xảy ra những hiểu lầm không đáng có.
Đối với phụ nữ, nói là một bản năng để họ giải tỏa cảm xúc. Khi họ nói về khúc mắc của mình không phải là để tìm cách giải quyết mà là cần sự nâng đỡ, thông cảm và vỗ về sự yếu đuối trong họ.
Còn với nam giới, khi đối mặt với vấn đề khó khăn hay lo lắng, họ thường thu mình lại, muốn tự mình suy nghĩ và giải quyết vấn đề, họ thể hiện cảm xúc qua hành động. Điều họ cần ở nữ giới là sự chấp nhận và công nhận.
Giá như nhiều người biết được những điều này nhỉ? Có lẽ đó là việc mà mình nên làm, dù chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi.
Link download: Đàn Ông Sao Hỏa - Đàn Bà Sao Kim (.prc)
Download chương trình đọc .prc: Mobi Reader