KitKat
Thành viên năng động
Ai cũng nghĩ cứ là sinh viên trường Y nhất định phải giỏi, ừ thì đúng là giỏi thật. Tụi mình phải trải qua 3 năm trời vùi đầu vào đèn sách thời phổ thông. Sau đó còn bị hành hạ suốt 2 năm trời bởi môn Giải phẫu, ngày ngày “làm bạn” với xác chết. Rồi sang năm ba, chúng tớ bắt đầu ngày ngày ra vào ở bệnh viện để thực tập. Rồi năm bốn, năm năm, năm sáu trôi qua, sau 6 năm gắn chặt với thi cử và cặp đít chai dày cộm, những tưởng nỗi khổ của chúng tớ đã hết nhưng hóa ra…:cuoinhamhiem:
Tuần rồi, giảng viên lớp tớ vừa công bố những năm sau trường sẽ mở ra nhiều chuyên đề và mời các giảng viên từ nước ngoài về để giảng. Cô còn bảo từ năm sau, trường sẽ chú tâm đào tạo để sinh viên Y cũng có thể giỏi tiếng Anh và nghiên cứu bằng tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi đã sợ, bây giờ thêm tiếng Anh chuyên ngành còn ngán hơn. handoi:
Mình muốn hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh nhanh nhất có thể để học chuyên môn nhiều hơn. Vậy nên học ở trường Anh ngữ nào nhỉ???:dauhang:
Tuần rồi, giảng viên lớp tớ vừa công bố những năm sau trường sẽ mở ra nhiều chuyên đề và mời các giảng viên từ nước ngoài về để giảng. Cô còn bảo từ năm sau, trường sẽ chú tâm đào tạo để sinh viên Y cũng có thể giỏi tiếng Anh và nghiên cứu bằng tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi đã sợ, bây giờ thêm tiếng Anh chuyên ngành còn ngán hơn. handoi:
Mình muốn hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh nhanh nhất có thể để học chuyên môn nhiều hơn. Vậy nên học ở trường Anh ngữ nào nhỉ???:dauhang: