tinhkhucvang2012
Thành viên
Chào các bạn!
Lang thang trên mạng để mong tìm được giải pháp cho chính mình, tìm người cùng hoàn cảnh biết đâu có thể giải thoát cho sự bế tắc của bản thân lúc này. Tôi là một tràng trai thuộc thế hệ 8X, giờ đây ra trường đã đi làm được hơn 1 năm. Công việc thì chẳng lấy gì làm vui và yêu nghề, nói chúng là chán (tôi làm nhà nước). Nhưng cái mà khiến tôi thấy chán và bế tắc hơn cả, chính là bản thân mình. Trong công việc cũng như trong cuộc sống tôi thấy mình nhát và thiếu tự tin quá, đặc biệt là việc nói chuyện và phải phát biểu trước đám đông. ví dụ Trong một buổi họp khoảng 6 đến 7 người, mà khi tôi phải phát biểu thì lúc đó tôi thấy lo lắng, hồi hộp, đứng lên phát biểu nhiều lúc nói không ra hơi rồi mặt đỏ ửng lên, đầu óc lúc đó chẳng nghĩ được gì, phát biểu gì mà khiến người ta cười thầm mình thêm. Điều này tôi đã thấy từ khi còn đi học C2, C3 và Đại Học,tôi ít bạn bè, ít nói, sống nội tâm… Giờ đây đã đi làm, điều đó càng khiến tôi bối dối trong công việc cũng như trong suy nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mãi không tìm ra lối thoát thành ra ghét chính bản thân mình. Tôi mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi vượt qua được chính bản thân tôi. Tôi thấy bế tắc quá!!!!!!!
Lang thang trên mạng để mong tìm được giải pháp cho chính mình, tìm người cùng hoàn cảnh biết đâu có thể giải thoát cho sự bế tắc của bản thân lúc này. Tôi là một tràng trai thuộc thế hệ 8X, giờ đây ra trường đã đi làm được hơn 1 năm. Công việc thì chẳng lấy gì làm vui và yêu nghề, nói chúng là chán (tôi làm nhà nước). Nhưng cái mà khiến tôi thấy chán và bế tắc hơn cả, chính là bản thân mình. Trong công việc cũng như trong cuộc sống tôi thấy mình nhát và thiếu tự tin quá, đặc biệt là việc nói chuyện và phải phát biểu trước đám đông. ví dụ Trong một buổi họp khoảng 6 đến 7 người, mà khi tôi phải phát biểu thì lúc đó tôi thấy lo lắng, hồi hộp, đứng lên phát biểu nhiều lúc nói không ra hơi rồi mặt đỏ ửng lên, đầu óc lúc đó chẳng nghĩ được gì, phát biểu gì mà khiến người ta cười thầm mình thêm. Điều này tôi đã thấy từ khi còn đi học C2, C3 và Đại Học,tôi ít bạn bè, ít nói, sống nội tâm… Giờ đây đã đi làm, điều đó càng khiến tôi bối dối trong công việc cũng như trong suy nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mãi không tìm ra lối thoát thành ra ghét chính bản thân mình. Tôi mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi vượt qua được chính bản thân tôi. Tôi thấy bế tắc quá!!!!!!!