Trò chơi và kỹ năng !!!

mufighter

Thanh viên kỳ cựu
Hòa Nhịp Con Tim....vô cùng ý nghĩa

Em rất thix bài hát này, em xin đóng góp cho Hội mình, vì em nghĩ nó thực sự có ý nghĩa và hợp với phương châm của hội ta....


[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/66pfWcS7Dy[/FLASH]

Cùng hoà nhịp con tim
Cùng tình người ấm áp
Cùng nhau chung giấc mơ khắp nơi trên đất này
Mọi người sẻ chia với nhau từ niềm vui hay nỗi buồn
Giống như lời mẹ ngày ấu thơ
Sẻ chia với nhau vui buồn.

Nhớ vẫn nhớ lúc xưa ta còn thơ
Phút ấm áp cánh tay mẹ nhẹ ru
Trao cho ta yêu thương hạnh phúc mỗi khi ta buồn vui có nơi mẹ trở che
Hãy nắm lấy cánh tay cần sẻ chia
Hãy đến với trái tim nồng ấm tình người
Trao cho nhau yêu thương hạnh phúc
Tựa lời mẹ ru tháng ngày, ru ngày xưa bé thơ

Cùng hoà nhịp con tim, cùng tình người ấm áp
Cùng nhau chung sức ta xây nên trái đất này
Chỉ còn tình yêu chứa chan nồng nàn trong tim mỗi người
Hòa Nhịp Con Tim lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/45036-Hoa-Nhip-Con-Tim~Vpop-All-Stars.html
Hãy cho nhau từng ngày ấm êm cùng nhau sống trong yên bình

Hãy nắm lấy cánh tay cần sẻ chia
Hãy đến với trái tim nồng ấm tình người
Trao cho nhau yêu thương hạnh phúc
Tựa lời mẹ ru tháng ngày, ru ngày xưa bé thơ

Cùng hoà nhịp con tim, cùng tình người ấm áp
Cùng nhau chung sức ta xây nên trái đất này
Chỉ còn tình yêu chứa chan nồng nàn trong tim mỗi người
Hãy cho nhau từng ngày ấm êm cùng nhau sống trong yên bình

Vẫn cứ biết cuộc đời chông gai, vượt qua gian nan đến những chân trời yên bình.
Thêm thương yêu cuộc sống quý giá
Kề vai bên nhau hát chung lời ca.
Cùng hoà nhịp con tim.......
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
[MUSIC]http://data.yeucahat.com/downloads/46/0/d2aee6526db6ec64d56c5864a515c11a/Hoa%20Nhip%20Con%20Tim%20-%20Vpop%20All%20Stars%20%28ChiaSeNhac.com%29.wma[/MUSIC]​
 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
Bài này cũng hay đó...Mọi người cho ý kiến đy nào. Mình nên chọn bài nào đây. Mình thấy bài " Trái Tim Bé Nhỏ" cũng rất hay .!
 

mufighter

Thanh viên kỳ cựu
K quan trọng là chọn bài nào mà là chúng ta nên biết thêm nhiều bài hát hay và ý nghĩa...
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
1 tý góp ý cho ngày off 31-1-2010

Tình hình là chủ nhật này 31-1-2010,hội ta sẽ tổ chức off cuối năm tại cv lê thị riêng!Với phương châm : sống hết mình,chơi hết sức,kiệt sức vẫn chơi:cuoinhamhiem:!Hiếu xin post lại vài trò chơi nhóm đã từng chơi và vài trò chơi nhóm cho mọi người tham khảo,trò này đc xin mọi người góp ý cho,ai kiếm thêm trò khác củng xin vỗ tay hoan nghênh:dacy:
Steward
1/ vòng tròn
  • Đùng Á, thụt thò, Ta là vua.
  • "Con thỏ ăn cỏ", "nụ, nở, tàn..", "xuống tấn, thiên chưởng, địa chưởng, hậu chưởng.."
  • "làm lại động tác của quản trò sau khi quản trò thay đổi động tác khác"
  • "nắm tay xen kẽ, gió thổi..."
  • "trống trường thì làm bằng da trâu, trống chúng mình thì làm bằng da lưng, ghế trường thì có 4 chân, ghế chúng mình thì có 2 chân.."
  • đi tìm người yêu.
2/ chia nhóm
  • chim sổ lồng.
  • chia đội, "x người y chân"
  • đặt tên đội, bắn nhau qua lại.
  • giới thiệu tên thành viên trong đội sao cho đặc sắc nhất.
  • nhớ động tác và truyền từ người này sang người khác.
3/ trò chơi tĩnh, có hát
  • 1 ngón tay nhúc nhích, 2 ngón...cũng đủ làm ta vui rồi!
  • 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, tôi đố a chị nào 1 hơi đếm hết từ 1 ông sao sáng đến 10 ông sáng sao (có thể thay = tô canh bún, bún canh, 1 tô hủ tíu, 2 tô bún riu, 1 ly chanh đá...)
  • vỗ tay: "1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2...1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2", "Hay hay, 1 2 3, 1 2 3 4, hay hay, má má, kiss kiss kiss"

Tiếp tục :cuoinhamhiem:
Những trò chơi tập thể

1. Trò “Bắt Sâu” :
- Số lượng : 4 – 6 cặp (1 cặp gồm 1 nam , 1 nữ)
- Dụng cụ : keo dán 2 mặt , con sâu bằng giấy hay bằng nhựa
- Cách chơi : bạn nữ đã bịt mắt sẽ tìm bắt mấy con sâu được dán trên quần áo của bạn nam . Cặp nào bắt xong trước xem như là thắng , được thưởng .
- Chống chỉ định : dán sâu vào mấy chỗ nhạy cảm
- Khuyến khích : càng gần chỗ nhạy cảm càng tốt

2. Trò “2 người 3 chân” hay “3 người 4 chân” :
- Số lượng : 4 – 6 cặp (1 cặp gồm 2 hay 3 người , có thể là bạn với nhau hay người cùng gia đình)
- Dụng cụ : vài sợi dây
- Cách chơi : dùng sợi dây cột chân người này vào chân người kia . Nếu 1 cặp gồm 2 người thì 1 sợi dây , nếu 1 cặp gồm 3 người thì 2 sợi dây. Đứng xếp thành hàng ngang . Cặp nào chạy về đích trước thì thắng , được thưởng .

3. Trò “Cả nhà thương nhau” :
- Số lượng : nhiều người càng vui
- Cách chơi : tập hợp thành 1 vòng tròn , chia ra thành nhiều cặp , mỗi cặp gồm 3 người (ba,mẹ,con) . Cả vòng tròn cùng hát bài “Cả nhà thương nhau” , đến đoạn nào có “A thương B” thì người A sẽ cõng hoặc bế người B , hát nhiều lần cho đến hết bài . Có thể hoán đổi vai trò của mỗi người .

4. Trò “Chuối dập lửa” :
- Số lượng : 4 – 6 cặp (1 cặp gồm 1 nam , 1 nữ)
- Dụng cụ : trái chuối , cây nến nhỏ , sợi dây
- Cách chơi : bạn nam được bịt mắt ,dùng 1 sợi dây vòng quanh eo và thòng xuống dưới , phía dưới cột 1 trái chuối . Tất nhiên trái chuối ở giữa 2 chân (lưu ý: độ dài của sợi dây để trái chuối lủng lẳng tầm đầu gối) . Đốt cây nến cho mỗi cặp , bạn nam đứng dang chân , cây nến ở giữa , trái chuối ở trên . Bạn nữ đứng cách xa 2m , hướng dẫn bạn nam dập tắt ngọn nến bằng trái chuối . Cặp nào dập tắt nến trước thì thắng , được thưởng.
- Chống chỉ định : bạn nam không được dùng tay , cứ tư thế đứng tần mà chỉ được hạ người lên xuống . Không dùng nến to , lửa lớn vì dễ phỏng .

5. Trò “Sâu thi chạy” :
- Số luợng : 8 – 10 người , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : vài sợi dây
- Cách chơi : mỗi đội xếp thành 1 hàng dọc tạo thành 2 hàng song song. Ở mỗi hàng buộc chân phải người thứ nhất với chân phải người thứ 2 , chân trái người thứ 2 với chân trái người thứ 3 , ….cứ tiếp tục cho đến hết hàng dọc . Buộc xong cả 2 đội sẽ thi chạy . Đội nào đến đích trước sẽ thắng , được thưởng .

6. Trò “Ghép hình” : (dành cho các bé)
- Số lượng : 6 - 10 bé , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : keo dán 2 mặt , những mãnh ghép bằng giấy hay mút , những thứ có thể tạo ra chướng ngại vật , đồng hồ .
- Cách chơi : sẽ cho 2 đội xem hình mẫu trước , quy định thời gian . Ở vạch xuất phát sẽ có những mảnh ghép , bé đầu tiên sẽ lấy 1 mảnh ghép , vượt qua chướng ngại vật để đến đích , sau đó dán lên bảng , chạy về chổ cũ . Cứ thế cho đến bé cuối cùng , sao cho hình ghép hoàn chỉnh . Đội nào xong trước thời gian thì thắng , được thưởng.

7. Trò “Hiểu ý” : (dành cho các bé và mẹ hoặc ba)
- Số lượng : không giới hạn , 1 đội gồm 1 bé và mẹ (hay ba)
- Dụng cụ : 1 số tấm hình về động vật , keo dán 2 mặt
- Cách chơi : bé và mẹ(ba) đứng đối mặt nhau , mẹ hoặc ba sẽ xem hình có sẵn , sau đó diễn đạt lại cho bé bằng hành động . Khi bé xác định được hình nào thì sẽ lấy hình đó dán lên . Đội nào dán xong trước và chính xác thì thắng , được thưởng .

8. Trò “Bóng ném” : (dành cho các bé )
- Số lượng : không giới hạn
- Dụng cụ : 1 trái banh nhỏ , 1 tấm bia vẽ hình tròn làm tâm (hay 1 vòng tròn vừa)
- Cách chơi : đặt tấm bia (hay vòng tròn) cách vạch chơi khoảng 3m . Bé đứng ngay vạch , ném trái banh sao cho trúng tâm (hay ném banh sao cho lọt qua vòng tròn) . Ném trúng có thưởng .

9. Trò “Đua xe đạp tiếp sức vượt chướng ngại vật” :
- Số lượng : 8 bạn chia làm 2 đội
- Dụng cụ : 2 chiếc xe đạp , những chướng ngại vật
- Cách chơi : đoạn đường đua xe AB khoảng 20m , trên đoạn đường AB có nhiều chướng ngại vật và hướng dẫn đường đi . Đầu A 2 bạn , đầu B 2 bạn . Bạn đầu tiên chạy từ A đến B , bạn tiếp theo chạy từ B đến A , cứ thế cho đến bạn cuối cùng chạy từ B về A . Đội nào về đích trước sẽ thắng và được thưởng .

10. Trò “Thổi bong bóng” :
- Số lượng : không giới hạn
- Dụng cụ : bong bóng
- Cách chơi : mỗi bạn được phát 5 cái bong bóng , bạn nào thổi xong trước thì thắng và được thưởng .

11. Trò “Bịt mắt cõng bạn” :
- Số lượng : khoảng 10 bạn chia làm 5 cặp
- Dụng cụ : khăn bịt mắt
- Cách chơi : vd A cõng B . A bị bịt mắt , A cõng B . B hướng dẫn A đi đúng hướng . Cặp nào về đích trước thì thắng và được thưởng .

12. Trò “Đưa nàng về dinh” :
- Số lượng : 6 bạn chia làm 2 đội , mỗi đội gồm 2 nam và 1 nữ
- Cách chơi : 2 bạn nam làm bắt chéo tay nhau để tạo thành kiệu , bạn nữ sẽ ngồi lên kiệu . Vượt qua chướng ngại vật để về đích . Đội nào về trước sẽ thắng và có thưởng .

13. Trò “Đập trống” :
- Số lượng : không giới hạn
- Dụng cụ : khăn bịt mắt , cái trống nhỏ , cái dùi trống . Nếu không có trống thì thay bằng lon nước ngọt .
- Cách chơi : người chơi đứng cách trống 6m , bịt mắt lại , quay tròn 3 vòng rồi tiến lên đập trống . Đập trúng có thưởng .

14. Trò “Ném vòng” : (dành cho các bé)
- Số lượng : không giới hạn
- Dụng cụ : 1 cái cọc , 5 cái vòng
- Cách chơi : đặt cọc cách xa 3m , người chơi dùng những cái vòng ném sao cho vòng lồng vào cọc . Ném trúng hết thì được thưởng .

15. Trò “Sút bóng” :
- Số lượng : không giới hạn
- Dụng cụ : 1 sợi dây , 1 vòng tròn , 1 trái banh
- Cách chơi : dùng sợi dây cột vòng tròn thả lòng thòng vừa tầm . Người chơi đứng cách vòng tròn 3m , đá trái banh sao cho banh lọt qua vòng tròn . Đá lọt qua vòng tròn thì thắng và được thưởng .

16. Trò “Bóng rổ” : (dành cho các bé)
- Số lượng : không giới hạn
- Dụng cụ : 1 cái rổ , 1 trái banh
- Cách chơi : treo cái rổ lên cao khoảng 1m . Người chơi đứng cách rổ 2-3m , ném trái banh sao cho trái banh lọt vào rổ . Banh lọt vào rổ thì thắng và được thưởng .

17. Trò “Kẹp bong bóng” :
- Số lượng : khoảng 8 bạn , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : 2 cái bong bóng đã được thổi
- Cách chơi : xếp 2 đội thành 2 hàng song song . Người chơi đầu tiên sẽ kẹp bong bóng giữa 2 chân rồi nhảy về đích , cứ tiếp tục cho đến bạn cuối cùng . Đội nào về trước thì thắng và có thưởng .

18. Trò “Con vịt” :
- Số lượng : không giới hạn
- Cách chơi : tập trung thành vòng tròn . Quản trò hô “Vịt đâu” , các bạn chơi hô “Vịt đây” . Quản trò hô “Vịt đẻ” , các bạn để 2 tay ra sau mông . Quản trò hô “Vịt ấp” , các bạn để 2 tay trước bụng . Quản trò hô “Vịt nở” , các bạn để 2 tay trước mặt . Quản trò hô “Vịt bay” , các bạn giang 2 tay ra 2 bên . Cứ thế làm nhiều lần , từ từ tăng tốc độ . Làm sai động tác sẽ bị phạt .

19. Trò “Chuyền bong bóng” :
- Số lượng : khoảng 10 bạn , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : 2 cái bong bóng đã được thổi
- Cách chơi : 2 đội xếp thành 2 hàng thẳng , bạn đầu tiên sẽ chuyền bong bóng bằng tay qua đầu cho bạn đứng sau và chạy về đích . Đội nào về đích trước sẽ thắng và được thưởng .

20. Trò “Đạp bóng” :
- Số lượng : không giới hạn , chia thành từng cặp
- Dụng cụ : bong bóng , dây cột
- Cách chơi : cột chân trái của người này vào chân phải của người kia , cột bong bóng vào 2 chân còn lại (cột sao cho bóng cách chân 30-40cm) . Từng cặp dùng chân đạp bể bong bóng của cặp chơi khác . Hết giờ thì cặp nào còn nhiều bong bóng thì cặp đó thắng và được thưởng .

21. Trò “Đi banh” :
- Số lượng : không giới hạn , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : 1 trái banh , những chướng ngại vật
- Cách chơi : người chơi sẽ đá trái banh lăn trên mặt đất , vượt qua chướng ngại vật . Đội nào về đích trước thì thắng và có thưởng .

22. Trò “Đi cầu khỉ” :
- Số lượng : không giới hạn , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : 2 thanh cây dài khoảng 3m , 4 cái bụt cao bằng nhau
- Cách chơi : đặt 2 thanh cây lên 4 cái bụt thành 2 đường song song để làm cầu khỉ . Người chơi phải khéo léo giữ thăng bằng đi qua cầu . Đội nào qua cầu trước thì thắng và được thưởng .

23. Trò “Đố vui” : (thông minh,kiến thức)
- Số lượng : không giời hạn , chia làm 3 đội , mỗi đội 3 bạn
- Dụng cụ : chuẩn bị những câu hỏi và đáp án
- Cách chơi : tính điểm , đội nào trả lời đúng và cuối cuộc thi có điểm cao nhất thì thắng .

24. Trò “Kéo co” :
- Số lượng : không giới hạn , chia làm 2 đội
- Dụng cụ : dây thừng dài
- Cách chơi : mỗi đội đứng ở mỗi đầu dây , chia khoảng cách sao cho đều nhau . Kẻ 2 vạch song song cách nhau khoảng 1-2m , đội nào kéo được đội kia qua vạch của mình thì thắng .

25. Trò “Bịt mắt bắt dê” :
- Số lượng : không giới hạn , chia làm 2 đội (vd:A và B)
- Dụng cụ : khăn bịt mắt
- Cách chơi : bóc thăm xem đội nào bị bịt mắt trước . vd đội A bị bịt mắt trước , đội A cử 1 bạn ra để bịt mắt . Những bạn còn lại của đội A và đội B tập trung thành vòng tròn và đứng xen kẻ nhau . Bạn bị bịt mắt (A) nếu bắt trúng người của đội B thì A thắng và bạn bị bắt sẽ bị bịt mắt . Nếu bạn bịt mắt (A) bắt nhằm bạn thuộc đội mình thì đội A thua và cứ tiếp tục bịt mắt .

26. Trò “Vận chuyển nước” :
- Số lượng : không giới hạn , chia làm 2-3 đội
- Dụng cụ : 2-3 vỏ chai nước suối loại 1 lít , 2-3 cái muỗng nhựa , 2-3 xô nước
- Cách chơi : người chơi sẽ dùng muỗng nhựa múc nước trong xô , chạy đến nơi để chai nước , đổ nước vào chai . Sau đó chạy về đưa muỗng cho bạn tiếp theo . Đội nào có nhiều nước thì thắng và được thưởng .


Mọi người chịu khó đọc và chọn những trò chơi mà mình yêu thích nhé!!
Chúc mọi người có 1 ngày chủ nhật sắp tới thật vui,thật mệt và thật..khó quên :dangyeu:
 

tuduydoanhnhan

Thanh viên kỳ cựu
Chào các bạn .
Đây là topic để các bạn có thể post những trò chơi tập thể , những kỹ năng mà các bạn biết và muốn trao đổi với các thành viên khác trong hội .
Các bạn nào có thì post vào đây nhé ! cảm ơn vì đã đóng góp .
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Liên khúc bài hát CHIA TAY

Giây thân ái lan rộng muôn nhà, tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi ta biết trong lòng mình nhãn lòng, Giây phút đây chia tay đừng buồn...

Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say, còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy (2l)

Giờ chia tay, giờ chia tay đã sắp đến rồi bạn ơi
Nào cùng hát, nào cùng hát vui lên đón chào ngày mới
Ta hát ca vang vang trong giờ tạm biệt
Ta giữ trong tim ta những ngày vui đã qua
Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, đã đến giờ chia tay
Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé, dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài... Bạn ơi!
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Sống ở trên đời cần có một tấm lòng...

Cuối năm ai cũng háo hức được trở về đón xuân cùng gia đình. Bên cạnh đó còn có những trẻ em ở làng S.O.S Hòa Bình cần lắm những vòng tay thân ái của các bạn. Buổi off từ thiện tham gia cùng các bạn Teen Age diễn ra vào lúc 7h00 ngày chủ nhật 07/02/2010. Tập trung tại BV Từ Dũ, cùng đi xe buýt tới TĐức.

Địa điểm: trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi nhiễm HIV/AIDS ở Tam Bình - TĐức (CS 2: 30/3 Bà Giang, P.Linh Xuân, Q.TĐức, Tp.HCM ) và Làng Hòa Bình - BV Từ Dũ

-7h30: tập trung tại bến xe bus bên hông BV Từ Dũ - đường Nguyễn Thị Minh Khai (gửi xe trong bv)
-7h45-9h: Đi xe bus số 6 xuống Tam Bình
-9h-11h: chơi và cho các em ăn trưa
-11-12h: trở về SG
-12-1h30: ăn trưa ở quán Đo Đo (của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)
-1h30-3h30: thăm các em bé bị nhiễm chất độc Da Cam thuộc làng Hòa Bình bv Từ Dũ
-3h30: kết thúc chương trình

 

tuduydoanhnhan

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn anh Tiến đã post bài viết này . Chương trình rất thiết thực và có ý nghĩa . Các bạn nào muốn tham gia thì liên hệ với anh Tiến gấp nha , còn nếu không thì cứ theo như kế hoạch mà đi .
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Đừng tiếc một nụ cười

Mỗi chúng ta ai cũng thích được nhận một nụ cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là biểu hiện của một sự tin tưởng, đồng tình, quý mến và còn nói lên nhiều điều khác nữa.
Chúng ta, khi mới sinh ra, chẳng ai lại cười toe toét cả. thế nhưng, khi đã hiện diện trên thế giới này được vài năm, thì bắt đầu nhoẻn miệng cười. cười khi thích thú, cười khi thấy vui và cười khi được thỏa mãn mong muốn nào đó… Khi ấy, chúng ta không có khái niệm “cười vì người khác”. Ta cười cho chính ta, cười để biểu hiện thái đọ. Hẳn nhiên, ta không hề biết rằng nụ cười lúc ấy đã làm cho cha mẹ, nhười thân hạnh phúc biết nhường nào.
Lớn lên… Chẳng hiểu lý do vì sao mà nụ cười ít dần đi. Chúng ta suy nghĩ rằng “chỉ cười khi vui thôi chứ, không có gì cũng cười hóa ra vô duyên”. Và thế là ta tự… làm nên hàng rào khoảng cách với mọi người.
Bạn biết không, nụ cười của bạn làm người đối diện cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nó thể hiện sự thân thiện và hòa đồng biết bao. Và người khác cũng cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Khi họ cảm thấy lo lắng, hồi hộp khi muốn làm quen với bạn mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, thì chỉ cần bạn nở một nụ cười thôi, sự rụt rè của họ sẽ biến mất ngay, và họ sẽ bắt chuyện với bạn ngay lập tức. Nụ cười có sức mạnh đến thế đấy bạn ạ.
Khi cười dường như chúng ta xinh ra hẳn. các nhà khoa học cũng đã chứng minh, chúng ta sẽ sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn khi cười. Ông bà ta đúc kết “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” không sai một chút nào đâu. Chúng ta thích nhận được nụ cười của người khác, nhưng lại ít khi “ban tặng” cho người khác nụ cười.
Tại sao lại gọi là “ban tặng”? bởi nụ cười ấy tặng cho người đối diện nhiều cảm xúc đặc biệt tùy theo các hoàn cảnh khác nhau. Một nụ cười chân thành có thể khiến cho ai đó vui cả ngày, mệt nhọc tan biến hết đấy bạn…
Nụ cười có thể hóa giải mọi thù hận. Khi ai đó ghét bạn, ghét cay ghét đắng, thì chỉ cần đi lướt qua họ, cười mỉm tỏ sự thân thiện, hoặc cười tươi như hoa hỏi thăm họ xem. Họ cảm thấy nhẹ nhõm và không còn ác cảm với bạn nữa.
Nụ cười cũng là “chiến lược” của các nhà kinh doanh. Bạn biết các quán fastfoot chứ? Nhân viên ở đó cực kỳ dễ chịu và hay cười, chính vì vậy mà quán luôn đông khách. Các nhân viên siêu thị cũng được khuyến khích nên cười với khách hàng để việc kinh doanh trở nên thuận lợi…
Mỗi chúng ta khi được sinh ra, đều được ban tặng “khả năng để cười”. Vậy tại sao bạn lại tiếc một nụ cười để “ban tặng” hạnh phúc cho người khác?
Khi bạn đọc được bài này thì hãy cười lên bạn nhé. Vì đâu đây có một người rất mong được nhìn thấy nụ cười của bạn.

“Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau. Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi khi xum vầy. Cười lên đi anh ơi đời có mất chi đâu. Cười lên đi em ơi đời em sẽ đẹp tuyệt vời” <<< click

TIẾC GÌ MỘT NỤ CƯỜI

Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau.
Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi khi sum vầy.

Không ai giàu đến nỗi không cần 1 nụ cười duyên.
Không ai nghèo đến nỗi không thể cho 1 nụ cười.
Cười lên chi anh ơi, mình có mất chi đâu.
Cười tươi lên em ơi, đời sẽ đẹp tuyệt vời.
 

tuduydoanhnhan

Thanh viên kỳ cựu
Bài viết rất hay đó anh Tiến . Dân gian có câu " một nụ cười bằng mười than thuốc bổ " vì vậy mỗi ngày chúng ta hãy cùng cười lên để đón nhận cuộc sống - thứ quà tặng vô giá mà chúng ta được ban tặng . Nụ cười cũng thể hiện tinh thần tích cực của chúng ta mà tinh thần tích cực được thể hiện qua kỹ năng sống >> cho nên các bạn trong kỹ năng sống hãy cười để thể hiện nét đặc trưng của chúng ta đi nào . :mimcuoi:
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Bài 1: Không Phải Là Lúc
Sáng tác: Nguyễn Đức Quang

http://www.box.net/shared/a8030hi8g4

Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi
Mà phải cùng nhau ta làm cho tươi mới
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau
Nghi ngờ nhau , khích bác nhau
Cho cay cho sâu , cho thật đau

Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông
Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dẫn đầu
Thế giới ngày nay không còn ma quái
Thần tượng tàn rồi , còn anh với tôi
chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi

Làm việc đi không lo khen chê
Làm việc đi hãy say và mê
Cứ bắt tay từ từ chúng ta giải quyết
Mình chậm chân theo sau người ta
Còn ngồi đây nghĩ lo viễn vong
Thắc mắc ngại ngùng đến lúc nào mới làm xong


Bài 2: KACHIUSA

Đào vừa ra hoa, cành lá gió đưa vầng trăng tà.
Ngoài dòng sông, màng sương trắng buông lững lờ.
Kìa bến sông thoáng bóng ai in trên làn sương mờ.
Cất cao lời hát, làm rung cỏ cây ven bờ.
Lời hát trong phút giây bay qua làn sương mờ.
Biết chăng chàng ơi, tình Kachiusa đang chờ.

Ngày này năm xưa, chàng đã ra đi miền biên thùy.
Vì quê hương dù mấy khó nguy không sờn.
Nào hỡi ai nhắn cho ta mấy câu về phương trời.
Đến tai người yêu, rằng ta nhớ thương đêm ngày.
Rằng chớ quên mối duyên xưa ở bên dòng sông này.
Giữ yên làng quê, tình Kachiusa đang chờ.



Bài 3: TA CA TA NGỒI TA ĐỨNG

Tang tang tang tình tang tính. Ta ca ta hát vang lên. Hát lên cho đời tươi thắm, hát lên cho quên nhọc nhằn. Cùng nhau ta ca hát lên cho át tiếng chim trong rừng, cho tiếng suối reo phải ngừng, cho rừng xanh đón chờ ta.la la la.

Lời chế:
Khoai lang, khoai mì, khoai bí. Ta ăn ta đớp ta xơi. Cố ăn cho sạch nồi khoai, cố ăn cho quên nhọc nhằn . Cùng nhau ta đớp, ta xơi. cho hết miếng khoai trong nồi cho miếng khoai ko còn, cho bụng ta được no. No no no
 

Bình luận bằng Facebook

Top