kieuphuong
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay thật sự là 1 ngày hạnh phúc, tất cả mệt mỏi và muộn phiền của ngày hôm qua trôi tuột đâu mất. Ngay lúc này đây, cảm giác duy nhất của b là vui sướng. Có nhiều lý do lắm, từ mấy tháng nay dồn lại, hihi, cuối cùng cũng đã có ngày được giải thoát!
Nếu mấy ngày trước đây b thấy mệt mỏi và chán nản với mọi thứ xung quanh thì hôm nay có 1 cảm giác rất lạ ùa về. Tất cả những kỷ niệm đẹp thời học sinh được hồi tưởng lại, những góc phố nhỏ, những ly sinh tố mát lạnh, những món quà be bé xinh xinh, những dòng thư bị xé vụn, cả chú vịt con đang ôm cái trứng... đều quay về.... Tình bạn đẹp ngày nào tưởng đã mất trong phút chốc giờ lại hồi sinh, càng lúc càng khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn, hihi:hon:
b càng vui hơn khi biết những cảm giác ấy không chỉ có riêng mình, mà cả heo cũng có cảm giác đó, giống như cách đây 5 năm 2 đứa cùng viết thư cho nhau, không hẹn mà gặp...:mimcuoi::mimcuoi:
Heo biết không, lúc đọc những dòng chữ trong tấm thiệp, bạn cười, không phải chỉ vì nó mắc cười:dauhang:, mà còn vì nó nói đúng những gì đã xảy ra, heo hén "Đây là năm thứ 5 rồi, không phải kỷ niệm ngày mình quen biết đâu, mà đó là ngày mình thân thiết..." :data:. Hy vọng những năm tiếp theo b sẽ vẫn nhận được những tấm thiệp chứa đầy tình cảm của con heo mập ú kia, hihi, 45 năm nữa lận đó, thêm ấm thiệp, chắc là đến lúc đó bán đấu giá hàng cổ được rồi:data:
Hôm nay là sinh nhật mình cũng nên ước điều gì đó phải không u? Vẫn là những điều năm nào mình cũng nói, năm nay cũng nói, hihi, nhưng không bao giờ chán cả.... ƯỚC CHO TÌNH BẠN 2 ĐỨA MÌNH CỨ MÃI THẾ NÀY, KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI, heo ngen!!!
Nếu mấy ngày trước đây b thấy mệt mỏi và chán nản với mọi thứ xung quanh thì hôm nay có 1 cảm giác rất lạ ùa về. Tất cả những kỷ niệm đẹp thời học sinh được hồi tưởng lại, những góc phố nhỏ, những ly sinh tố mát lạnh, những món quà be bé xinh xinh, những dòng thư bị xé vụn, cả chú vịt con đang ôm cái trứng... đều quay về.... Tình bạn đẹp ngày nào tưởng đã mất trong phút chốc giờ lại hồi sinh, càng lúc càng khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn, hihi:hon:
b càng vui hơn khi biết những cảm giác ấy không chỉ có riêng mình, mà cả heo cũng có cảm giác đó, giống như cách đây 5 năm 2 đứa cùng viết thư cho nhau, không hẹn mà gặp...:mimcuoi::mimcuoi:
Heo biết không, lúc đọc những dòng chữ trong tấm thiệp, bạn cười, không phải chỉ vì nó mắc cười:dauhang:, mà còn vì nó nói đúng những gì đã xảy ra, heo hén "Đây là năm thứ 5 rồi, không phải kỷ niệm ngày mình quen biết đâu, mà đó là ngày mình thân thiết..." :data:. Hy vọng những năm tiếp theo b sẽ vẫn nhận được những tấm thiệp chứa đầy tình cảm của con heo mập ú kia, hihi, 45 năm nữa lận đó, thêm ấm thiệp, chắc là đến lúc đó bán đấu giá hàng cổ được rồi:data:
Hôm nay là sinh nhật mình cũng nên ước điều gì đó phải không u? Vẫn là những điều năm nào mình cũng nói, năm nay cũng nói, hihi, nhưng không bao giờ chán cả.... ƯỚC CHO TÌNH BẠN 2 ĐỨA MÌNH CỨ MÃI THẾ NÀY, KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI, heo ngen!!!