Mình chỉ mới được công nhận là cộng tác viên của diễn đàn, và cũng chỉ mới hoạt động trong thời gian gần đây thôi.
Nếu trả lời câu hỏi của bạn là "có" thì có lẽ là mình quá tự tin, còn nếu nói là "không" thì đúng là không có một chút nhiệt huyết hay sự nhiệt tình gì ở đây cả, vậy thì tốt hơn la mình không tham gia tuyển cộng tác viên. Mình không giỏi, không nổi bật về bất kì lĩnh vực nào, giao tiếp, ăn nói khéo léo có lẽ lại càng không , khả năng viết lách không, cũng không có tài lẻ gì, hay sự năng động... vì vậy chắc mình không thể là người sẽ làm thay đổi diễn đàn. nhưng mình hy vọng và mình sẽ làm những gì bản thân có thể làm để cùng các bạn cộng tác viên, những thành viên khác góp phần làm nên điều này.
Bạn nói đũng, cảm giác của bạn cũng giống mình, mỗi lần đi sinh hoạt câu lac bộ mình vẫn chưa cảm thấy thực sự thoải mái, hơi e dè, ngại ngùng và rụt rè. Nhìn mọi người, anh chị, những người bạn đã gắn bó vói câu lạc bộ lâu rồi nói chuyện vui vẻ, mà đôi khi mình cũng tự hỏi có bao giờ mình cũng sẽ trở nên như vậy không?
nhưng nếu mình muốn và thực sự muốn gắn bó với câu lạc bộ thì điều này cũng không khó đúng không. Quan trọng là ở bản thân mình và ở thòi gian nữa. không có gì tự nhiên mà có được!!!