nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Đã có rất nhiều các chuyên gia, nhà phân tích, những nhà tư vấn tâm lý tình cảm : đã nêu ra phát biểu rằng : con gái rất ư là khỏ hiểu.
Giờ ta không bàn về những điều mà các nhà "sư" đó nói, ta hãy nói lên những gì...tự bản thân ta hiểu được về con gái.Qua quá trình gian nan, chiến đấu thậm chí hi sinh của cánh mày râu để hiểu và chinh phục con gái, họ đã rút ra được bài học gì? kết luận gì? họ hiểu được gì rồi. Giờ nơi đây. Ta sẽ cùng nhau bàn về điều đó, giúp đở nhau vượt qua những khó khăn mà những người đàn ông đang chịu ,đã chịu và sắp sửa chịu.
Ở đây quan trọng là tiếng nói của người đàn ông, người con trai!!Kính mong các bà, các cô, các chị, các em nếu có bức xúc gì cũng đừng nên manh động, nếu họ nói sai, hãy giúp họ sửa sai, nếu họ nói đúng, hãy cho họ tràng hôn môi xa....Thân!
Để mở đầu : mình xin đóng góp trước vài ý kiến.
+ Con gái khi mắc lỗi sẽ quên mau, nhưng khi người con trai mắc lỗi thì con gái nhớ rất dai.
+ Con gái khi nói "không biết" nhưng thật ra họ đã biết câu trả lời rồi đấy.
+ Vũ khí hủy diệt của con gái là : nước mắt.
+ Con gái dù nói họ ko quan trọng vấn đề bên ngoài nhưng thật ra họ chú ý rất kỹ.
+ Con gái hứa 10 nhưng làm chưa chắc được 5.
+ Con gái họ rất biết cách sài tiền bạc của mình ( của người khác thì.......).
+ Con gái là chúa đua đòi, dù họ không có khả năng đi nữa thì có gì được là họ luôn muốn có 1 cái.
....v....v
Tạm thời mình nói 1 ít nhiêu đó, nếu có gì sai, xin đừng ..." tàn nhẫn,thượng cẳng tay hạ cẵng chân".... với mình:khochiu:.Giờ:...
Nhường sân cho những cánh mày râu còn lại, đừng ngại bị trả thù....vì đã có.....mọi người chịu chung số phận rồi mà :tambiet:
Giờ ta không bàn về những điều mà các nhà "sư" đó nói, ta hãy nói lên những gì...tự bản thân ta hiểu được về con gái.Qua quá trình gian nan, chiến đấu thậm chí hi sinh của cánh mày râu để hiểu và chinh phục con gái, họ đã rút ra được bài học gì? kết luận gì? họ hiểu được gì rồi. Giờ nơi đây. Ta sẽ cùng nhau bàn về điều đó, giúp đở nhau vượt qua những khó khăn mà những người đàn ông đang chịu ,đã chịu và sắp sửa chịu.
Được không mọi người.
Ở đây quan trọng là tiếng nói của người đàn ông, người con trai!!Kính mong các bà, các cô, các chị, các em nếu có bức xúc gì cũng đừng nên manh động, nếu họ nói sai, hãy giúp họ sửa sai, nếu họ nói đúng, hãy cho họ tràng hôn môi xa....Thân!
Để mở đầu : mình xin đóng góp trước vài ý kiến.
+ Con gái khi mắc lỗi sẽ quên mau, nhưng khi người con trai mắc lỗi thì con gái nhớ rất dai.
+ Con gái khi nói "không biết" nhưng thật ra họ đã biết câu trả lời rồi đấy.
+ Vũ khí hủy diệt của con gái là : nước mắt.
+ Con gái dù nói họ ko quan trọng vấn đề bên ngoài nhưng thật ra họ chú ý rất kỹ.
+ Con gái hứa 10 nhưng làm chưa chắc được 5.
+ Con gái họ rất biết cách sài tiền bạc của mình ( của người khác thì.......).
+ Con gái là chúa đua đòi, dù họ không có khả năng đi nữa thì có gì được là họ luôn muốn có 1 cái.
....v....v
Tạm thời mình nói 1 ít nhiêu đó, nếu có gì sai, xin đừng ..." tàn nhẫn,thượng cẳng tay hạ cẵng chân".... với mình:khochiu:.Giờ:...
Nhường sân cho những cánh mày râu còn lại, đừng ngại bị trả thù....vì đã có.....mọi người chịu chung số phận rồi mà :tambiet: