ananchip
Thanh viên kỳ cựu
Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình luôn đau đầu vì tiền :lungtung: Có những lúc tiêu xài rất là sang trọng, vi vu đủ thứ. Rồi tới khi nghèo 1 cách thanh đạm mà cũng sang trọng không kém. Kiếm tiền đã khó, tiêu tiền 1 cách thông minh lại càng khó hơn. Mình quan niệm ăn là phải đủ-ngon. "Có thực mới vực được đạo" mà. Tiếp theo là món ăn tinh thần. Tiền mua sách bay ra cứ gọi là vèo vèo dù có giảm giá nhiều hay không. Đó là 2 khoản mình chi tiêu nhiều nhất. Lúc trước còn xài hoang phí lắm, nhưng từ ngày học hỏi được từ bạn hiền nên đã keo kiệt hơn hẳn. Có khi ngồi trên bus mà cứ lẩm nhẩm tính coi sáng giờ mình xài hết nhiêu xiền rồi. Có khi còn định mức 1 ngày tối đa chỉ xài 20k thôi là đủ vì chắc chắc sẽ có lúc xảy ra sự cố, nên cần để dành tiền. Tuy vậy cũng chưa tới mức cắc ca cắc củm từng đồng một hay có hẳn 1 cuốn sổ thu chi hàng tháng. Mà mai mốt nghe bảo làm vợ, làm mẹ phải tay hòm tay khóa dù chưa biết tới khi nào thì có người dám rước về :xauho:
Thiết nghĩ là ai đã - đang và sẽ là sinh viên đều có lúc tự hỏi "Hôm trước còn đầy tiền trong túi mà hôm nay hết sạch là sao?"
Vậy tại sao không cùng chia sẻ cách tiêu tiền sao cho "cầu-vừa-đủ-xài" nhỉ? Cả nhà ai yêu tiền, cần tiền, luôn mong muốn có đủ tiền vào đây góp lời xem nhé! :dacy:
Thiết nghĩ là ai đã - đang và sẽ là sinh viên đều có lúc tự hỏi "Hôm trước còn đầy tiền trong túi mà hôm nay hết sạch là sao?"
Vậy tại sao không cùng chia sẻ cách tiêu tiền sao cho "cầu-vừa-đủ-xài" nhỉ? Cả nhà ai yêu tiền, cần tiền, luôn mong muốn có đủ tiền vào đây góp lời xem nhé! :dacy: