phuongtroixala
Thành viên
Có ai là sinh viên mà không yêu? Mấy thằng bạn tôi nói năm 2 mà không có em nào dắt đi chơi thì đúng là có vấn đề về giới tính. Và tôi cũng YÊU nhưng.…Kỳ vừa rồi gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm nên tôi có phần chểnh mảng việc học tập. Sau một thời gian nhìn lại thấy mình thê thảm ghê, thi lại 3 / 7 môn(Nản).Chợt thấy xấu hổ với mấy thằng chơi cùng, hội bạn chơi cùng tôi chẳng đứa nào phải thi lại cả. Đã thế hội bạn cấp 3 thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi: “Mày học hành dạo này thế nào?”, chẳng biết trả lời sao, đành nói “Uhm, cũng bình thường”, lúc nói cũng thấy ngượng mồm nhưng biết sao được, nói bị thi lại 3 môn thì lại ngại, kiểu gì hội nó cũng hỏi “Mày làm cái gì mà không chịu học?”. Chắc kỳ này phải xốc lại việc học thôi, năm 3 rồi. Nhưng làm gì bây giờ chuyện tình cảm cứ rùm beng, rối tung lên.!!!