thuy_SPHK36
Thành viên
Đừng bao giờ hối hận vì những j mình đã làm... hãy hối hạn vì những j muk mình không dám làm... Đó ms là người "Trưởng thành"...
Khi e nói: "E thấy a ngày càng xa cách..." A đã k dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, a vẫn nói để e tin rằng a vẫn luôn ở bên cạnh e " có lẽ chúng ta ở xa nhau nên ít có thời gian bên nhau...". Đúng là vì chúng ta ở quá xa nhau nên e đã k kịp nhận ra A THAY ĐỔI.
E vẫn luôn cố gắng để sắp xếp công việc học tập của mình để e có nhiều thời gian đy chơi vs a hơn. Lúc ấy, cả 2 vẫn đy bên nhau, vui vẻ và tin nhau. Hằng đêm e vẫn thêu dệt những "giấc mơ hạnh phúc" mang tên E và A.
K có một lời hứa hẹn ngọt ngào nào vì e nghĩ rằng chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột, ngây thơ. E tin rằng 1 người chín chắn sẽ ít đổi thay....Rồi một ngày. a nt cho e "e đừng chờ a nữa...."... Lý do a phải chuyển đến 1 nơi xa hơn, thời gian a vs e gặp nhau sẽ càng ít hơn. a k muốn e phải chịu đau khổ. E buồn đến thắt lòng, e muốn níu kéo a ở lại, e muốn nói vs a rằng e đủ sức chịu đựng vất vả, sự thiếu hụt khi a ở xa, e muốn nói vs a rằng E THẬT SỰ TUYỆT VỌNG.
Nhưng e đã k nói cho a pjs, e đã nín lặng, e âm thầm nuốt nỗi đau vào sâu thẳm đấy lòng mình. E lôi ra đủ lý do để k cho mình được trách a, giận a, để k cho a thấy e buồn và đau đớn. E tự an ủi mình rằng a vs e chia tay chỉ là do hoàn cảnh, vẫn còn 1 tình bạn, tinh anh em.....
E đã dỗ dành trái tim bé bỏng tội nghiệp của mình mỗi khi đêm về. Khó khăn lắm a pjs k. e phải cố gắng lắm ms làm cho trái tim mình ngưng rỉ máu. Nhưng "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.". a thật tàn nhẫn, 1 lần nữa a bóp nát trái tim e, chỉ thấy toàn là máu chảy e k pjs phải làm thế nào đây... A tay trong tay vs người con gái khác, a trao nụ cười như thiên thần cho cô ấy, nụ cười đó trước đây nó thuộc về e... A nhìn thấy e.... a quay mặt đy ngay tức khắc... giông như a vừa nhìn thấy 1 điều j đó kinh khủng lắm thy phải... a lại coi như e chẳng hề tồn tại trong TG của a... A lại cười, nụ cười rất đẹp...
Dối trá... a đã nói chúng ta sẽ k bao h nói dối nhau, vậy sao a lại làm như thế... E đã luôn sống bằng niềm tin ở những người xung quanh. Niềm tin ấy đã giúp e vượt qua những khó khăn. Tại sao a lại nỡ tước đy niềm tin ấy của e??? Sao lại làm đau e vậy???
Giá như a thổ lộ vs e khi thấy lòng mình có tiếng nói khác.... E sẵn sàng chấp nhận những lý lẽ riêng của con tim chứ e k chấp nhận mình bị lừa dối..... e thích sống thật vs lòng mình, cả những yêu ghét và hờn giận.
E k bao dung để có thể chúc phúc cho a được đâu, và cũng k thánh thiện để có thể làm bạn a được nữa.............
* * * * * * * * * *
Khi e nói: "E thấy a ngày càng xa cách..." A đã k dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, a vẫn nói để e tin rằng a vẫn luôn ở bên cạnh e " có lẽ chúng ta ở xa nhau nên ít có thời gian bên nhau...". Đúng là vì chúng ta ở quá xa nhau nên e đã k kịp nhận ra A THAY ĐỔI.
E vẫn luôn cố gắng để sắp xếp công việc học tập của mình để e có nhiều thời gian đy chơi vs a hơn. Lúc ấy, cả 2 vẫn đy bên nhau, vui vẻ và tin nhau. Hằng đêm e vẫn thêu dệt những "giấc mơ hạnh phúc" mang tên E và A.
K có một lời hứa hẹn ngọt ngào nào vì e nghĩ rằng chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột, ngây thơ. E tin rằng 1 người chín chắn sẽ ít đổi thay....Rồi một ngày. a nt cho e "e đừng chờ a nữa...."... Lý do a phải chuyển đến 1 nơi xa hơn, thời gian a vs e gặp nhau sẽ càng ít hơn. a k muốn e phải chịu đau khổ. E buồn đến thắt lòng, e muốn níu kéo a ở lại, e muốn nói vs a rằng e đủ sức chịu đựng vất vả, sự thiếu hụt khi a ở xa, e muốn nói vs a rằng E THẬT SỰ TUYỆT VỌNG.
Nhưng e đã k nói cho a pjs, e đã nín lặng, e âm thầm nuốt nỗi đau vào sâu thẳm đấy lòng mình. E lôi ra đủ lý do để k cho mình được trách a, giận a, để k cho a thấy e buồn và đau đớn. E tự an ủi mình rằng a vs e chia tay chỉ là do hoàn cảnh, vẫn còn 1 tình bạn, tinh anh em.....
E đã dỗ dành trái tim bé bỏng tội nghiệp của mình mỗi khi đêm về. Khó khăn lắm a pjs k. e phải cố gắng lắm ms làm cho trái tim mình ngưng rỉ máu. Nhưng "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.". a thật tàn nhẫn, 1 lần nữa a bóp nát trái tim e, chỉ thấy toàn là máu chảy e k pjs phải làm thế nào đây... A tay trong tay vs người con gái khác, a trao nụ cười như thiên thần cho cô ấy, nụ cười đó trước đây nó thuộc về e... A nhìn thấy e.... a quay mặt đy ngay tức khắc... giông như a vừa nhìn thấy 1 điều j đó kinh khủng lắm thy phải... a lại coi như e chẳng hề tồn tại trong TG của a... A lại cười, nụ cười rất đẹp...
Dối trá... a đã nói chúng ta sẽ k bao h nói dối nhau, vậy sao a lại làm như thế... E đã luôn sống bằng niềm tin ở những người xung quanh. Niềm tin ấy đã giúp e vượt qua những khó khăn. Tại sao a lại nỡ tước đy niềm tin ấy của e??? Sao lại làm đau e vậy???
Giá như a thổ lộ vs e khi thấy lòng mình có tiếng nói khác.... E sẵn sàng chấp nhận những lý lẽ riêng của con tim chứ e k chấp nhận mình bị lừa dối..... e thích sống thật vs lòng mình, cả những yêu ghét và hờn giận.
E k bao dung để có thể chúc phúc cho a được đâu, và cũng k thánh thiện để có thể làm bạn a được nữa.............
Last edited by a moderator: